Các bố, các mẹ ơi! tập một mình sinh được một bé gái rồi, bây giờ vợ chồng mình đang chuẩn bị tập hai, nhìn những gia đình sinh đôi được, vợ chồng mình thèm lắm. Trong họ tộc cả hai bên nhà mình, chưa có ai sinh đôi cả, nên khả năng có gien di truyền sinh đôi là không thể có. Không biết ở Việt Nam bây giờ khoa học có cho phép can thiệp để có thể giúp con người sinh đôi được không nhỉ? Có ai có kinh nghiệm, bí kíp hay kiến thức nào liên quan đến lĩnh vực này thì giúp mình với.
sinh được song sinh bạn ah? sinh song sinh là tự nhiên có chứ.mình muốn làm sao có thể được chứ.hiện tại thì ở việt nam chưa có bài thuốc hay j j đấy để sinh song sinh được.nên bạn phải sinh tập 3 rùi.
Ðề: Sinh được song thai Em đọc đc ở đâu đó là song thai cũng có gen gia đình đấy ạ...em cũng thích tập 2 được 1 cặp 1 trai 1 gái luôn..hí hí...
Ðề: Sinh được song thai Hihi, muốn can thiệp để được sinh đôi thì có cách làm IUI (bơm TT vào buồng TC) hoặc là IVF (thụ tinh ống nghiệm) sẽ cho tỷ lệ thành công cao đấy ạ, nhưng những cách đó thường được chỉ định cho những người vô sinh hiếm muộn thôi, chứ em cũng ko rõ bình thường mà xin làm thì ng ta có cho làm ko nữa. Vì những phương pháp trên đều phải sử dụng thuốc kích trứng, để tạo số nang trứng nhiều hơn bình thường, gia tăng tỷ lệ thụ thai. (Ở người bt thì mỗi CK thường chỉ có 1 nang trứng chín và rụng thôi, nếu nang đó được thụ tinh thì sẽ cho ra thai một, còn nếu những người có từ 2 nang trứng cùng chín và rụng được, lại được thụ tinh đúng thời điểm thì sẽ cho ra đa thai mà!)
he he, tập 2 em cũng nghiên cứu vụ sinh đôi đấy, cũng đạt đc, lúc đầu siêu âm được 2 túi thai đấy, nhưng lần sau bs bảo 1 túi teo dần, và cuối cùng em chỉ sinh được 1 bạn thui, em đang ủ mưu sinh đôi lần nữa đây, nhưng lại sợ thuê nguwoeif giúp việc quá, hic hic
hic hic, tập 1 1 con gái, tập 2 lúc đầu đc 2, sau vẫn 1, 1 con gái. đang định chốt hạ đây, thế nên mới đặt Hùa của em nhiều thế chứ, hi hi
hihi. thế là 2 bé rồi mà theo e đọc bài viết của chị ở trên thì chị đang phục thù tập tiếp sinh đôi, Chị giỏi thật đó. Thế thì mua hàu sữa về cho anh nhà ăn đi để phục thù chị nhé, hi.
Nhà mình có gen sinh đôi đây, bà ngoại mình sinh 2 dì. Rồi em họ mẹ mình (gọi bà ngoại mình là bác ruột) cũng sinh đôi 2 trai. Nói chung có gen đó, nhưng tới đời này chưa thấy nhà nào sinh đôi, hờ hờ, mà mình sợ lắm, sinh 1 đứa nuôi mệt nghỉ, mà sinh đôi nữa thì... quá ớn.