nếu muốn rẻ thì chắc chắn chỉ có mua ở cửa hàng tạp hóa ở ngoài rồi. Còn siêu thị thì giá đa phần là same same nhau, nếu có rẻ chắc chỉ có metro. Nhưng lâu lắm rồi ko đi metro nên cũng ko biết giá rổ dạo này thế nào.
Mình thấy BigC rẻ nhất, căn bản mình ngay cạnh BigC đi cũng tiện, có lần nhớ vào metro mua chai dầu 59k 1 lít, hôm sau đi BigC nó để giá 44k. Metro tưởng rẻ hóa ra đắt ấy
Ở Bigc chỉ có mua những cái j lớn lớn, với săn hàng khuyến mại thì còn rẻ, chứ bình thường vẫn đắt lắm. E chỉ thi thoảng mới đi, còn bình thường toàn cứ ra cửa hàng gần nhà, cần j mua nấy.
Thực ra cái này cũng khó so sánh. vì có cái đắt hơn, nhưng cũng có cái rẻ hơn. E thường mua hàng tạp hóa cho tiết kiệm, nhưng nhiều cái so ra ở siêu thị lại rẻ hơn. Thường những cái lớn như nước giặt, nước xả vải, dầu ăn, mua lượng lớn thì e hay mua ở siêu thị, giá cũng tương đương ở ngoài, nhưng hay có khuyến mại.
em cũng tưởng big c là giá tốt nhất rồi ạ. cơ bản là em thấy hay được khuyến mãi, tâm lý mua hàng khuyến mãi vẫn thấy thích. hiih!
e thì thấy tùy loại đồ, mấy đồ nhỏ, vặt em thích mua bên ngoài hơn, rẻ hơn đấy ạ, còn mấy đồ như nồi cơm điện hay bếp ga em thích mua siêu thị vì an tâm hơn thôi chứ có khi đắt hơn
Mình mới đi Metro cuối tuần vừa rồi, thay đổi nhiều lắm mn ạ, vào cửa ko cần thẻ nữa, chỉ trình thẻ khi thanh toán thôi. Giá cả thì ko rẻ nhiều như xưa nữa, có những thứ còn đắt hơn ở tiệm tạp hóa gần nhà mình (mì tôm, sữa nước...). Đi Metro mua đồ khi ra thnah toán cứ giật mình vì sao mà tốn tiền thế
mỗi siêu thị có 1 loại hàng ưu thế và rẻ, mình thấy nhiều mẹ hay đi thành đô nhể, m thấy st đó chả có gì nổi bât cả, giá cũng ko có gì rẻ hơn siêu thì khác mà mình toàn đi T-mart gần nhà, khá họp lý giờ nhiều đồ giả lắm, các me đừng ham đại lý, rẻ hơn nhưng tỉ lệ hàng bị giả cao hơn nhiều
Đã đi siêu thị thì làm sao mà rẻ hơn ngoài chợ được ạ, nếu có thì chắc chắn là hàng tồn kho, hết đát, cận date hoặc có vấn đề nên bán tống bán tháo đi thôi. Em làm ở BigC rồi nên em biết, hàng nhập vào phải chịu VAT, phí bảo quản, tiêu hao, phí nhân viên, phí quầy, phí bảo hành, phí thất thoát ... trong khi ngoài chợ thì chỉ phải đóng 1 lần phí cho quản lí chợ là bán thôi
Đi siêu thị chuyên thế mà. Cứ nhặt mỗi thứ 1 tí, cứ nghĩ là ít. Nhưng đến khi thanh toán mới thấy giật mình. Thanks mn! E cũng chẳng đi Metro nữa. Vào Bigc cho gần nhà.