Ðề: Sinh đôi SÁng sớm cứ chờ chị yêu quý vào nhà nhưng chưa thấy, vậy em giúp chị quét dọn nhà cửa, pha trà tiếp đãi các mẹ và các con vào chơi và chia sẻ nhé. Chúc mọi người 1 ngày tốt lành,, vui khỏe, làm viẹc hiệu quả và mang lại nhiều điều ý nghĩa và thú vị cho cuộc sống, cho mọi người! @Mẹ Hải An: tiện đây chào bạn cùng tuổi, lâu lắm từ vụ Tết tới giờ không được ăn gà của bà tấn công, chinh phục ông gì nhà bà ấy nhỉ? Hội Ngựa bây giờ đông vui và đầm ấm lắm, tại sao bạn yêu lại không vào nhà, tôi nhớ bà, Linhxinh, vanhang và nhiều bà nữa mà không biết làm sao để các bà về lại nhà mình bây giờ, tầng 7 đã khép lại giờ Tầng 8 của chúng ta mang tên Đầm ấm Mậu Ngọ bà tìm và vào nhà chia sẻ cùng chúng tôi đi nhé, mong bà nhiều lắm!!!
Ðề: Sinh đôi Chị ơi em mở rôi nhưng chẳng thấy chị vào thăm topic của em gì cả, hic hic, mà chị cũng không vào đây, chị bận à, em nhớ chị, hị hị
Ðề: Sinh đôi Cả nhà ơi! tớ đây, không phải là bỏ bê topic thân iu đâu nhá! Mà rằng thì là mà mới đi biển về tối qua, vẫn còn như đang ngửi thấy cái mùi xăng xe đâu đó, ở biển nghĩ ra biết bao nhiêu thứ hay ho, nóng hổi mà điện thoại của tớ là 0G nên chẳng làm gì được, vả lại còn bận rộn phục vụ các hoàng tử và công chúa nữa. Cảm ơn em Group chăm nom nhà cửa giúp C, cảm ơn các mẹ nó đã không giận dỗi vì không thấy tớ hồi âm mà vẫn còm men, còn nhấn cám ơn vote cho ba mẹ con tớ. Tớ sẽ "trả nợ" lần lượt nhé, và còn up mấy ảnh đi biển nóng hổi nữa ( sẽ up ở trang nhất nhá! khoe khoang một tí hí hí). Bây giờ tớ cho bọn nhóc ăn cơm đã, hẹn gặp lại cả nhà.
Ðề: Sinh đôi Sáng nay định qua bác chơi mà có cái hẹn với 2 mụ Tý vừa giải tán. Giờ đi nắng quá nhỉ, hị hị, em đen và xí lắm rồi, sợ chồng nó chê. CHiều em qua bác nhớ
Ðề: Sinh đôi Bác sẽ biên soạn lại bí kíp gia truyền rồi gửi cho em nhé! Cảm ơn mẹ nó nhé! đúng là khi bọn nhóc ốm thì cả nhà đều liêu xiêu, có khi còn cáu nhau ấy chứ! ấy vậy mà rồi cũng qua hết đấy nàng ạ! hôm rồi đi biển ngắm mấy nhóc cũng thấy mát lòng mát dạ lắm mẹ nó à. Vụ gì đó nàng ơi! cái gì mà có ân oán giang hồ thế? tôi là tôi không biết đâu đấy nhá! có gì thì chân và đùi vịt tự xử với nhau đi. Vui thì vui gấp đôi, vì một lần mà được tận hai nhóc, nhưng vất vả thì không phải chỉ gấp đôi đâu các nàng ơi! tôi chỉ kể thoáng qua nhưng vất vả thôi, chứ kể tường tận chi tiết thì chẳng biết các nàng có thời gian để nghe không, rồi lại hết mơ đẻ sinh đôi. Nhưng nếu hai thiên thần cứ nhất định xuống nhà các nàng cùng một lúc thì tôi đây sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm. Gia đình C vừa đi biển về tối qua, C vào thăm topic rồi, em viết hay lắm, đọc thư thêm hiểu về em. C vote cho mẹ con nhà Su hào và Bắp cải rồi nhá! Cảm ơn " Cô Tấm- Group" trong lúc C đi vắng đã chăm nom nhà cửa và tiếp khách giúp C hi hi. Nếu đen mà bị chồng chê thì các cô gái ở Châu Phi ế hết à? hà hà. Sáng mai em nếu rảnh em qua Bác đi, Bác đợi, dạo này Bác chỉ ở đó buổi sáng thôi.
Ðề: Sinh đôi Các con yêu của mẹ Sau này trong cuộc đời Nếu khi nào chán nản Con hãy nhủ lòng mình Vẫn còn những người khác Kém may hơn mình nhiều Trân trọng (những) gì đang có Hạnh phúc sẽ bên con. Chị ơi, đọc mà cảm động quá cơ, em trích lại mấy câu cuối nhé, em vẫn nhủ thầm và dạy con như thế, để thấy mình hạnh phúc, may mắn hơn rất nhiều người để biết trân trọng những gì đang có. Em chưa vất vả như chị, cũng qua thời khốn khó và kiệt quệ về tình cảm cũng như tiền bạc. Nhưng em cũng đang trải qua cái giai đoạn khủng hoảng vì chăm con, dạy con. Đọc bài của chị để thấy mình cần cố gắng thêm tí nữa Chỉ cần ôm xiết nhẹ Là hiểu được lòng nhau Bố mẹ cùng cố gắng Vì tương lai gia đình. Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc nhé.
Ðề: Sinh đôi Chị ơi hôm nay em mới mò vào đọc này, chúc mừng gia đình hạnh phúc của anh chị nhé. Thật sự em rất xúc động, mắt em ướt nhòe rùi (bắt đền chị đấy) Em sẽ cố gắng để thấy đời thật vui như chị. Cảm ơn chị rất nhiều
Ðề: Sinh đôi Trong cuộc đời mỗi người hình như ai cũng có thời kỳ khủng hoảng đấy em à! thôi coi như Ông trời thử thách lòng người đi. Nói thật những lúc khủng hoảng nhất thì cứu cánh của C luôn là Nếu khi nào chán nản Hãy nhủ với lòng mình Vẫn còn những người khác Kém may hơn mình nhiều. nếu không thì không có cách gì vượt qua được. Đến giờ C tạm gọi là ung dung ngồi đây ấy là vì đã vượt qua một số khủng hoảng rồi. Bây giờ C toàn bảo xã nhà C là bây giờ em phải sống gấp, yêu thương gấp, lãng mạn- tình củm gấp ....trân trọng những gì mình đang có như thể ngày mai mình chết đến nơi rồi ấy. Nghe thì có vẻ phũ phàng nhưng em thử nghĩ mà xem, cuộc đời nhiều bất ngờ ngớ ngẩn ai biết đâu, lúc vật quý báu ở trong tay không thấy quí không gắng sức mà chăm chút đến khi nó vuột mất rồi thì kêu ai. Cố lên em à, hết mưa là nắng hửng lên thôi, mà thỉnh thoảng chăm chút bản thân một chút cho đời nó tươi. Good luck to you. Chào mừng em đã mò được vào tận đây với C, thế là C phải đền cho em nhiều nhiều nhỉ. Hay là C cho phép e gặp C nhiều hơn nhé, C truyền bí kíp lạc quan vui sống cho, ô tê hông nào? @ mẹ Hải An: Em check thư nhá!
Ðề: Sinh đôi Nàng này để cái avatar mà mình thèm quá cơ, giờ ai tự do như cô ấy nhỉ ? @ Chili: cám ơn chị, em cũng đang cố gắng chăm sóc bản thân mình hơn 1 tí đây, hìhì, để thấy đời tươi hơn 1 tí, cứ ủ dũ thì chít dở, vì ủ dũ là lại cáu gắt, quát mắng con, hihi
Ðề: Sinh đôi C ơi chắc em phải gặp c nhiều thật rùi chỉ sợ c ko có time gian thôi, đợt này đi chơi về lại hẹn hò chị nhé. Học hỏi chị nhiều chứ kiểu như chân vịt, tương ớt ...là em vẫn chẳng hiểu gì hết
Ðề: Sinh đôi Bác Tương Ớt xuất chiêu Ai đọc cũng thấy "phiêu" 3 nhóc nhìn yêu yêu Phen này em cũng liều Tầm sư học "sinh đôi"... (Sinh đôi là niềm mơ ước của em đấy bác. Bác có nhận làm thầy em không hihi)