Phụ nữ luôn quan tâm đến Tự nhiên hôm nay rảnh rỗi sinh nông nổi, mời các mẹ góp vui ảnh của mình và bật mí xem những trang phục + phụ kiện trên người đáng giá bao nhiêu. Em thử của em nhé, ảnh chụp du lịch cùng công ty hồi tháng 6 vừa rồi: - Áo: Đồng phục công ty. (Không mất xèng mua) - Quần: Made in Japan 50k (Em lượm lặt được lúc đi hàng thùng cùng đứa bạn để mua đồ cho con nó). - Dép tông: 35k mua ở Trần Đại Nghĩa tháng 8/2013 =)) - Vòng bạc ở tay: Chấn lột của đứa bạn hồi xuống Hải Dương chơi. - Nhẫn bạc ở tay: Mẹ em nhặt được hồi 2012 và giữ cho em dùng. Cụ quan niệm "Nhặt bạc thì sang, nhặt vàng thì xui". - Túi đeo: Được tặng dịp sinh nhật năm nay. - Túi trắng trước ngực: Quà Mộc Châu của đứa bạn - Kính: Của 1 em trẻ trâu ở công ty cho mượn, chứ em k xài kính xì tin như này. Hết rùi, nếu giá trị 1 người chính là giá trị những gì họ mặc thì em chỉ đáng giá có 85k thôi ợ=)) Mời các mẹ tiếp tục!
Không có phụ nữ xấu! Với em ai cũng đẹp hết ý, nên em chưa nghĩ ai là xấu, là tầm thường hay bình thường bao giờ. Mn up đi, em ủng hộ.
oái, e ít chụp lắm, mà lại càng ít chụp toàn thân thôi thì tranh thủ PR cho hội karaoke nè đố chị biết e đâu đấy đoán đúng đã rồi mới đến phần bật mí giá rổ quần áo =)))