Ðề: Sinh đôi Hay đấy, C cũng ở Ba Đình đây, mỗi tội không vào hội thôi. Bảy tuần là gần hai tháng rồi e nhỉ? bây giờ e thích ăn gì thì cứ ăn nhé! kg cần kiêng cữ gì đâu + uống thuốc đầy đủ ( sắt, procare, can xi, vitaminC) là được, có gì cứ nói với C, đừng ngại, đâu phải ai cũng có kinh nghiệm sinh đôi và được sinh đôi đâu em Hôm qua,C rủ lên giao lưu sao không thấy trả lời.
Ðề: Sinh đôi e đang chán đời mà, máy quẳng 1 chỗ, có gì sáng hay trưa mai e qua, có ở c.h không? chuyện chán của e mà nói ra thì chẳng ai chấp nhận nổi, nên e đành ôm 1 mình!
Ðề: Sinh đôi Mẹ nó chán gì thì cứ tuôn ra đi. Diễn đàn luôn có sẵn để mẹ nó chia sẻ mà. Hay, em lập một cái topic recycle để mẹ nó và tất cả các mẹ khác vào đó, muốn xả gì thì xả nhé. Hét aaaaaaaa lên trong đó cũng dc, ha?
Ðề: Sinh đôi Thế à chị! ^^ Em bg nhiều lúc không muốn ăn gì ý chị ạ! ^^ Em sinh đôi cùng trứng, hwa ngồi đọc mấy cái rủi ro mà cũng sợ. Hihi Nhà chị cũng ở Ba Đình ạ? ^^
Ðề: Sinh đôi Nhà C ở Núi trúc thì phải! hì!!! @Bibi vì 1 người bạn vong niên đã bên cạnh nhau 15 năm rồi, tính trung bình chắc là 10/24h mỗi ngày là ít nhất, h bạn ấy, nguy cơ di căn cao...
Ðề: Sinh đôi Chắc khoảng tháng sau là e sẽ ăn tốt, C thì sinh đôi khác trứng, e không nên lo lắng những điều không đâu, bây giờ khoa học hiện đại mà, cẩn thận thì 1 tháng e đi kiểm tra một lần. Cứ tươi vui cho mẹ khỏe, con khỏe, e không thấy có mấy mẹ đang hỏi kinh nghiệm sinh đôi à? e có lộc lớn thế còn gì . Cuộc đời chẳng biết thế nào e nhỉ? khi có một người thân thương ra đi thì cảm giác của chúng ta bao giờ cũng hẫng hụt, buồn bã, nhưng theo nhà Phật thế là họ hết một kiếp nạn đấy e à! kiếp người là khổ nhất đấy. Mà mai C ở đó từ 9h-11h thôi nhé! e đến sớm với C đi, C e mình chuyện trò.
Ðề: Sinh đôi @ Chillisauce : Ui mẹ nó viết hay quá, đọc vui và dễ hiểu... mình cũng từng ước sinh đôi 1 lần 2 bé sẽ khỏe nhưng đã ko nghĩ đến những vấn đề nghiêm trọng khác...Cám ơn bài viết của mẹ nó , nghe nức cả lòng vì tình yêu của bố mẹ dành cho con cái và niềm hạnh phúc của những người làm cha mẹ khi thấy con vui cười... Tính ra chị có 1 cặp sinh đôi là bé trai và 1 bé gái nữa ah ??? thế là có đủ nếp đủ tẻ nhé... hạnh phúc thật đấy
Ðề: Sinh đôi Tớ rất vui vì có nhiều mẹ comment ủng hộ tớ. Chúng mình thường hay mong GIÁ NHƯ thế này, hay thế kia nhưng cuộc đời thì lại không như vậy. Những lúc con ốm mệt, hay hồi bọn chúng gày còm, nheo nhóc, những lúc kinh tế khó khăn tớ thường ước giá như mình không sinh đôi, còn giờ thì tớ thật sự mãn nguyện và hạnh phúc với những gì đang có. Đúng là để có được hạnh phúc cần rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết phải không mẹ nó?
Ðề: Sinh đôi Cuối tuần, hai anh em cháu đi nhà bóng, xả xì-troét học hành ạ! Cả bức ảnh của ai làm mặt xấu đây nữa.
Ðề: Sinh đôi ảnh này xinh nhất! C: e ko muốn than, e muốn quên, nhưng nếu chỉ là dứt 1 cái, đây lại lay lắt
Ðề: Sinh đôi Ai rồi cũng đến lúc như vậy, ai cũng sẽ mong lúc đó chỉ "dứt một cái" là xong, không khổ mình, không khổ người thân, nhưng không phải ai cũng được vậy. Em cứ than ở đây, gặp người ta đừng than là được, cái bệnh này không chữa được, chỉ còn cách làm cho những ngày còn sống có ý nghĩa hơn thôi e à ( C cũng có người thân bị vậy và đã ra đi, nhưng những ngày chiến đấu với bệnh tật của người đó khiến C thực sự khâm phục, mặc dù ai cũng biết là bệnh đó chẳng thể chữa khỏi). Mong rằng e sẽ nhìn mọi việc theo một chiều hướng khác và truyền cho bạn e tinh thần lạc quan đối diện với sự thật.
Ðề: Sinh đôi Người yêu mình đây rồi em thấy 2 đứa nhiều nét giống anh Tùng nhưng chúng nó đáng yêu hơn anh Tùng nhá. Mà anh T nhà chị có quả kính thầy bói bùn cười nhể.hehe
Ðề: Sinh đôi Mặc cái áo này nhìn ghét nhỉ ? chỉ muốn cắn thôi . Chủ nhật Dì về ông bà nhậu nhẹt đấy , em xuống ná .
Ðề: Sinh đôi mai c có đi hội chợ ko? mai chắc e chỉ té tạt tí buổi trưa thoai, vì e dạy cả sáng lẫn chiều, chán!!!
Ðề: Sinh đôi Định mua mấy lai mà hóng kinh thế? "Con dâu" soi "Bố chồng" đấy à? C em mình là "bị động" còn các đồng chí chuẩn bị "sản xuất" thì ở thế "chủ động" còn gì, tranh thủ mà tích cóp chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay, ba mẹ con cháu xuống nhậu nhẹt rồi Dì ơi! E ơi! nhầm nhọt rồi, chủ nhật tuần sau 28/8 mới hội chợ cơ mà
Ðề: Sinh đôi ờ hén, ko mai lại cắm cổ chạy lên Thụy Khuê, hì! cn tuần sau thì cũng vậy, e chỉ có 2 tiếng buổi trưa