Chào các mẹ ! Em mới tập tành kinh doanh mặt hàng gạo tám Hải Hậu ở quê gửi lên ạ. Thời gian đầu naỳ cũng được các mẹ ủng hộ nhiệt tình. Em vui lắm. Nhưng có vấn đề là về khoản ship hàng em đau đầu quá - 2 vợ chồng em đều đi làm giờ hành chính. Nên khách hàng đặt trước 1 ngày. Hôm sau em chở đến công ty. Rồi rảnh là lẻn đi ship cho khách. - Mới đầu em lấy công làm lãi nên chưa dám thuê ship hàng. Mà mùa hè năm nay chắc nóng lắm. Mặt hàng nhà em lại nặng nữa. Ít thì mỗi khách 10kg/lần. Hai vợ chồng phân nhau chở ,vừa nặng vừa nóng thế này ship hàng cũng mệt thật các mẹ ạ. Vẫn biết là phục vụ được khách hàng là niềm vui nhưng em thấy hơi oải vì cái vấn đề trên quá. Hic. Các mẹ động viên em chút để có tinh thần phấn đấu được ko a? Em cảm ơn các mẹ nhiều!