Trời ơi, lúc đi học mk cũng như bạn, thấy bạn bè cưới thích lắm, nhưng ko đơn giản đâu, khi đi làm rồi, kiếm tiền rồi mới biết cs vất vả ntn. Cưới nhau về ko ổn định kte dễ mệt mỏi, rồi cãi nhau lắm... Rồi nhỡ ra mà có con luôn thì khổ, nuôi con vất vả lắm, nuôi từ khi ở trong bụng mẹ đã tốn rồi cơ
Hôm qua e vừa bít đc tin, mà chả bít nên vui hay nên buồn nữa, ny e bảo nhà bạn ý đi xem ngày rồi, một ngày đầu tháng 10 , một ngày cuối tháng 10.
E thì đi làm rồi chị ạ, còn ny e kém tuổi e mới đau chứ, ny e học trường Quốc tế Rmit nên hơi khó ra chị ạ, oải lắm luôn :3
Mình cũng giống b này, đến lúc cbj lấy ck đâm ra sợ vớ vẩn @@! Nghĩ đi nghĩ lại thì chưa làm đc cái gì cho bme đã xách dép ra đi
Thế cũng khó nhỉ. Để bạn ý ra trường tầm 6 tháng thì cưới là đẹp, học trường đấy nếu học tốt thì ra xin việc dễ, 6 tháng là có kte kha khá rồi. Vì lúc cưới cần sắm sửa đủ thứ, ít cũng mấy chục triệu ý, ko thể cứ nhờ hết bme đc.
k biết là do mình máu lấy c quá hay do mình chưa va vấp chứ e chả lo j, chỉ muốn lấy chồng nhanh, mẹ e bảo mày lấy chồng là báo đáp cho bm rồi, k cần mày cho cái j hết ), nhà e tư tưởng thế nên e cũng nhiễm, còn bố ny e cũng suốt ngày bảo học nhah xong còn cưới cho tao có cháu bế, tao thèm tiếng ông nội lắm rồi, đi làm về có đứa cháu nó gọi ông ơi, nghĩ mà thèm cả người. )
Vâng, thì trường ấy tiếng anh giỏi nên xin dễ, ny e iels đc 7.5 mà còn bảo muốn thi nữa lên 8. vãi thật. ny e muốn ra trường đi làm 1, 2 tháng r cưới luôn, chứ để lâu mệt, đằng nào chả cưới, mà cũng chả cần sắm j đâu c. E thấy e vs ny e chả biết lo là j, chắc sau này khổ, nhưng kệ )
Nếu nhà có đk rồi thì cũng ok thôi cưới sớm cũng có nhiều cái hay của nó, nhàn hơn, sau này đỡ vất vả. Khổ trc sướng sau mà
Vâng, bố ny e bảo ng ta vất vả, k có tiền nên mới vì sự nghiệp mà bỏ lỡ việc hôn nhân, chứ chẳng ai muốn cưới muộn cả, nhất là con trai, mải làm ăn mới phải cưới muộn chứ còn j bằng đc cưới sớm. Giờ cưới sớm thì con cái đc ông bà 2 bên chăm bẵm cũng tốt, mà lúc trẻ sinh nở con cái n cũng khỏe mạnh hơn, trẻ trung thì đẻ đc nhiều, vui cửa vui nhà, rồi sau này tầm 50 tuổi thì con cái cũng 25t rồi, trưởng thành rồi, lúc ấy về già nhàn lắm, ng ta k đc thì phải chịu chứ còn j bằng có điều kiện thì cưới sớm là tốt. E thấy cũng có lý. Nên e muốn cưới sớm để đẻ con. mấy chị cty e còn bảo bó tay e mà ), công việc e thì bố mẹ lo, chỉ cần e cưới chồng thôi, còn ny e thì 1 môn học đã 30tr rồi, mà 4 năm trời học bao nhiêu môn còn lo đc chứ cưới xin là j, nên cưới xin bố mẹ ny cũng bảo lo hết,, sau đó lấy về chỉ cần bọn e lấy nhau về đi làm nuôi thân, rồi đẻ con, sau dần dần phát triển, chính vì e vs ny e thuận lợi quá nên e cũng lo sau này có sóng gió chắc bọn e k đỡ đc mất. Nhiều lúc thấy cả 2 ng đều ỉ lại, e cũng vậy, k cố gắng.
Hii trước em cũng sắp cưới cũng có cảm giác chênh vênh như vậy đó, còn có ý nghĩ hủy :3 cơ mà qua cái giai đoạn đó rồi thì khác mn ạ. lúc sắp cưới em còn sợ này khác cơ mà cưới xong rồi một times nghĩ sao không cưới sớm thêm nữa có phải sướng không Mn cứ nghĩ thoáng ra ^^ hôn nhân được nhiều hơn mất hii ^^
hii trước em với ox ngày nào không cãi nhau thì cũng hơi lạ . Tuần nói chia tay 3 lần =)) ấy thế mà khi lấy về lại hết cả cãi nhau :3 chắc lúc yêu chí chóe nhiều lên cưới về chán cãi nhau rồi :3. Em nói đùa vậy thôi mỗi người nhường nhịn nhau tý vun đắp tình cảm là ok mờ cứ nghĩ tích cực lên mn ạ
trc đây e cũng vô tư lắm, nói chung là thích cươi sớm về ổn định dần dần, vs ny e cũng bảo trc sau cũng cưới, cưới sớm bme còn trẻ khỏe lo cho, bây giờ bít mình sắp cưới thật cảm giác nó cứ sao sao ấy, vì e thấy mình trẻ con quá
hehe, ny t lúc nào cũng kêu t lấy ck thì sướng, đc mẹ ck vs gia dình ck tâm lý, công nhận giờ thì mc t tâm lý lắm, lúc nào cũng lo t vất vả, lên ăn cơm chỉ sợ t ngại mà ăn ít đêm rồi còn bảo ny t dẫn t đi ăn gì k đói, hehe, k bít sau này cưới r thì sao. T thì t thấy mẹ ck hiền khô, nhưng bme t thì bảo nhìn mặt mc t dữ
Hii ai trước khi cưới đều trẻ con hết á, nhưng khi cưới về có em bé rùi sẽ trưởng thành lên rất nhiều mn ạ Hồi em cưới mọi người toàn hỏi suy nghĩ kỹ chưa với tính trẻ con như thế, không biết làm gì ... đủ các kiểu . Nhưng giờ sau 1 năm ai cũng thấy em thay đổi khá nhiều không nghĩ lại trưởng thành như thế :3 Nên mn cứ yên tâm. Cái gì không biết thì học dần. Quan trọng nhất là học chữ nhẫn nhịn nhưng không phải là chịu đựng, với học cách ăn nói ứng xử với người lớn nữa ( khéo léo một chút mà phải thật tâm) hiii Gia đình nhà ck em cũng dễ tính xuề xòa với vk ck em ở riêng luôn lên cs khá dễ thở ^^
nhà mn thế là thích rồi, nhà e nhà ck cũng dễ nhưng trước mắt cưới về vẫn ở chung cùng anh trai chị dâu vs mẹ chồng, vấn đề này e cũng hơi lo, nhưng e đi làm cả ngày, tối mới về nên có lẽ va chạm cũng ít , chắc chỉ gặp chị dâu lúc buổi tối vì sáng chị ấy cũng đi chợ sớm . Nhưng mà tính e nóng lắm, k bít sau này e có nhịn đc k , lại còn hay bật nữa
Ah, cái này thì nhà ny mk cũng nói y như thế luôn các cụ có đủ lý lẽ để nói lắm. Nhưng đc bme 2 bên chăm lo cho như thế là tốt rồi, thuận lợi cưới xin, có con sớm sau này đỡ khổ. Nhưng bạn lo như thế cũng phải, yêu nhau mà ko trải qua nhiều sóng gió, cùng nhau chịu sướng chịu khổ, sau này mà có chuyện gì 1 chút ko biết sẽ ntn. Nhiều mẹ trên này lúc cưới thì sung sướng, nhưng cưới về rồi cs gia đình ko như ý muốn, rồi cãi nhau, li dị... nghĩ cũng thấy sợ lấy ck có cùng nhau vượt qua sóng gió thì sau này có biến cố sẽ ko sợ xa nhau. Sợ nhất cái khoản đàn ông kiếm đc nhiều tiền hơn phụ nữ, rồi toàn bme ck lo cho, sau này lên mặt, coi thường vk con, rồi đẹp trai, tài giỏi, gái theo nhiều, lại dính vào bồ bịch, ngoại tình... Các mẹ trên này kể cũng sợ, nhưng chỉ là thiểu số thôi. Còn yêu nhau đc 3 năm như bạn thì chắc sẽ ko lo mấy chuyện thay lòng đổi dạ này
uh mẹ c tâm lí thế là tốt rồi, nhưng tốt quá vs t t lại ngại ấy, cứ bt vs t thôi t còn đỡ sợ ), nhà ny t có mỗi bm và e trai, ít nói lắm, e trai hiền nhưng ít nc, ăn xong là ôm ipad, bm ny t thì cũng vậy, vui vẻ nhưng k quá để ý, ăn xong, nc tí rồi ai lên phòng ng ấy nghỉ ngơi, muốn làm j thì làm, cũng k nc nhiều nên đôi khi hơi k thích, lúc đầu còn thấy khó chịu vì mẹ ny t k nc mấy vs t, nhưng ny t bảo kệ, văn hóa nhà anh là thế ), sau cũng quen lại thấy thế cho đỡ phiền.