Kinh nghiệm: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi cubu1989, 10/5/2014.

  1. habaoan2013

    habaoan2013 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/6/2014
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân

    truoc minh cũng từng xin mổ đấy, hehee, vì sợ đau mà, sau đó nghe nhiều ng tư vấn và bs nói chuyện thì lại sinh thường. Gần đến ngày sinh là hết sợ đấy, lúc đó chỉ muốn đẻ thật nhanh vì nặng nề lắm :D
     
    Đang tải...


  2. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,258
    Đã được thích:
    4,416
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân

    Chủ top đã sinh em bé chưa, chúc mẹ tròn con vuông nhé. Đẻ đau thật nhưng phần lớn người phụ nữ đều vượt qua, cứ nghĩ đến con là vượt qua hết
     
  3. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,637
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân

    Em cũng sợ quá, sắp lên thớt rồi.
     
  4. nganle127

    nganle127

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    10,269
    Đã được thích:
    2,011
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân

    thôi, bác sĩ mà cho em sinh mổ là em quyết tâm mổ ý, chứ cái loại em nhát chết, huhu
     
  5. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    22,236
    Đã được thích:
    2,336
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân

    mn cứ bình tĩnh thoải mái tư tưởng, coi như là tâm lý trước kỳ thi của 1 môn bình thường thôi, vào cứ làm theo lời dặn của bác sỹ là ok mà
     
  6. phiphi87

    phiphi87 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/6/2014
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân

    Lúcnghe đến tên mình vào phòng mổ là tay chân run cầm cập, cứ tưởng như là ở bắc cực í. Mấy y tá hỏi sao run vậy, lạnh à, mình bảo không lạnh nhưng không hiểu sao cứ run như sấy hihi... giờ cũng xong nà
     

Chia sẻ trang này