nhà em về quê hết ngót triệu, đáy là còn đi xe máy về, 230km/lượt đó, chứ k là còn hơn nữa, đầu tháng chẳng có đồng nào nên chịu thoi, nghĩ tiền nong mà mệt người.
Mình là nước đang phát triển, nghỉ như vậy là khá nhiều đấy bác, nhất là làm ở nhà nước, nghỉ nhiều nữa.
Mình ủng hộ mẹ này, thực ra nghỉ lễ ở VN mình tống xèng thôi, chứ như ở nước ngoài họ nghỉ lễ dài họ sang VN mình tiêu tiền nghỉ tẹt tèn ten mà chi phí còn rẻ hơn là ở nước họ ý chứ. Nghĩ ra thấy cũng tủi các mẹ nhỉ?
Không bác ạ. Đều là con người, chế độ nghỉ phép cũng nên tương đương như nhau, người Việt mình yếu hơn họ, hì hì. Nước ngoài mà họ mang vài nghìn đô sang Việt Nam thì du lịch thoải mái rồi.
đúng là ngày lễ có khác đi chơi tiêu pha cái gì cũng đắt, ăn nồi lẩu bé tý chỉ dành cho 2 vợ chồng cũng hơn 400k, rồi đồ ăn, nước uống phải đắt gấp rưỡi bình thường, may mà bé con chưa biết chơi gì không thì chắc đi toi tháng lương.
Ngày nghỉ nhàn nhã cafe chém gió với bạn bè nên chả tốn mấy, hihi, đổi lại là được rất nhiều, nào là thông tin, nào là tăng cường giao lưu, nào là bạn mới.