Than thở Sinh 2 Con Gái, Áp Lực Quá Các Mẹ Ơi

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi bongbimbim, 23/3/2012.

  1. minerva

    minerva Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/8/2009
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    bạn này buồn cười nhỉ, ai bảo bạn thì đẻ con gái được ăn chơi xả láng? bạn nghĩ chỉ bố mẹ đẻ con trai mới lo nhà cửa cho con, còn người đẻ con gái không cho con cái gì chắc. nếu đã quan niệm cho con tự lập thì trai gái sau này cũng tự đi mà lo ăn, lo nhà, còn nếu đã nghĩ bố mẹ phải cho con theo kiểu VN thì trai gái gì chả phải cho. còn bản thân tớ, khi cưới bố mẹ chồng ko cho một cái gì hết trong nhà, không cho một đồng nào sau cứoi, không phải lo góp công hay góp của gì nuôi cháu nội cả, con tớ hơn 4 tuổi rồi.
    QUOTE=xuka12;12069145]Con rể cũng đâu phải đứa nào cũng biết điều, tốt với gia đình vợ. Có ối thằng , trí thức có, lao động tay chân có... mà vẫn ấm ức khi thấy vợ về thăm bố mẹ đẻ nhiều, rồi sinh nghi mang vác của lả về cho bố mẹ à? Không thế mà gia đình nhà nào chẳng có những khoản chi tiêu rạch ròi với chồng đấy sao. Em nhớ có hẳn topic nói về chủ đề này cơ. Con gái không nghịch tử tiếng tai to bằng con trai, nhưng các chị xem "gái ..." cũng có thiếu đâu mà con như thế thì cũng coi như v ưt v...ứt rồi còn giề nữa.

    Quan trọng là cách dạy, và môi trường sống. Chẳng bố mẹ nào muốn con mình hư, kể cả những người gọi là vứt rồi khi có con cũng mong muốn con mềnh ngoan hơn mềnh.

    Nhưng mắt thấy tai nghe, em thấy em có con giai em cũng phải chắt chiu lắm, nhưng người có con gái,em thấy được ăn chơi xả láng lắm , em nghĩ mềnh khổ thiệt em đi hức hức huhu đây[/QUOTE]
     
    Đang tải...


  2. bongnamlun

    bongnamlun Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    3,020
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Em nín thờ chờ tập 2 đây, tập 1 gái, tập 2 sợ là nữ nữa thì chả biết phải làm sao. Lúc đó tình nguyện nhường chồng cho em khác đẻ được con trai thôi, chứ mình cứ cố rồi chả đẻ được con trai thì chỉ tổ mệt mình thôi.
     
  3. minerva

    minerva Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/8/2009
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    đúng đấy bạn ạ, vấn đề cái sự đẻ không phải cứ cố là được. tớ có cô bạn xinh lắm, nhà rất khá, tập 1 con gái tập 2 theo một bác sĩ nào cũng nổi lắm để đẻ con trai, ăn kiêng đủ thứ rồi tiêm thuốc, canh trứng đại loại có vẻ rất lâu dài và phức tạp tớ cũng ko hỏi kỹ. xong lại đẻ tiếp tập 2 là con gái. mà khổ cứ đổ gánh nặng lên đầu phụ nữ, nhiều bạn tớ tớ nói thật rất buồn cười, đẻ con trai xong bảo do mình đẻ giỏi??? ôi phụ nữ sinh ra vốn đã yếu hơn, thiệt thòi hơn, mà lớn lên lại lo đủ thứ, rồi phụ nữ hành hạ nhau (mẹ chồng nàng dâu, em chồng chị dâu). giá phụ nữ biết yêu bản thân và thương phụ nữ khác hơn thì....
     
    đinhmai thích bài này.
  4. khunglongme

    khunglongme Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    1,261
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    em xin chia sẻ với các chị sinh 2 công chúa. cứ nói là nam nữ bình đẳng, con nào cũng là con, nhưng tâm lý các cụ, và kể cả các ông chồng cũng rất nhiều người thích có con trai. Em đã chứng kiến rất nhiều nhà sinh con gái, xinh xắn, ngoan ngoãn, nhưng bố vẫn không thích...túm lại là chị em phụ nữ vẫn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. không sinh được con trai thì áp lực tâm lý lắm...
     
  5. mebong160311

    mebong160311 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    đúng đấy, chị em mình thì không sao nhưng chỉ tại các ông chồng. Nói chung VN mình vẫn còn cổ hủ lắm. Sinh con trai mà không dạy thì toi. Như ở gần nhà tớ đợt vừa rồi có vụ thằng con trai (nhà 2 gái, 1 trai chắc cố đẻ thêm thằng nữa đây) giết chết cả bố mẹ báo chí đưa tin ầm ỹ đấy. Trước khi nó giết bố mẹ nó nó còn hỏi mọi người là bố mẹ nó chết nó có được hưởng hết tài sản k? Nhà đấy nhiều đất. Thằng con bất hiếu.
    Bao giờ tư tưởng trọng nam khinh nữ mới thoáng như tây nhỉ.hic
     
    t_hu_ong thích bài này.
  6. kittenhanam

    kittenhanam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/6/2010
    Bài viết:
    1,626
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Chia sẻ với các mẹ áp lực với việc sinh 2 con gái. mình cũng k thể tưởng tương được nếu m sinh 2 gái thì sẽ ra sao nữa. bố chồng bảo nếu k có con trai thì tao xây nhà to để làm nhà tình nghĩa ah. còn chồng thì bảo "a con nào cũng quý nhưng chỉ sợ ông nội thôi". hic, hắn nói vậy thôi chứ cũng vẫn thích có con trai mặc dù trên thực tế hắn quý và thích chơi với cô chị hơn là cậu e
     
  7. tuangb

    tuangb Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/5/2008
    Bài viết:
    4,455
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Nhà mình cũng 2 gái đây, trắng treo, dễ thương, khôn như cú cáo, hành bố mẹ thì k ai bằng nhưng lại rất t/c. Chồng mình thì vô tư, bmc cg vô tư, mẹ chồng bảo: gái hay trai 2 cũng là xong nhiệm vụ, bố chồng thì dặn, con ơi, con đừng đẻ nữa nhé. Mà dù nhà đấy có k nthe đi nữa, mình cũng đừng hòng đẻ thêm, để mà tự tử à, không bao giờ. Bây giờ tập trung nuôi cho 2 ả khỏe manh, học hành giỏi giang đã muốn đập đầu vào tường rồi. Đợi con 2 đc 3 tuổi mình sẽ làm lại cuộc đời, xinh tươi phơi phới như ngày nào, haha.
     
    beXoi thích bài này.
  8. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Mẹ này giống mình, 2 cô. Nhưng thỉnh thoảng cũng thích đẻ thêm, he he.....
     
  9. Phương xinh

    Phương xinh Mẹ yêu bé Su và Bond

    Tham gia:
    14/1/2010
    Bài viết:
    2,925
    Đã được thích:
    660
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Đúng là VN mình vẫn cổ hủ chuyện con trai,con gái.Mình thì yêu con gái lắm,mình cũng thích 2 con gái hơn là 2 con trai rất nhiều.Nhưng phụ nữ hay bị áp lực phải có con trai cho gia đình chồng mở mày mở mặt.Mà bây h có con đã là may mắn rồi,con nào mà chẳng yêu cơ chứ.Mẹ nó đừng bận tâm quá,con khỏe,con ngoan là vui rồi.
     
  10. menhimchuot

    menhimchuot Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    2,372
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    nhà nào mà áp lực mà các mẹ bảo là nắn gân đc rồi mà thấy ổn ổn thì các mẹ cẩn thận nhé có khi bố cháu có ra ngoài rồi nhưng về nhà vẫn sưu thuế đấy đủ .chỉ đến khi nào cháy nhà mới ra mặt chuột thì chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.thế nên các mẹ tính sớm đi đừng để mất nhiều thời gian nhé,mình chóng già lắm.nhà nào kinh khủng quá thì đứa t2 mời các mẹ vào SG tìm hiểu lọc TT sinh con trai nhé.Đb là chỉ lọc đc con trai ,o lọc đc con gái ạ
     
  11. samhh

    samhh 0982 336 899

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    9,312
    Đã được thích:
    14,562
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Chào các mẹ, tớ mới mang bầu con đầu, chưa bít là trai hay gái, nhưng cũng xin chia sẻ với các mẹ.
    Bố mẹ tớ làm công chức nhà nước, sinh được 2 người con gái là chị em tớ. Trong khi bố tớ là con cả, ông bà mong muốn có cháu trai sau này thờ cúng tổ tiên ông bà, cũng mong là ko tuyệt tự. Nhưng bố mẹ tớ cũng ko sinh thêm vì nếu cố 1 đứa nữa cũng là con gái thì sao? Bố mẹ sẽ bị mất việc làm. Chính vì thế, quyết định cuối cùng là chỉ có 2 chị E tớ. Giờ đây, 2 chị em đều lập gia đình ở xa, ko có điều kiện chăm sóc bố mẹ, nghĩ mà thương bố mẹ lắm các bạn ạ. Giờ đây tớ chỉ ước, nhà có thêm người để bố mẹ ko buồn. Ngoài ra, khi nhìn trên gia phả dòng họ, đến bố tớ là hết, chắc bố tớ cũng buồn, nhưng ko thể hiện ra.
    Đúng là con nào cũng là con, cũng yêu, cũng thương. Nhưng nếu mình còn sức, cũng nên cố gắng hết khả năng, sau cùng tùy thuộc vào Hồng Phúc nhà chồng nữa. Tuy nhiên, việc quyết định trai hay gái đều do chồng nhé, người vợ chỉ 1 phần nhỏ thôi.
    Chúc tất cả các mẹ có sự lựa chọn đúng đắn!
     
  12. foreverqt23

    foreverqt23 MẸ CỦA CÚN CON

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    5,387
    Đã được thích:
    1,460
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Ôi em cũng đồng suy nghĩ, con gái giờ thật nhiều nguy hiểm lúc ra đường cả ở nhà và đi học ý chứ, con gái dễ bị tổn thương lắm, bé đầu e gái, được 17 tháng em đã lỡ tập 2 roài, em ko sợ gia đình chồng nặng về nam-nữ mà em chỉ sợ mình ko bảo vệ được cho con mình ở thời buổi này, dạy con gái để bé không bị tổn thương là việc vô cùng quan trọng và khó khăn huhuuu
     
    BesHoaiminerva thích.
  13. minerva

    minerva Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/8/2009
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Khổ lắm ấy, con gái lúc đi học cũng phải tự đưa đón, ko dám nhờ xe ôm đưa như con trai, nói dại... Chị ở cơ quan có 2 cô con gái, có hôm con mới nghỉ hè thấy lôi cả 2 đứa lên, hỏi thì bảo tại ở nhà có thằng anh họ 2 đứa lên chơi, không dám để 2 đứa ở nhà. Chồng mình cũng bảo nếu đẻ thêm mà có đứa con trai thì đi đâu cho nó đi theo bảo vệ chị nó. sau này nó lớn lại lo nó lấy chồng có sướng không, nhà chồng có tốt không, chồng nó có đối xử với con tốt không...đa phần nạn nhân bạo lực là nữ chứ mấy khi là nam đâu, thương lắm.
     
    foreverqt23BesHoai thích.
  14. pho89

    pho89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/11/2011
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Em thấy hiện đại mà nhiều bố mẹ chồng vẫn còn cổ hủ lắm. Ngày trước chị họ em đi lấy chồng sinh con gái đầu lòng, bố mẹ chồng gây áp lực lắm, còn muốn chồng chị đi lấy vợ khác cơ mà. 5 năm sau chị sinh được thằng cu thì đời mới khác, đúng là mẹ nhờ con. mà em nghĩ con gái với con trai đứa nào chả được chứ, đều là con cháu mình cả
     
  15. th13082

    th13082 Bra shop - 0938896210

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    7,666
    Đã được thích:
    1,537
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh nhỉ? con nào cũng là con...mình đứa thứ 2 lại là trai, nhưng hiểu nỗi khổ các mẹ ko có con trai lắm...như nhà chồng mình cũng thích con trai lắm, nên đứa sau bà nội cũng lo đặt tên con trai trước, trong khi 2vc thì thích con gái vì đã có 1 thằng ku rồi...chứ con trai bây giờ quậy lắm, khó bảo...Mình ko dám đẻ 3 đứa nhưng ra đường thấy con gái ngta xinh xắn lại thèm hix...mà sinh nữa chỉ có khổ mình thôi...làm con gái khổ lắm, nên cứ AQ thôi!
     
  16. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Nhà có 2 cô con gái giàu lắm, chị thật sướng vì có con gái, em thì đang thèm con gái chết đi được đây mà sợ chưa dám đẻ vì nghĩ đến cảnh 2 thằng cờ u
     
    th13082 thích bài này.
  17. hongphuongmeomap

    hongphuongmeomap Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    8,191
    Đã được thích:
    2,737
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Chia sẻ với chủ top ,mình thì may mắn có nếp có tẻ ,nói thật mình t1 là gái nên khi mãi mới có bầu t2 cũng lo lắng vì xã mình là con trưởng cháu trưởng họ nên cũng hơi lo thôi chứ cũng ko bị áp lực từ gia đình ,thôi nói chung con nào cũng do trời định mình cứ IQ đi
     
  18. shooting

    shooting Ngọc Mắm: 0976 241 108

    Tham gia:
    6/5/2011
    Bài viết:
    2,555
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Ngày xưa mình cứ nghĩ trên đời này chắc đối với mình áp lực học hành, thi cử, địa vị xã hội là khó khăn nhất, bây giờ đi lấy chồng rồi sinh con mình mới hiểu được áp lực sinh con cái nữa. Như bố đẻ mình sinh 3 chị em mình, toàn con gái cả, lúc bé bố cũng buồn vì cụ cũng cổ hủ, nhưng lúc lớn lên rồi, ba chị em mình đều học hành giỏi giang, hai cô học ĐH Ngoại Tương HN, 1 cô học ĐH Quốc Gia, giờ ra trường đều công ăn việc làm thành đạt bố mẹ mình tự hào lắm. Vậy mà đi lấy chồng, giờ đang mang bầu bé thứ nhất mà có mỗi chuyện con trai con gái mình cũng thấy loạn lên, mệt hết cả người, trời cho đứa con là hạnh phúc rồi lại còn đòi hỏi thế nọ thế kia, bmc mình thì ko nói nhiều nhưng mình biết mẹ chồng mình rất mong có con gái, nhiều k hi nghĩ bảo nếu cháu gái ông bà nội ko thương thì để hết cho ông bà ngoại, sau này nuôi nó khôn lớn trưởng thành, thành đạt rồi lúc đó xem thế nào. Cô bạn mình đẻ con trai thì an ủi mình có vẻ như thương cảm, nó hãnh diện vì đẻ giỏi được thằng cu, đến là mệt, biết thế ngày xưa lấy quách ông Tây chả quan trọng trai gái lại sướng hơn!!!!!!
     
  19. gaubong112

    gaubong112 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/5/2012
    Bài viết:
    1,063
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    đẻ con gái bây giờ mới sướng chứ con trai em chẳng thích tý nào, thế mà cả Vợ lẫn chồng ao ước làm đứa con gái lại ra thàng con trai nghịch quá,bướng quá các mẹ ạ. Các mẹ có con gái đừng buồn nhé, áp lực là do chính mình tạo ra mà thôi, mọi người xung quanh kể cả có nói gì thì cái chính do bộ máy của chồng không nặn ra được cục thịt thừa chứ chị em mình có phải là người qd đâu, các cụ thì nghĩ này nghĩ nọ nhưng con gái có khi được nhờ và thương bố mẹ hơn con trai ý. con trai nó cũng chỉ yêu vợ nó như chồng em đây này....hihi chứ bố mẹ thì cả tháng ko nói chuyện gì cả...
     
  20. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,411
    Đã được thích:
    1,672
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Bạn ơi cứ để thaỏi mái đi con cái của trời cho sao cứ phải miễn cưỡng làm gì. Cái chủ yếu là con ngoan ngoãn, có hiếu với bố mẹ, con cái nên người mới quan trọng
     

Chia sẻ trang này