Ðề: Sinh mổ, tôi sợ lắm! Mình thì không sinh mỗ nhưng cả 2 đứa đều bị rạch tầng sinh môn, đau đến cả tháng trời. Nhất là lúc cho con bù thì trời ơi em còn phải vừa quỳ vừa cho con ti. Vệ sinh cá nhân của con phải nhờ người chăm hộ chứ không ngồi nổi mà làm nữa. Đêm đến ngủ vật giật mình vì đau.
Ðề: Sinh mổ, tôi sợ lắm! Ôi, lần 1 em cũng đẻ thường nhưng đẻ không đau, cũng bị rạch đến hậu môn, cả tháng trời mới lành, đại tiện cũng như cực hình... Lần 2 này em định đẻ mổ, không biết thế nào đây? băng khoăng quá không biết tiếp tục thường hay mổ đấy... ((
Ðề: Sinh mổ, tôi sợ lắm! ặc ặc đẻ kiểu gì cũng đau,e thì mới tập 1 thôi và sinh mổ .đau nhất là lúc co dạ con và vết mổ,mẹ nào sinh mổ lần 2 thì đau khủng khiếp thôi
Ðề: Sinh mổ, tôi sợ lắm! Giống hệt mình, đau dầu và tê nhức kinh khủng ở dưới gáy, không thể chịu được. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ.
Ðề: Sinh mổ, tôi sợ lắm! tớ sợ đau nhưng khi chọn rạch tầng sinh môn và rạch bụng thì tớ chọn rạch bụng. Đứa đầu ko có kinh nghiệm thì đau thôi rồi nhưng đứa thứ 2 thì đỡ hơn. ngày thứ 2 là chủ động vs cá nhân được. 3 ngày là tớ đi lại bt. Tác dụng phụ của thuốc gây tê chắc chắn có đấy nên nếu mẹ nào đẻ thường được thì nên đẻ.
Ðề: Sinh mổ, tôi sợ lắm! Đến bv đa khoa quốc tế vinmec sinh đi chị. E làm ở đây lên e biết, ai vào đây đẻ chỉ muốn đẻ vài đứa luôn thôi, có cả dịch vụ đẻ không đau mà. Mỗi tội chi phí khá cao, được cái điều kiện cơ sở và cung cách phục vụ của bác sĩ cũng như điều dưỡng thì không có gì để chê luôn. So với BV công thì nó là 1 trời 1 vực