Ðề: Sinh đôi Cảm ơn em đã ghé thăm và ủng hộ. Cảm ơn Bác ạ! Bác cũng viết đi Bác nhé! em đợi thơ của Bác.
Ðề: Sinh đôi Cảm ơn Mẹ sao con, cuộc sống cũng có lúc nọ lúc kia e à, C thấy đúng là "đồng vợ đồng chồng" rồi sẽ có tất cả. Cảm ơn em, C em mình cùng cố gắng nào.
Ðề: Sinh đôi Rồi còn bé Châu Anh Tại sao ko viết tiếp ôi khả năng của Dì Chỉ đến thế này thôi Công nhận Chilli viết thơ tài ghê , mình chỉ được đến thế này thôi , nhớ ngày nào lên nhà , nhìn chilli phờ phạc thương ghê , rồi khi hai em về ông bà ngoại , nửa đêm bé Thóc ho quá , bố lại đưa vào viện khám . Nhanh quá Chilli nhỉ giờ hai anh Thóc , Cốm lớn thế ( trộm vía con ) .Tối nay đến sinh nhật Dì , Dì và dì Linh cứ nắc nỏm khen , trộm vía hai con lớn và đẹp trai quá cơ .
Ðề: Sinh đôi Em đang là mong bác Viết tiếp chuyện 2 cu Vào ngóng ra lại ngóng chửa thấy thêm dòng nào.. Lòng là thấy xôn xao Mong (bác) Chi li hạ bút Trả lời cứ 5 từ..... Các mẹ vote tới tấp :heart:
Ðề: Sinh đôi Đúng là khi bọn nhóc còn nhỏ hình như ai cũng vất vả ấy nhỉ, giờ nhiều lúc nhớ lại vẫn không thể hình dung được làm sao mình vượt qua được quãng thời gian đó. Người đẹp ơi người đẹp/ Bác cất bút đi rồi/ Năm phần đã hoàn thành/ mà sao mẹ nó lại/ bảo chưa thấy (thêm) dòng nào/ he he mời "ngóng" lại/ Không biết ( mẹ bé Zin) có xôn xao (không nhỉ).
Ðề: Sinh đôi c ơi hay quá, cảm động nữa, hai bé nhà c đọc đc chắc sẽ thấy hạnh phúc lắm, ngưỡng mộ c chili lắm, đúng là "con là lộc trời ban", chúc e bé hay ăn chóng lớn nghe lời mẹ chili
Ðề: Sinh đôi Mẹ cháu quả rất tuyệt Lênh láng thơ nữa kìa Mong (hai) cháu lớn và ngoan Học hành thật giỏi giang Đừng phụ công mẹ nhé
Ðề: Sinh đôi Ôi, hay quá chị à? Em thử tập làm theo Đừng cười em chị nhé Nhà chị thật hạnh phúc Được cả vợ lẫn chồng (chịu khó) Có cả cặp con trai Mãn nguyện nào hơn thế Đã hết hạn chưa nhỉ Cứ vote cho chị nè.
Ðề: Sinh đôi He he he he he Hôm qua em viết vội Lội lại tầng 1 rồi thấy thơ bác 5 cột đọc xong xúc động quá! Zin réo rắt trong màn làm em phải tắt vội chả còm men cho bác.. Chúc bác đoạt giải cao!
Ðề: Sinh đôi Chúc chị và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, các con ngoan ngoãn, giỏi giang , nghe lời mẹ nhé! giai đoạn vất vả đã qua rùi! hi, giờ thì ngắm các con yêu thui !Hi
Ðề: Sinh đôi Cảm ơn em, mẹ cháu sẽ đoc cho các cháu và Bố của các cháu nghe cô à, hihi. Cảm ơn cô Summer09, đã ủng hộ 3 mẹ con nhà Tương ớt. Xúc động là (tôi) mừng rồi/ sao mà ngủ muộn thế/ réo rắt ở trong màn/ chắc không mình Zin gọi Cảm ơn em Xuka, cho C gửi lời hỏi thăm Nobita và bọn nhóc nhá
Ðề: Sinh đôi Chuyện nhà bác Chi li Đọc thấy thật thú vị Chuyện từ hồi bác iu Đến chuyện hai công tử Dưới tài thơ của bác Rất chi là bình dị Mà ý nghĩa tràn trề Chúc bác háp pi nịt ( Happiness) Và giựt giải cao tít !
Ðề: Sinh đôi Hay quá mẹ nó ạ, ban đầu đọc thấy " thường thường", hì hì, trộm vía, càng đọc càng thu hút, cái cảnh thức đến 3h sáng giống nhà em quá bác ạ, chúc 2 nhóc luôn vui khoẻ để bố mẹ đỡ lo nhé, tất cả mọi trẻ em đều là thiên thần
Ðề: Sinh đôi Cảm ơn mẹ Hải An/ thơ tràn trề như Bác/ hay là cô cũng viết/ thơ cho các con đi/À mà tôi rất khoái/ một mảnh (đất) để trồng rau/ hèm một nỗi đoàn tàu/ nhà tôi nhiều toa quá/ "mảnh" lại quá nhiều xiền. He he, cảm ơn cô, chuyện về 2 anh C già thì chán òm mà, có gì hấp dẫn đâu. Ấy thế nhưng không có phần chán òm đấy thì làm sao có bao nhiêu phần hay ho ở phía sau em nhỉ
Ðề: Sinh đôi Em ko rõ BQT quy định như thế nào, nhưng em thấy độc đáo, vui vui có khi hai con trai lại thuộc làu làu ý. hi hi
Ðề: Sinh đôi Em cũng có 2 cô sinh đôi 2,5 tuổi, cũng bất ngờ khi bác có 2 anh sinh đôi. Em cũng làm thơ cho con bác ạ vì em hiếm muộn 7 năm mới có do làm ống nghiệm chứ cũng không sinh được bình thường nhưng mà có con HP lắm ạ, 2 con gái sinh đôi trộm vía thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn và tình cảm, HP lắm đấy ạ Mai em sẽ viết bài thơ em làm cho con lên đây nhé, giờ em phải về với con đây
Ðề: Sinh đôi Thế chắc là mẹ nó phải có nhiều điều để viết cho hai công chúa lắm đây, em viết đi nhé! C đợi.