Thế á, tớ run cầm cập hơn 1 tiếng ý (mà lúc đó cũng chả biết thời gian thế nào nữa nên đoán đại thôi, vì lúc đó lúc ngủ lúc thức cứ chập chà chập chờn).
CS có ngoan k? có chịu nằm ngủ k? bé cún nhà chị đặt ngủ nằm nghiêng thì phải được gần 2 tiếng đấy, trộm vía.
sao bạn Cún ngủ ít thế? Bạn Chinsu nếu mà đã phê thuốc xong thì có mà cứ mút chỉ cần câu 4,5 tiếng, quên cả ăn ý. Mà trộm vía là bạn Chinsu nằm ngủ ngoan lắm, chỉ khi nào bạn đói hoặc bạn ướt đít thì mới gào mồm ăn vạ thôi. Bạn Cún có ăn thêm sữa ngoài hông hay chỉ mum ti mẹ thôi
Chỉ măm ti mẹ thôi, sữa ngoài mà măm là cho ra ngoài hết, chả hiểu sao em ạ. Cún nhà chị khó ngủ (chắc lại giống chị), nếu mà bế nó ngủ thì ngủ tít lắm nhưng mà chị toàn đặt thôi chứ chả bế được. CS đc bn kg rồi? hôm thứ 7 cún đi tiêm phòng cân được gần 5,2 kg . Tính ra 1 tháng 11 ngày tăng được 1.8kg.
Trộm vía thế là bạn Cún nặng cân hơn CS rồi. CS được có gần 5kg thôi. trộm vía là tớ doi dói người nhưng cứng lắm bạn Cún ạ, tớ ngóc đầu ngay hôm ở viện, chân tay tớ mà tức hay ăn vạ mẹ tớ là tớ đạp loạn xạ lên ý
Bạn Cún háu ăn lắm, trộm vía. Cứ đói hoặc đít ướt thì tớ khóc to lắm. AH, mà em thử hỏi mẹ em hộ chị vụ này nhá. Cán nhà chị đi phân vẫn bình thường nhưng mà mỗi lần đi là khổ lắm, rặn như người lớn ý, mà lúc nào k rặn được thì khóc khỏi dỗ luôn, khổ cái vụ này lắm cơ.
Chị ơi thế có khi là do chị ăn cái j nóng ko? Vì nó sẽ a/h trực tiếp lên sữa mẹ. Hôm qua CS nhà em cũng chưa đi ị được, đang quấy quá. Tại 2 hôm em ăn lá mơ trứng gà nên h nàng ta đang khó ị, bụng đầy cứ xì hơi bùm bụp ý. Chi tích cực uống nước cam, ăn hoa quả mát mát vào. Dùng khăn nóng chấm vào lỗ đít con xem con có ị được ko chị nhé. Chứ con mà rặn ko được rồi khóc thương lắm.
CHị không dám ăn hoa quả, hôm trước bà nội cho 1 cốc nước cam chị uống rồi cả ngày đó bé nhà chị phải uống sữa ngoài vì sữa chị k về, ăn xoài cũng thế nên giờ sợ hoa quả roài, hic.
ơ sao lại thế nhỉ? Em ăn cam đều đặn mà sữa vẫn về. Thế thì chị phải ăn nhiều rau vào cho mát, uống nhiều nước nữa.
Uh. chả hiểu sao chứ bé trước chị ăn cam ngay từ hôm đầu tiên mà nhiều sữa lắm, thế nà bé này lại thế mới chết. chị uống nước khủng khếp luôn, hì lúc nào cũng thấy khát kinh
chị tiêm ở phường thôi, thứ 7 tiêm 2 mũi, sót ruột quá. Ah, CS tiêm viêm gan B chưa? lúc nào tiêm mũi đó em lấy lòng trắng trứng gà bôi vào chỗ bị tiêm cho bé k bị sưng và k bị sốt.
em tiêm cho con rồi, 13/3 đi tiêm tiếp. Bs bảo là ko đc bôi j vào chỗ mưng mủ hết chị ạ. Trộm vía là CS ko bị sốt, chỉ sưng thôi. Chả biết bao h mới hết sưng.
Nếu là mũi tiêm phòng lao thì sẽ mưng mủ rồi vỡ ra thành sẹo mới là okie mà ,chứ k thành sẹo là còn phải tiêm lại ý chứ ,thế nên đừng có mà bôi gì cho con vào vết tiêm đấy ná
lại còn phải chờ vỡ ra hả chị? Em cũng thấy bs bảo nếu ko mưng mủ phải đi tiêm lại mũi đấy, may quá mà mưng mủ lên. Mỗi lần con tắm, nhìn tay con sưng u lên mà xót hết cả ruột.
Mẹ nó cứ theo dõi ,nhiều bé cũng mất đến 2 tháng để thành sẹo đấy .Lần trước mẹ Sóc cũng ngố tàu k biết gì ,thấy con mưng mủ sợ quá cho đi khám bs ,bs đuổi về bảo nó mà còn k thành sẹo còn phải tiêm lại nữa cơ ná .
Uh đúng rồi, thấy cô y tá bảo là nếu k thành sẹo thì 4 tháng nữa đi tiêm lại. Mẹ cu Sóc được bố cu Sóc cho điểm 10 chưa vậy?
Viêm gan B thì CS tiêm mũi 1 rồi, sau 2 tháng tiêm mũi 2. Nếu Cún ko bị sưng thì phải đi tiêm lại đấy vì sưng thì mới t/d mà chị