Ðề: Sinh đôi Đọc bài của chị hay quá, em cũng từng mơ uớc đẻ 2 lần được 3 như chị đấy, vất vả nhưng vui, nhưng em 2 lần được 2 công chúa hết suất rồi. Chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc bên ba nhóc và người chồng hết lòng yêu thương vợ nhé.
Ðề: Sinh đôi Cảm ơn em, có ba nhóc thì rất chi là nheo nhóc chóng mặt lắm, đi đâu cũng phải đi 2 xe, ít có cơ hội ôm eo Chồng lắm, nhưng mà có những niềm vui khác bù lại e ah, nên C vất vả thì vất vả vẫn cứ cười tươi thế này này Kế hoạch của nhà em đấy à? 15t á? quá xa nhau nàng ơi! Bây giờ em "hành động" luôn là cực đẹp đấy hehe Thế là nhà em và nhà C giống nhau à, đúng là may mắn em nhỉ? thế nhà em hai anh có chiều em gái út không? bọn nhóc nhà C chiều em, đâm ra nàng ta õng ẹo và đành hanh lắm.
Ðề: Sinh đôi Mình trả lời hộ ẻm của mình , hai cu nhà ý đẻ cùng năm với hai cu nhà mình nhưng tháng 1 cơ , còn em Mít để tháng 9 / 2009 Có đúng ko nhể em ?
Ðề: Sinh đôi Túm lại là cả nhớn và bé đều lớn hơn hội nhà mình, hehe. @ Lan_chi: C gửi mail roài, gái check nhé!
Ðề: Sinh đôi Gửi mail Bí kíp sinh đôi kung fu tuyệt đỉnh hả bác ơi. Bố cáo toàn dân đi cho thiên hạ theo với
Ðề: Sinh đôi Bác dạy 3 nhóc thế nào mà giỏi thế, biết chiều em. Mình cũng sinh đôi ạ, nhưng 2 con gái đầu gần 4 tuổi, thằng cu sau 1.5 tuổi. 3 đứa giờ coi như bằng nhau, hơi tí là tranh giành đồ chơi, còn cào cấu nhau nữa í. Hic
Ðề: Sinh đôi Thông gia vs nhà Chili được nà! hê hê @Chili e chịu, that's enough, bao h e đẩy được thằng kia đi thì mới có bebe khác, e sợ lắm lắm lắm rồi! Mà ku Lớn sắp đi rồi, e chả hơi đâu "nuôi con 1 mình"
Ðề: Sinh đôi Suỵt suỵt, các chiên gia lại cười cho thối mũi giờ, chút kinh nghiệm bản thân thôi mừ. Có thể vì nhà tớ hai lứa cách nhau xa hơn, cũng có thể vì em út là con gái nên các anh chiều. Con giai bao giờ chả ga-lăng mà mẹ nó he he. Ừa, có khả năng thông gia đấy he he. Ku Lớn mà biết em nói thế hắn lại không đi nữa ở nhà ôm nhau cho Bi có em giờ.
Ðề: Sinh đôi Cố lên mẹ nó, 3 bé nhà mẹ nó đáng yêu quá. Mẹ nó được điểm 10 đấy nhé: Sinh 2 trai một gái lại chỉ phải sinh làm 2 lần. Hii. cuộc sống ai cũng khó khăn, tất cả vì con cái nên đều phải cố gắng. Mẹ nó cố lên nhé. Nhà mình ko sinh đôi nhưng cũng sinh liền tù tì 3 năm 2 đứa, thế nên rất vất vả về mọi mặt.
Ðề: Sinh đôi Cảm ơn mẹ nó, mẹ nó cho điểm tớ rộng rãi quá hi hi. Vậy thì giống em gái thứ hai của mình, 3 năm hai nhóc có khi còn vất vả hơn sinh đôi ấy, vì là hai chế độ ăn uống và chăm sóc khác nhau mà.
Ðề: Sinh đôi BesHoai à! cảm ơn em. Cố lên em nhé - vì tương lai con em chúng ta nào. Ừa, ít tiền một tí cũng được em nhỉ? nhưng mà cứ phải là song kiếm hợp bích, chứ xa xôi ai bít thế nào? Dâu ơi! không cho đi hoặc là đi cùng đê. Hèm hèm, để chiên gia xem nào, hôm nọ phát hiện ra mấy lỗi rồi đấy, hôm nay xem rồi góp ý một thể nhá!