Mình mổ dv. Bé t3 và t4 đều bác í mổ. Cố gắng lên. K sợ đâu mn. Mình dùng gói giảm đau. Đi lại đc luôn í. K đau chỉ mệt thôi
Trộm vía ngoan thế. Ku nhà mình thì mở mắt là mở mồm. Mẹ k có sữa, phải pha sữa ngoài. Chờ pha sữa thì khóc như ai đánh. Từ khi BS lôi trong bụng mẹ ra đã khóc ghê nt r cơ. Lúc tắm thì thôi. Khóc từ khi bắt đầu tắm cho đến khi mặc quần áo xong xuôi r ngậm đc bình sữa. Trộm vía lớn lên ngoan hơn nhưng vẫn cứ bắt bế suốt
Cảm ơn mn nhiều nhé.Lại còn đi lại dc luôn.M thấy phục thật,m thì lần 2 nằm bẹp mà mặt mũi người ngợm phờ phạc.Noi thật là v ch m ko định có e thứ 3 này tẹo nào luôn vì lần 2 hãi quá ch tớ sợ. Nhỡ nên cố thôi hik. Cảm ơn mn nhiều nhé. Chúc mn và gđ luôn mạnh khoẻ!!!
Hì hì, đồng hội đồng thuyền. Tớ cũng 1 trai 1 gái rồi, mà lỡ nên mới có anh út này. Nhưng thôi, con đến với mình là có duyên. Cố lên bạn, vài năm vất vả thôi, về sau bé lớn hơn, cứng cáp thì sẽ đỡ
Chúng mình cùng cố gắng vì các con. Ku nhà mình hay cười lắm. Nhìn con cười mà quên hết buồn phiền các mẹ ạ. Hii
Các mẹ thông thái nhất là 2 mẹ đa sinh mổ lần 3 và 4 tư vấn giúp tớ với tớ hoang mang quá!!!hu hu..Bs quen mấy hôm nay tớ ko liên lạc được. Thai tớ lần 3,tính theo kỳ kinh là 31tuan nhưng SA 4D bs nói đầu phát triển tương đương bé 32 tuần còn cái bụng bé to bằng bé 35 tuần. Và bé đã 2,7kg mà dự sinh của tớ tận 10-6 cơ các mẹ ơi. Tớ thấy run quá..các mẹ giúp tớ với!!!