Ðề: Sinh đôi Lắm chuyện, cho trận giờ . Còn tên này nữa, thích a dua a tòng không, biết Lanxinh rồi chứ gì, thế mà ngày xưa C còn cho bẹp đấy, sợ chưa?
Ðề: Sinh đôi Chị ui, chị cho nó tung lên đi để bọn em còn được chiêm ngưỡng tình iu của chị nữa chứ, có tình iu này mới có 3 thiên thần nhỏ hôm nay chứ chị
Ðề: Sinh đôi C thì nhất định là không cho phép, nhưng mà bạn em thì C chắc là hắn chẳng quan tâm là C cho phép hay không đâu, người đấy thích thì làm thôi
Ðề: Sinh đôi Mẹ nó gỏi quá cơ, thật là khâm phục quá Sinh đoi, rồi lại sinh tiếp mà các bé của mẹ đều đẹp như tranh vẽ ấy, yêu các bé quá. Chúc các bé luôn mạnh khỏe và vui vẻ nhé!
Ðề: Sinh đôi Cảm ơn mẹ Bé Bông nhé! Bé út là tớ vỡ kế hoạch, nhưng may Trời thương lại có được cô con gái chấy rận.
Ðề: Sinh đôi Chúc mình chị gái đoạt giải. Hihi. Dù sao cũng là một phần động viên về khoe với con con chị nhỉ? Giải thưởng nào thì cũng ko quan trọng quan trọng nhất là tình cảm mẹ con chị được nhiều người biết đến.
Ðề: Sinh đôi Hôm nay dì mới biết Bài viết tặng các con Của nàng Chi li sốt (và là chị của dì) Đã đoạt được giải nhất Dì đã ngồi đọc tất Và nước mắt lại rơi Thầm nhủ rằng "Chị ơi" "Em tự hào về chị" Ngày các con chào đời Cả nhà đều hồi hộp Nửa mừng nửa lại lo Làm sao nuôi 2 đứa. Có lần dì đến chơi Và đêm đó ngủ lại Nhưng điều dì chứng kiến Chỉ khiến dì càng thêm khâm phục chị dì lắm Rồi 2 con cũng lớn Và bống lại có em Là 1 nàng công chúa Điều đó thật tuyệt vời Mãi cho đến bây giờ Hương vẫn là thần tượng Trong lòng của chính ta Kha kha kha kha.... Sorry NNMH vì hôm nay NNLL mới nhấn nút thanks nhé.
Ðề: Sinh đôi Thích ăn quả gì nào? lúc nào cũng thích ăn uống thôi, đang ăn kiêng cơ mà. Ngoan, C sẽ may cho 1 đôi áo mẹ con. :heart: :heart:
Ðề: Sinh đôi Chúc mừng chị nhé! Em hôm nay đi tàu ngầm nhưng mà nghe tin chị đạt giải em phải "trồi lên" ngay để còn vào chúc mừng chị! Vui quá cơ! Lan đang loa bên nhà Ngựa là quả này bọn em đc khao TO rồi!!!
Ðề: Sinh đôi Chị ơi, chúc mừng chị nhiều nhiều nhé! Hội Ngựa chúng em đang chuẩn bị để bụng để ăn khao của chị đấy (mà đúng ra là bọn em đã ăn khao 2 lần với món thạch ngon ơi là ngon của chị rồi nhỉ )
Ðề: Sinh đôi Em biết chị vưa đi học may, em háo hức đôi áo mẹ con của chị quá. Chúc mừng mẹ con chị!!!
Ðề: Sinh đôi Lan xinh đặt hàng rồi, C đang làm ngày làm đêm cho kịp đây, hội các e đông lắm mà Suỵt, C biết rồi, nhưng C không khen đấy chứ, không thì có người kiêu không đỡ được đâu e ơi! Làm sao quên em được, gái của C. Cô 2V siêu thế! sao Cô biết vậy?
Ðề: Sinh đôi Ối giời ơi! tiểu thìn Lại còn biết làm thơ Chị hai đây sợ quá Thật đúng là hơi kinh Kè ké kè ké ke .