Say rượu, phóng hỏa đốt con

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi DTMK, 21/5/2005.

  1. DTMK

    DTMK Thành viên mới

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Đó là tên Ngô Viết Dũng, trú tại huyện Đồng Phú, Bình Phước. Rượu và hờn ghen với vợ đã khiến hằn châm lửa thiêu chết hai đứa con thơ.

    Vào lúc 6h30’ sáng 20/5, BV. Nhi đồng I TPHCM đã tiếp nhận hai cháu bé được chuyển về từ Bình Phước trong tình trạng bị bỏng rất nặng (độ III-IV). Một cháu nhỏ đã tử vong trước đó 1h trên đường chuyển bệnh. Đến 9h30’ cháu bé còn lại cũng không qua khỏi cơn nguy kịch.



    Đó là hai cháu Ngô Quang Hậu (4 tuổi) và Ngô Quang Hiếu (8 tuổi), trú tại ấp Nam Đô, Tân Phước, Đồng Phú, Bình Phước. Cả hai thi thể trẻ thơ này đều bị cháy đen và biến dạng hoàn toàn.

    [​IMG]Chị Loan với hai bàn chân phỏng rộp và nỗi đau mất con !

    Người mẹ trẻ Phạm Thị Loan (29 tuổi) không thể quên được hình ảnh hai anh em cháu Hiếu và Hậu ôm nhau quằn quại trong đám cháy. Đêm qua là một ngày định mệnh đối với hai con trai của chị.



    Sự việc bắt đầu từ khi Ngô Viết Dũng (sinh 1972) là cha đẻ của hai cháu bé trở về nhà trong hơi rượu nồng nặc. Dũng đã nổi giận khi thấy một thanh niên ngồi trước cửa hàng tạp hóa của vợ mình uống rượu.



    Dũng quát: “Không có tao ở nhà mà mày dám cho đàn ông vào nhà hả?” Chị Loan giải thích cho chồng mình rằng đó chỉ là khách đến mua rượu bình thường và hứa lần sau không để khách ngồi uống rượu như vậy nữa.



    Thế nhưng Dũng vẫn không buông tha, mà Dũng dọa chém chết chị Loan. Quá hoảng sợ, chị Loan bế cô con gái Hoàng Yến (3 tuổi) chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn, các cháu Ngô Quang Hậu và Ngô Quang Hiếu vẫn còn ở trong nhà.



    Đến 21h hơn, từ hàng xóm nhìn sang, chị Loan không tin vào mắt mình, hai cháu Hậu và Hiếu đang ôm chặt nhau, xung quanh lửa cháy rực khắp thần thể. Kẻ châm lử đốt con chính là người cha thường ngày hay bế ẳm, nâng niu chúng ! Chị Loan lao vào nhà cứu con nhưng đã muộn, hai cháu bé bị bỏng nặng, mặt mũi biến dạng; còn chị bị bỏng cả hai bàn chân, ngất lim đi.

    Bà Nguyễn Thị Mai - hàng xóm của gia đình chị Loan cho biết, cuộc sống của hai vợ chủ yếu dựa vào làm nương rẫy; ngoài ra Dũng còn có thêm nghề thợ hồ. Dũng thường hay uống rượu và không ít lần cãi nhau với vợ. Lần “xung đột” này, thảm cảnh đã xảy ra…

    Sáng 20/05 Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành bắt giam Ngô Viết Dũng để tiến hành điều tra.

    (VietNamNet)

    --------------------------------------------------------------------------------------

    Tin cập nhật thêm từ báo Tuổi Trẻ :

    6h sáng hôm qua, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) tiếp nhận hai cháu bé trong tình trạng phỏng nặng. Đây là hai anh em đã được hàng xóm từ Bình Phước chở đi cấp cứu trong đêm nhưng đã không qua khỏi...

    Bé Ngô Quang Hận (4 tuổi) đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đi. Còn bé Ngô Quang Hiếu (8 tuổi) cũng “ra đi” lúc 9h30.

    “Mới chiều hôm trước bé Hiếu còn cắp cặp đi thi (bé đang học lớp 2). Mới sáng hôm trước, bé Hận còn nũng nịu đòi thứ hai anh dắt em đi theo dự liên hoan của lớp, rồi nghỉ hè, hai anh em sẽ được về thăm nội... Mới đó mà...”, chị Phạm Thị Loan, mẹ hai bé, nghẹn ngào tấm sự với PV . Người mẹ 28 tuổi này ngất lên ngất xuống trước cái chết tức tưởi của hai đứa cơn yêu quý. Còn người cha đang bị công an tạm giữ điều tra vì bị tình nghi phóng hỏa giết con trong cơn say rượu.

    Theo lời chị Loan, nhà chị ở ấp Nam Đô, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, khoảng 8h tối 19/5, chồng chị là anh Ngô Viết Dũng (33 tuổi) đi làm về trong tình trạng say mèm. Chị mở cửa cho anh vô nhà ngủ nhưng chỉ nằm được một lát rồi anh bật dậy, túm lấy vợ vừa chửi “ngu” vừa đấm vào người chị túi bụi.

    [​IMG]Chị Phạm Thị Loan, mẹ của hai bé Hiếu - Hận.

    Không chịu nổi, chị bế đứa con gái nhỏ mới 24 tháng tuổi sang hàng xóm gửi. Xong chị lại trở về nhà định đưa hai đứa con trai là Hiếu và Hận đi “tản cư” nhưng anh chồng cứ chửi rủa đòi chém. Sợ quá chị chạy sang năn nỉ hàng xóm cứu giúp.

    Khi chị đang ở nhà hàng xóm thì nghe từ nhà tiếng khóc thét của con. Chạy về thì thấy nhà đang cháy phừng phừng. Chị liều chạy vào bế hai con ra. Chị Loan nức nở: “Hai đứa nó cháy đen mà vẫn ôm nhau nép trong góc giường”...

    Chị Loan kể: "Chẳng biết lúc cháy anh ấy ở đâu nhưng sau khi hai đứa bé được bế ra khỏi đám cháy, anh ấy mới xuất hiện và nói là “tao không biết!"".

    Cả ngày không ăn uống. Mệt mỏi. Chị nằm thiêm thiếp trên băng đá. Thế nhưng lúc cánh cửa phòng xác hé mở thì chị cũng ngồi lê dậy ròng ròng nước mắt xin vào nhìn xác con lần nữa...

    --------------------------------------------------------------------------------------

    Con người mà sao tàn nhẫn quá :( , ngay cả con vật nó cũng đâu có nỡ làm hại con mình ? :(

    Tôi cũng là đàn ông nhưng mà sao tôi căm thù những thằng chồng như thế này quá không biết :evil: Hành động này quá ác , cần phải nghiệm trị thích đáng :evil:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi DTMK
    Đang tải...


Chia sẻ trang này