Còn em thì tả tơi với giám đốc và kế toán trưởng Chưa kể nhân viên phòng Thiết kế có thái độ bất hợp tác[-X
trời, đã đi làm xa mà lại còn bị thế nữa. Thôi cố lên em ạ, cty nào hầu như cũng thế. Ngày xưa chị đi làm, cty toàn đàn ông, quý chị dã man í hí hí, thế mà chị còn bỏ
huhu, hôm nay chạy qua chỗ nào cũng ko có người, cả buổi chiều cứ click chỗ này chỗ kia mà chả có ai cả, buồn nè
Em chào các bác, nhà mình đông vui quá, các bác cho em nhập khẩu với, em cũng phải đeo mục kiểng ạ. E có cái vật bất ly thân này từ hồi lớp 8, mẹ em đưa em đi khám bị bác sỹ mắng cho 1 trận vì để con cận đến thế này (2,5 và 2,75 đi ốp ạ) mới cho đi khám
ooaí, đụng hàng rùi, sao lắm Nghé thế này!!! Chào mừng đến với nhà kính nhé! Nghé con trông yêu qýa nhỉ???
@lion Queen: Mai mà xây nhà thì tối hãy xây nhá, để ông Công ông Táo lên trời đã, các ông lên là coi như sang năm mới được rùi!!!
Năm Trâu mà bác, nhà em đi đâu cũng thấy Nghé thôi, đụng hàng chan chát Em đang ngâm cứu chế độ ăn cho Nghé nhà em k phải như mẹ nó, mình khổ đủ rồi, k để cho con nó khổ đc bác ạ
Nhà vắng vẻ quá nhỉ, chắc đang bận tiễn ông Công ông Táo về trời đây! Tối nay giờ nào đẹp, lên tầng thì báo cho chị ngay để kiếm căn mặt tiền cho năm mới may mắn Queen nhé!
Chị vừa mặc cái áo mua ở hội chợ, vừa em ạ, chắc em mặc hơi rộng nhỉ. Con gái chị bẩu là mẹ mặc đẹp lắm hí hí
Nhà kính đã lên tầng 3! Link đây ạ! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=106908 Em xin khóa tầng 2 ở đây nhé! Cả nhà vào xí mặt xiền nhanh lên cho em vào buôn nhé! Ngứa miệng quá rùi mà cứ phải nhịn để nhường mọi người mặt xiền đóa nha!