Ơ thế sao lúc tớ đẻ mổ theo BH tập 1 thì mất có gần 400k thôi nhỉ ? Cũng là BH mà ? Thấy tiết kiệm được rất nhiều để làm việc khác nên lần này tớ lại tiếp tục chơi bài đi đẻ theo BH đây @p/s ; Tập 1 tớ cũng toàn SA chỗ anh Vĩ ,nhiệt tình mà chu đáo .Tập 2 thì mới 1 lần hôm trước ,thấy vẫn nhiệt tình như xưa
thế ạ.Vậy sang tuần em lên anh Vĩ vậy.Mà cho em hỏi nhỏ,anh Vĩ sa có nói cho mình con trai hay con gái ko ạ?lần trc em đi thì bsi bảo thằng ku,nhg lần này muốn xem cho chuẩn.anh Vĩ sa chuẩn chứ chị????
Mấy hôm nữa mới biết cơ mẹ nó ạ .Hôm trước qua anh Vĩ mà mới hơn 11w nên bác y k sure , đuổi về bảo sang tuần anh soi lại cho .Tớ mong là con gái mà k biết có đc k ? Sóc 19m rồi mẹ nó ạ ,còn Mina ?
anh Vĩ sẽ nói là "giống mẹ" hoặc "giống bố" nhá. Mà theo tớ tìm hiểu thì anh Vĩ siêu âm chuẩn đấy. Chưa thấy mẹ nào ca thán là anh Vĩ siêu âm 1 kiểu mà đẻ ra 1 kiểu đâu
anh Sóc được mí tuội rồi? Tớ đẻ ở D3 và tạm thu 6tr rồi lúc chồng tớ thanh toán thì dc giả lại hơn 800K. Còn mẹ nó sinh ở đâu và mất ít xiền thế? THeo tớ biết thì ở D3 ko có cái giá hơn 400K đâu mẹ nó ơi. Nhưng công nhận sinh ở D3 sướng lắm. Nhiệt tình, nhẹ nhàng, chu đáo. Đúng là mất tiền có khác. Mất tiền thế chứ mất nữa mà được như D3 thì tớ cũng cam tâm chứ mà đi các chỗ khác bị quát nạt rồi 1 mình chiền đấu trong phòng đẻ thì tớ kiếu, dù có rẻ hơn
Tớ khám ở anh Đính, đến tuần thứ 36 thì anh ý bảo vào viện làm xét nghiệm. Anh ý sẽ dặn dò cẩn thận và lúc nào mình vào xét nghiệm anh ý sẽ gọi điện trước cho y tá xét nghiệm máu và nước tiểu.
Mẹ CS nói đúng đấy, tớ cũng SA 4D anh Vĩ và nhờ anh Đ mổ. Nhưng có lần cuối SA ở chỗ anh Vĩ thì sợ lắm. Hôm đó mình đến SA muộn, anh Vĩ k SA mà có BS khác SA, BS đó bảo bé nhà tớ thế này nhé : " con quá to, mà đầu bé cũng quá to, em cẩn thận k bị tiểu đường thai nhi nhé. Mà tiểu đường thì nguy hiểm rất dễ bị hôn mê." hic, nghe xong mình sợ quá cứ nghĩ con mình có vấn đề, lo quá. Đến tuần sau mình đến anh Đ SA thì anh Đ nói thai nhi bt, k to, hic, lúc đó mình bảo anh ấy xem kỹ lại vì tuần trước mình sa BS bảo như thế, anh ấy bảo là yên tâm thai nhi bt. Hú hồn.
Nhà em trả lại có 800k thôi ah? nhà chị trả lại 1M nhé, mà tớ k có BH nhé. CS ngoan k em? em nhiều sữa k? chị đang ngán móng giò quá đây.
Thế thì mẹ nó là đẻ dịch vụ chứ đâu theo BH .Vì BH họ chi trả hết cho mình ,còn cái tiền gần 400k mà viện thu thì tớ đc trả lời là đó là do dùng thuốc ngoài danh mục BH chi trả mà .Ngoài ra tớ cũng bồi dưỡng BS 1tr nữa là xong .Đi đẻ thấy cũng nhẽ nhàng . Sóc nhà tớ đc 19m rồi
Tuần thứ 37 vào viện làm xét nghiệm, nếu có BH thì bạn nên theo BH làm xét nghiệm và khám thai định kỳ bình thường. Sau khi các kết quả ok b.sỹ sẽ ghi là chuyển làm hồ sơ đẻ. Lúc đó bạn lên D3 - phòng hành chính xin đăng ký (ko phải nộp tiền). Khi nào nhập viện thì viện sẽ tạm thu 5tr. Nếu sinh thường thì chỉ hết 3,5tr là cùng. Mình mới sinh ở đó được 2 tháng, chẳng cần đặt trươc b.sỹ nào đâu, cứ vào ca trực của ai thì mình nhờ trực tiếp b.sỹ đó, sinh xong mình cảm ơn 1 chút gọi là tình cảm thôi, còn nếu ko có cũng ko sao, nói chung là các b.sỹ đều nhẹ nhàng, nhiệt tình chứ ko lạnh lùng như bên khu sinh bình thường đâu. May mà tập 2 mình được đẻ ở D3, chứ nếu lại như tập 1 thì....eo ôi sợ bị bác sỹ mắng lắm.hị hị
Hồi hộp chờ đến tuần 37 để vào làm thủ tục D3 nào... À nhân tiện các mẹ cho hỏi, em mới tuần 32 thì vào khám có ok ko ạ? Và muốn khám + siêu âm thì thủ tục và địa chỉ ở trong đấy thế nào nhờ các chị chỉ giúp ạ?
Khám lúc nào cũng ok bạn nhé, nhưng khám và SA thì tớ hay lên tầng 2 xin đăng ký khám phòng 9 và SA phòng 12 rất nhanh hầu như k phải chờ.
Hị hị ...sao em đi lượt nào cũng đợt rõ lâu mà khám tự nguyện chứ ứ khám BH đâu đấy nhé ( Hu hu ...chắc vì em khám ngoài giờ nên càng đông hay sao ý ) .
lên tầng 2 vào bên tay trái đăng ký, lúc đăng ký ng ta hỏi khám gì thì mẹ bảo xin khám thai ở phòng 9 và SA ở phòng 12 nhá sau đó sang bên tay phải đóng tiền, ok luôn.
A! cái khoản đăng lý đóng tiền em hok nói ,em đang tưởng bác nói đến đoạn chờ tới lượt thì em hãi lắm .Chắc từ lần sau em cứ đi giờ hc cho đỡ đông chứ ngoài giờ đợi đến lượt SA với khám mệt lắm
Khám ở phòng đó k đông đâu, ít khi phải chờ lắm. Tớ toàn được khám luôn thôi. Ở trên đó có 2 phòng khám, nếu mẹ nó bảo khám DV thì chờ lâu lắm, mẹ nó bảo khám phong 9 thì nhanh lắm.
Thật sáng suốt hồi đó tớ chọn D3 phụ sản, vừa rẻ vừa chất lượng dù nà tớ ngày cạnh viện C, đi bộ sang đg mà tớ ko thèm