ừa, cũng phải tùy xem tính cách cn người của sếp như thế nào mới trả lời dc, sếp là người vui tính hay đùa thì mình phải trả lời kiểu j cho hóm hỉnh, còn nếu thành phần thanh niên nghiêm túc thì câu trả lời như trên là vỡ mộng rồi
thích không nhường cho, mà công ty chưa có đợt tuyển người mới nè, nói chung cũng thấy lạ lạ và lo lo
Tớ bảo mẹ nó trả lời thế này nhé : '' Sếp ơi , ở giữa hồ cũng như ở giữa cuộc đời, nếu như có phép màu chắc chắn em sẽ bình yên ''' Mẹ nó cứ trả lời như thế , chắc chắn Sếp sẽ cười . Nếu không cười , tớ nhận mẹ nó về công ty bên nhà tớ làm . Yên tâm nhé
Cơ bản còn phụ thuộc thuyền to hay thuyền nhỏ nữa chứ, mà thực tế nó đang chìm thì cũng chịu vì có biết bơi đâu. Hỏi lại sếp xem có phao cứu sinh hay can kiếc gì ko hay chỉ có cái thuyền trơ trụi ko có gì. Nếu trơ trụi ko có gì mà có một mình thì bảo em sẽ ko bao giờ ở trong hoàn cảnh tự đi ra khơi một mình mà ko có gì phòng thân cả. Chỉ cso người ngu mới tự đi ra chỗ chết một mình ko cso gì phòng thân ))
Sếp của bạn quả là một người thông minh đấy. Bạn thử nghĩ xem cái thuyền, hồ, bạn và công ty có liên quan gì với nhau không? Theo mình hiểu thì ý của anh ta sẽ là, bạn là một nhân viên của công ty cũng giống như một người trên cái thuyền trên hồ. Nếu bạn không thể tự bơi được thì việc cứu cái thuyền sẽ là cứu chính bạn. Và cái thuyền ở đây cũng giống như cái công ty mà bạn đang làm việc. Nếu bạn thấy cái thuyền chìm dần mà nhảy ra trong khi không biết bơi thì bạn cũng chết mà cái thuyền cũng chìm. Còn nếu nhảy ra ngoài và xem có thể ôm mảnh thuyền nào có thể được xem là bạn có muốn phá công ty để mang về nhà những gì có lợi cho mình. Chắc sếp bạn muốn bạn trả lời rằng nếu thuyền đang chìm dần thì bạn sẽ bằng mọi giá cứu bằng được cái thuyền cũng giống như khi công ty gặp khó khăn bạn sẽ ở lại và tìm mọi cách để cứu công ty. Và tốt nhất bạn cũng nên suy nghĩ như vậy đối với công ty của mình. Và nếu bạn cũng luôn nghĩ rằng mình sẽ tìm mọi cách để cứu công ty khi công ty bạn gặp khó khăn thì công việc của bạn sẽ thăng tiến và bạn sẽ được sếp tin tưởng. Và hẳn các nhân viên khác cũng tin tưởng bạn, vì họ cũng như những người không biết bơi giữa hồ nước lớn, nếu có người cứu cho cái thuyền của mình khỏi chìm họ sẽ biết ơn bạn.
em cảm ơn anh ạ, mấy hôm nay em nghĩ rồi ạ chắc sếp em cũng liên quan chi tới chuyện phá sản hay khó khăn của công ty, vì mới đây công ty em cũng gặp khó khăn khi doanh thu sụt giảm
haha mn giỏi nhỉ, lúc đó chắc mình bối dối, ko nghĩ dc nhiều như thế, mình thì tùy cơ ứng biến, có gì dùng lấy he he
Bảo là em k biết bơi thì em sẽ không lên thuyền mà chỉ có 1 mình trừ khi việc cần thiết và chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết để sống sót cho bản thân .
_ quan trọng là hồ có nước hay không, nếu không có nc thì cứ ngồi trên thuyền thôi thuyền chỉ chìm xuống bùn 1 tẹo là dừng lại thôi. hihhih sau đó lội bùn mà bắt cá thôi? - nếu có nước thì: trên thuyền lúc ào cũng trang bị áo phao phao cứ sinh ... nguyên tắc an toàn của giao thông sông nước,bạn mặc áo phao hoăc cầm theo phao cứu sinh nhảy ra khỏi thuyền tránh bị thuyền kéo mình chìm cùng, dùng còi và súng báo hiệu đc trang bị trên ao phao để báo cho người xung quanh. nếu thuyền mà không có các thứ như trên thì trước khi đi bạn phải tự trang bị nó hoặc thuê hoặc đòi hỏi nhà thuyền cung cấp còn nếu bạn không trang bị thì có nghĩa là bạn không cần thận không có kỹ năng tốt lúc đó chỉ có Lão Diêm Vương bên cạnh an ủi bạn thôi. câu hỏi này ý hỏi xem kỹ năng sống và làm việc ở mức độ nào tư duy ntn cẩn thận ra làm sao... Mình chém cho vui thôi!