Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e! Chuyện muôn thủa khi có người thứ 3, sao bạn phải để ý đến anh ta khi bạn không có cảm tình với anh ta. A ta đã thế thì mĩnh cũng sẽ giao tiếp ở mức công việc với nhau thôi
Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e! Công sở đúng là lắm chuyện thật đấy. Bạn cần gặp thêm anh ta lần nữa, để giải quyết mọi chuyện, chứ thế này thì cũng khó làm việc cùng nhau lắm.
Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e! Em nghĩ cứ kệ đi. COn trai mà sao lại phải như thế nhỉ? mà 2 bạn ng y cũng giỏi ghê dấu kỹ thế
Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e! C nghĩ là e cứ công khai mối quan hệ của e ra thì a ây sẽ hiểu vấn đề e từ chối người ta ấy mà.
Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e! Cái vấn đề đó là vậy nè: Lúc c mới vào công ty ah, thì có một a cũng cũng công khai theo đuổi c như vậy, nhưng c ko thích, mà éo le cái c lại thích một a làm chung bộ phận với a này. Lúc đó trong công ty ai cũng nghĩ a đó là ngyêu của c hết đó, biết làm sao, c cũng tìm cách nói cho a đó hiểu, cũng ko muốn làm a đó bị mất mặt với mọi người nên không có công khai chuyện tình cảm của c.
Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e! chị cứ làm lơ đi 1 thời gian, anh ta chán là hết theo đuổi ngay ý mà
Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e! 2 bạn công khai thẳng đi,để bạn trai bạn thoải mái mà anh kia cũng hiểu ra vấn đề.
Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e! Mình cũng tâm trung vào công việc thôi, nhưng tâm trạng thấy khó chịu nên làm việc không được thoải mái
Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e! Cũng không phải giỏi dấu đâu, tại vì tụi mình làm ở hai bộ phận khác nhau, hầu nhu ko đụng mặc nhau luôn nên chẳng ai để ý thui ah