Các mẹ ah, em sinh năm 89(Kỷ Tỵ), chồng em sinh năm 81(Tân Dậu) đều là Mộc, mong sinh con năm 2013(Quý Tỵ ) này lắm, nhưng em có đc 1 tháng thì bị sảy. Giờ ko kịp có lại. VC em sinh con vào năm 2014- Giáp NGọ có ổn không? Các mẹ có biết bảo em với. EM cảm ơn các mẹ
Ðề: Sinh con tuổi Quý Tỵ hôm trước mình cũng hỏi 1 chị trên diễn đàn, ko nhớ link cho lắm, mình 89, xã 87, năm nay thì con rất được tuổi bố mẹ luôn nhưng mình chưa tính sinh em bé, mà mình xem qua cung, mạng thì năm sau có vẻ con ko họp bố mẹ cho lắm. ko bit thế nào nữa...
Ðề: Sinh con tuổi Quý Tỵ chị vào topic sinh con hợp tuổi của chị dautramcungdinh để hỏi cho yên tâm chị nha
Ðề: Sinh con tuổi Quý Tỵ Mình thì thấy mệnh không hợp nhau - vì sang năm là mệnh Kim, bố mẹ đều mệnh Mộc mà Kim khắc Mộc. Nhưng quan niệm chỉ là quan niệm thế thôi, còn nhiều cái khác nữa cơ. Cứ có con là vui rồi mẹ nó à
Ðề: Sinh con tuổi Quý Tỵ Có con là vui lắm rồi em ơi. Chị tuổi Quý hợi, đứa đầu tuổi Dần, đứa 2 tuổi Tỵ. hehehe... Biết là khắc tuổi mẹ nhưng con mình thì đứa nào cũng yêu hết
Ðề: Sinh con tuổi Quý Tỵ mình cũng bằng tuổi chủ top, giờ cứ có con là tốt rùi bạn ạ, chứ đợi hợp tuổi thì bao giờ mới sinh được ngta bảo quan trọng vẫn là cái giờ sinh, có con là có lộc, bạn cứ yên tâm đi nha
Ðề: Sinh con tuổi Quý Tỵ con cái là lộc trời cho mẹ nó ạ mình hơn mẹ nó 2 tuổi, còn xã mình = tuổi xã mẹ nó, cũng xác định năm nay mà ko sinh thì sang năm sinh
Ðề: Sinh con tuổi Quý Tỵ Con cái là lộc trời cho, sinh đc lúc nào cũng tốt cả, quan trọng là nuôi dạy con thế nào cho đúng để con thành người thôi. Đừng kén chọn, hãy nhìn ánh mắt khát khao của những cặp VC hiếm muộn xem!
Ðề: Sinh con tuổi Quý Tỵ mình thấy các mom cứ hỏi tuổi sinh con mãi thế? không hợp thì bỏ con ah? con cái là lộc trời, nên biết quý chứ, theo mình cứ có thai thì nên lo cho sức khỏe con và mẹ, mấy vấn đề khác không có gì ảnh hưởng lắm đâu
Ðề: Sinh con tuổi Quý Tỵ đúng là con cái là lộc trời cho ko nhất thiết phải hợp tuổi mới sinh đâu mẹ nó
Ðề: Sinh con tuổi Quý Tỵ Mình cùng quan niệm với mn đấy, quan trọng là có đủ điều kiện sanh con, nuôi con, dạy con không hay thôi! Chứ cứ hỏi hợp hay không hợp làm gì nhỉ?! Mình yêu con, thương con thì con không yêu mình, phá mình hay sao chứ!?!?