Các mẹ cho em hỏi, các mẹ sinh mổ đứa thứ 2 sau mấy ngày thì hết đau Vết mổ của em lần thứ 2 cảm giác đau khủng khiếp hơn lần đầu, chưa kể vụ co dạ con . Lần 1 không bị mà lần 2 sao co dã man Em sinh mổ lần 2 xong hơn 1 tuần mới đi lại nhẹ nhàng được, gần 1 tháng mới đi lại bình thường. Chồng bảo em yếu quá, các mẹ thì sao
Ôi lần 1 mà mình đau chỉ muốn chết, khóc dòng dã 2 ngày. Mà sinh lần 2 còn đau hơn lần 1 ôi.......... Mẹ nó mổ ngang hay dọc đấy
@Pham Thuy Duyen ơi, thế hả bạn? Mình hôm đi đẻ cứ được các bạn trong phòng chờ đẻ bảo sướng, vì trong khi mình ngồi như phỗng chờ giờ mổ thì các bạn ý lăn lê bò toài vì đau Lúc các bạn ý đi phăm phăm, bế con ngược xuôi thì mình vẫn nằm ẹp một chỗ
Mổ ngang mẹ @đào lan hương ơi Giờ vẫn còn mổ dọc hay sao hả bạn. Bạn đẻ thường hay đẻ mổ vậy tớ đẻ mổ lần 2 đau kinh khủng luôn ấy
Không sao tránh được @thanhhhoa2605 ơi, tớ có chị bạn đẻ thường sau 11 năm sinh mổ đấy, nhưng hiếm bạn nhỉ Lần 2 thật là đáng sợ, giờ mà nhỡ đứa nữa là tớ chết luôn
đứa bạn tớ cũng vừa sinh mổ lần 2, nó kêu đau dạ con còn kinh khủng hơn đau vết mổ nhiều. Căn bản lần 2 là cơ thể mình cũng yếu hơn lần 1 rồi, cơ cũng dão hơn lần 1 nên cần thời gian phục hồi lâu hơn. Nghĩ đến là sợ, mình tháng 12 này cũng lên thớt lần 2 hic hic
Hí vậy chúc @thao_hc_mtv mẹ tròn con vuông nhé Cũng có người cơ địa tốt ko bị co như tớ đâu. Yên tâm nha
con tớ hôm nay tròn 3 tháng này.trộm vía con lên cân đều.lúc2.5 tháng bé đã đc 7.9kg.nhing cân mẹ còn tưởng nhìn nhầm pgair nhìn lại lần nữa ah.tớ mổ 3kg7 lúc 39 tuần.mới đầu cũng định đi xem ngày đẹp.nhưng bụng to và lại chẳng ai đưa đi.lại rơi vào ngoài tết.nên cái j cũng cập rập.nên khi đi khám bs yêu cầu 2 ngày nhập viện thì mình vào.vì mình bị ho mà ho có đờm nên khá là nguy hiểm.và lại sinh mổ lần hai đến 39 tuần là bác si bắt nhập viện để theo dõi.nhưng các mẹ nghĩ xem ở viện một ngày dài lê thê buồn chết ấy.nên xin mổ chiều hôm đấy luôn.xong bs lại bảo hay mổ sáng đi.thôi thì cũng okies.mình không chọn ngay giờ thì để bác sĩ quyết.coi như số trời đã định.hihi. vậy là lên bàn mổ thôi.cảm giác cũng run run.mình còn nói với cô y tá là cháu đang sợ dần cô ah.mổ xong ra phòng hậu phẫu trên đường ra gặp bạn (mà hay đi khám cùng gặp nhau) vẫy tay chào nhau.về phòng nhận giường mình nằm ở đó tính đến lúc hỏi bs bao giờ có thể dạy tập đi là 8 tiếng.bs bảo có thể đi được rồi nếu thấy khỏe.vậy là mình dậy luôn.mới ngồi dậy hơi choáng.chắc do nằm nhiều.ngồi năm phút là mình tập đi.xong la đi thôi.đau mất ba ngày.rồi sau thì mình thấy như người bình thường.vì bị ho nên lúc ho là đau vết mổ khủng khiếp.vì mổ dùng ks nên mình cũng khỏi ho luôn.mình mong tập đi vì có đi thì mới đánh rắm thông hơi và đi tiểu được.chứ nghe một số mẹ nc bí tiểu rồi táo bón.mình sợ lắm.các mẹ sắp lên bàn mổ lần hai ơi.đừng sợ nhé.vì con yêu qua hết ấy mà.
uh đúng rồi, nghe bạn kể tràn ngập hạnh phúc thế này cơ mà, trộm vía con quá đi mất. Không ngại khoe ảnh con cái cho cả nhà lấy động lực nào @rophi & poca
Với mẹ thì con là xinh nhất.ai lại không muốn khoe.nhưng tớ lại ko biết up ảnh ở làm cha mẹ.tiếc quá.
Trời ơi, đơn giản như đan cái rổ í xem hướng dẫn có hình ảnh ở đây nha @rophi & poca nhé http://www.lamchame.com/forum/threads/huong-dn-cach-chen-anh-chen-phim.1609179/ ở phần chèn ảnh thứ 2 ấy nhé