Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Happy Kids, 16/5/2011.

  1. Hoàng Mai

    Hoàng Mai Guest

    Ðề: Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ.

    Chít cười, giờ lại nhớ thêm một vụ hài hước ko kém.

    Một lần em mua hàng của 1 chị quen. Thế là hôm í người ship hàng nhà chị ấy bận, chị ấy nhờ em chồng đi chip ( vì chú em chồng này đi làm qua nhà em). Sau khi hẹn hò đủ thể loại, quyết định ship lúc 7h30 ph sáng. He he, bác í đến dc nhà em, nhưng alo cho em ko được...vì em ngủ em để đt silence. Cuối cùng bác í bấm chuông đt. Cô chủ nhà nhà em chạy ra ( nhà em phía trước, chủ nhà là nhà bên cạnh, nhưng mờ chung sân).
    Chủ nhà : Cháu hỏi ai
    -BK: Cháu hỏi có ai tên N...ở đây ko ạ
    Chủ nhà: ( Nhìn lạ lạ....) tay lại cầm cái túi đồ...: cháu là ai thế
    - Bk: Dạ, cháu chuyển cho N ít đồ ạ
    Chủ nhà: ( nhìn nghi nghi...): cháu là người yêu N hả...nhà cháu ở đâu, cháu sn bao nhiêu...cháu làm nghề gì...
    - BK: ơ, ko phải ạ, ...
    Chủ nhà: ko phải ngại đâu, ...con bé này nó thế nhưng mà ng.oa.n lắm....

    Blabla... ( cô chủ nhà kế lại sau khi em dậy, vì cô í rất chi là quý em...)
    Sau khi em ra, cô chủ nhìn cười cười và bảo" đẹp đôi quá".......

    Bác kia đỏ hết cả mặt lên.....hô hô
     
    Đang tải...


  2. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,179
    Đã được thích:
    27,565
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ.

    Ác thế ko bít có ngày bị chơi lại gieo gió gặp bão thui, đúng là,,,,em cũng nhìu lần bức xức, cứ nghĩ mình bỏ tiền ra là vênh váo coi ng khác ko ra gì, nhưng nhìu ng rất dễ thương, đáng tôn trọng, hii
     
  3. tocmaygiobien

    tocmaygiobien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/3/2010
    Bài viết:
    1,981
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ.

    Xin phép chủ top cho mình copy bài này sang topic "Cảm ơn..." nhé, mình muốn tổng hợp những bài viết rất hay này cho mọi người cùng đọc.
     
  4. Happy Kids

    Happy Kids 01226546409- july_lanly16

    Tham gia:
    31/12/2010
    Bài viết:
    2,632
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ.

    Thật may là % các mẹ k dc Nice lắm với shipper rất it... Các mẹ hãy thông cảm cho họ nhé...Bởi bỗng dưng 1 ngày đẹp trời, các mẹ lại nổi hứng muốn bán online, các mẹ lại thành shipper... hihi ^^
     
  5. Myphamjapan

    Myphamjapan Mỹ Phẩm Xách Tay Nhật

    Tham gia:
    24/1/2010
    Bài viết:
    6,598
    Đã được thích:
    587
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ.

    hàng nhà em thì chủ yếu là em tự đi chuyển cho khách hàng yên tâm và còn hỏi han đc thêm cách dùng hay các sp khác, nhưng có những đợt em bận quá thì cũng phải thuê người ship, hồi đấy ship vẫn còn rẻ vì giá xăng chưa tăng, chỉ 10-15k/lượt thôi ạ, nhưng chị em hay nhờ ship hàng rất nhiệt tình và cẩn thận. nhiều người ko tôn trọng shipper vì nghĩ chỉ 10-15k đáng gì, nên thường có thái độ ko đúng. nhưng nói ra giật mình, thu nhập của một shipper chuyên nghiệp thì lãi nhà em bán hàng cả tháng chưa bằng đc một nửa đâu ạ, nên đừng ai vội vàng coi thường nghề này ạ
     
    Happy Kids thích bài này.
  6. HaDung

    HaDung Hội Dê 79 - Thiết bị bếp!

    Tham gia:
    17/7/2008
    Bài viết:
    8,694
    Đã được thích:
    1,294
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ.

    Nhà mình bán hàng qua ĐT nên cái vụ bị chơi đểu như thế này thỉnh thoảng cũng dính......nhất là thời buổi sim rác tràn lan như hiện nay thì bị đối thủ "chơi" như vậy chỉ có nước bó tay, ấm ức đi về.....nhà mình nhiều hôm đang ăn cơm cũng phải bỏ bát xuống mà đi giao hàng cho khách, đến nơi thì đt tắt máy, đc thì ko đúng......ấm ức đi về mà ko nuốt tiếp cơm đc nữa...........
     
    Happy Kids thích bài này.
  7. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ.

    Ôi, ko biết có phải em may mắn hay do cái tuổi đời bán online còn ít ỏi quá mà chưa gặp vụ nào đau đầu cả...Đúng 1 lần đợi khách quá lâu để nhận hàng nhưng ko phải khách trên LCM.
     
    Happy Kids thích bài này.
  8. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,593
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ.

    Ngày tớ còn ship sữa xách tay Nga cơ. Mặt hàng này toàn những nhà có thu nhập khá mua cho con uống vì 1 lon sữa 500g mà đã 500k rồi.
    Hôm đấy ship đến cho 1 khách ở Trường Chinh.
    Thường tớ ship hàng rất ít khi bấm chuông trừ khi khách dặn đến là bấm chuông hoặc có sự cố bất đắc dĩ , chứ chẳng may nhà người ta đang có việc gì, hoặc em bé đang ngủ thì ngại lắm.Nên tớ alo cho khách xuống nhà nhận.Xuống nơi mặt nặng mày nhẹ " sao ko bấm chuông "
    Lần sau tớ lại ship cho khách đấy, rút kn lần trước, tớ k alo nữa mà bấm chuông luôn , lại quăng cho tớ câu này " sao em k gọi cho chị mà lại bấm chuông "
    Lạy hồn !
    Mà thật ra bây giờ ship hàng đến các khu cc tớ k thích tẹo nào .Lúc còn đi ship hàng , nhận đc 15k tiền ship mà trừ mất 3-4k tiền gửi xe .
     
    Happy Kids thích bài này.
  9. keyclub

    keyclub Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ.

    Em toàn buôn dưa với shipper, có hôm chào 5 lần 7 lượt chưa về được.
     
    Happy Kids thích bài này.
  10. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ.

    Em - vì cầu toàn nên tự ship trong 2 năm, tận tay giao hàng, hướng dẫn sử dụng và tư vấn cho khách, cũng đã từng xấu hổ khi nghề tay phải của mình là nghề nhiều người mong muốn mà lại đi làm cái việc tay chân ấy. Nhưng chính vì đã trải qua những ngày tháng mài mặt ngoài đường đó, hiểu được vất vả của nó mà em thấy shipper - người buộc phải đi trong mọi trường hợp, mọi thời tiết, xe như xe thồ, thúng trước mủng sau ...cần được nhìn với thái độ trân trọng hơn. Tất cả cũng do mưu sinh, đó cũng là 1 hình thức lao động mà lao động là vinh quang cho nên shipper cần được tôn trọng và tin tưởng như bất cứ ai lao động chân chính khác!
     
  11. phuongttt

    phuongttt

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    22,578
    Đã được thích:
    6,249
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ.

    Nếu mình có sức khỏe và thời gian, mình sẽ đi ship tuốt tuồn tuột.... :)
     
    Happy Kids thích bài này.
  12. Mẹ yêu Chou

    Mẹ yêu Chou Phương Anh: 0903.828.826

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    26,150
    Đã được thích:
    6,081
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ.

    Em bán hàng trên LCM đã gần 3 năm, tự tay đi ship nhiều, 2 tháng nay thì bận bịu quá và hàng nhìu quá nên em gọi người ship, nên là rất thông cảm cho các anh/chị/bạn ship hàng.
    Từ ngày có cái "vấn đề ship hàng" ở page 1 topic của em, thì hình như em đông khách hơn và các mẹ cũng thông cảm cho em hơn.
    Và thú thật, có nhiều black list em từ chối bán hàng, bởi người ship hàng được tôn trọng thì chính em cũng được tôn trọng đúng không các mẹ?
    Từ lâu, "xin lỗi" và 'cảm ơn" luôn bên em, rút ngắn khoảng cách giữa người bán và người mua, của người bán và người ship hàng, của người mua và người ship hàng, các mẹ đã thử chưa ạ?
     
    huong177 thích bài này.
  13. 0lj_star

    0lj_star 0986 763 756

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    7,307
    Đã được thích:
    1,793
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ.

    Các mẹ chia sẻ giúp em vài kinh nghiệm phát hiện bị chơi xấu, bỏ bom với ạ :)
     
    Happy Kids thích bài này.
  14. chibichan

    chibichan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/5/2010
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ.

    Trường hợp của e thì bị shipper bỏ bom cơ. E có order 1 tuýp sữa tắm, trước đó e còn hỏi kĩ là 1 tuýp có đc free ship ko (vì thấy trên topic ghi là free ship nhưng ko nói số lượng) thì bạn ý bảo là có free và chiều đúng 5h30 mang qua chỗ e. E đợi đến hơn 5 rưỡi mà vẫn chưa thấy bạn ý đến, e gọi điện thì ko thấy trả lời. Đến tối về thì bạn ý nt xin lỗi rùi bảo sẽ ship cho e vào ngày mai. Hum sau e đợi mãi cũng ko thấy đến, gọi điện lại ko thấy nghe, ko bít làm sao nữa:rolleyes:
     
    Happy Kidso_ma_mi thích.
  15. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ.

    Khách hàng dễ tính đây..............:):):)
     
    Happy Kids thích bài này.
  16. Vuvuzera

    Vuvuzera Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ.

    Nhà Mekeanu nói rất chuẩn;
    Em cũng thường xuyên tự ship hoặc khách hàng có xế chở về nhưng mình vẫn gắng bố trí thời gian đến tận nơi để khi công việc hoàn thành mới yên tâm;

    Nhớ kỷ niệm hồi tết vừa rồi hàng vừa chở đi lắp hôm trước, trưa hôm sau (trưa 30 tết)khách báo hỏng,là cán bộ nhà nước chạy việc cuối năm bở hơi tai mới được nghỉ 1 ngày tết chưa xả E nhưng cơ sở đã ra quy định bảo hành rùi, phải làm không khác được;
    Ra đường trời thì mưa rét buốt tê người, đường về làng Đại Từ gió thổi hun hút,
    phía sau là núi công việc ... đào, hoa, cỗ bàn nhà mình chưa dọn...
    Dẹp cả mớ ngại phía sau dũng cảm lao xe đi, ...đến nơi thấy Automat nhà cô chủ đang off:D
    Hỏi han một hồi, cô chủ bảo tết này em bận quá lại không về quê...v ..v thấy số bảo hành ghi phía sau em thử gọi xem thế nào.;)
    Kết quả là em cũng kịp về chuẩn bị bữa tất niên với cả nhà.
    Cheers.

     
    Happy Kids thích bài này.
  17. Shop_Bay

    Shop_Bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    1,586
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ.

    Nogiaj tỉnh thì chịu, chứ còn HN thì em cố gắng tự Ship, vừa an tâm cho mình, lại cho cả khách hàng nữa.
    Khách sẽ vui hơn khi thấy chủ shop ship hàng, chứ ko phải 1 anh xe ôm ngầu ngầu nào cả.
     
    Happy Kids thích bài này.
  18. Happy Kids

    Happy Kids 01226546409- july_lanly16

    Tham gia:
    31/12/2010
    Bài viết:
    2,632
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ.

    Hôm nay tớ ức cực kì các mẹ ạ...
    Mẹ này mẹ í mua hàng ( rất dễ tính và là khách quen) nhưng k có nhà nên lúc mình ship hàng, bà í gọi điện cho mẹ bà í ra lấy hàng và trả tiền.
    Mẹ bà í trông rất có học, lịch sự... Ấy vậy mà, lúc nhận hàng và đưa tiền cho mình, bà í thốt ra 1 câu " Mua lắm thế để tế bố nó à?"
    Ôi, mình choáng!... Con bà í mua, chứ mình có làm gì đâu mà bà í nói như chửi vào mặt mình.
    Thật là vô học quá mức.
    Tớ ấm ức ra về ( người mở hàng mùng 1 cho tớ đấy) và thầm nhủ, k bao giờ bán cho mẹ này nữa... dù mẹ í chả làm gì mình.
     
  19. huong177

    huong177 Tư vấn Tỳ Hưu, đá hộ mệnh

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    19,950
    Đã được thích:
    3,633
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ.

    Nhà mẹ này ở Khâm Thiên đúng ko chị?
     
    Happy Kids thích bài này.
  20. Happy Kids

    Happy Kids 01226546409- july_lanly16

    Tham gia:
    31/12/2010
    Bài viết:
    2,632
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ.

    Phố Huế gái ạ
    Hóa ra lại có thêm 1 bà như thế nữa à >.<
    Cả lẽ lại đổi tên topic thành Kể tội khách hàng cho các mẹ xả hết tức :))
     

Chia sẻ trang này