Chao cac me. minh dang mang bau dc 22tuan. va cung duoc nghe nhieu ve sinh mo va sinh thuong. minh dang muon lua chon sinh mo. cac me da trai qua xin tu van cho minh nhe. vi la con dau nen lo lam
Chào bạn, Mình cũng mới sinh 1 lần thôi, mình sinh mổ vì đau lâu mà chỉ mở đc có 5 phân Bạn để tới lúc gần sinh, nếu bác sĩ nói có thể sinh thường được thì để sinh thường bạn à, cái gì thuận theo tự nhiên thì cũng tốt, còn sinh mổ thì cũng ko sao Chúc mẹ tròn con vuông nhé
Sinh thường hay sinh mổ thì do quyết định là ở bạn thôi. Nhưng với sinh mổ, thường trong trường hợp không thể sinh thường được thì mới sinh mổ. Như mình cũng muốn sinh mổ, nhưng chẳng ai đồng ý, nên lại phải sinh thường. Trộm vía mình sinh cũng dễ nên cũng ko sợ lắm. Nhưng mình nghĩ, cứ thuận theo tự nhiên, sinh thường là tốt nhất.
Nếu mọi thứ đều OK thì không bác sỹ nào đè bạn ra mà mổ đâu, nếu có thể sinh thường sẽ nhanh hồi phục và không lo di chứng. Mình sinh thường đứa đầu khoảng 10 ngày sau là bình thường rồi, còn đứa sau phải mổ vì to quá đến giờ con 2,5 tuổi rồi mà vận bị đau nhức sống lưng.
Mn ơi, mình ko lựa chọn được đâu. Do bác sĩ tư vấn và xem cơ địa của mình ntn, nếu đẻ thường khó quá thì mới đẻ mổ. Bản thân mình đẻ mổ 2 lần, nh tự cảm nhận thì vẫn thấy đẻ mổ thích hơn.
Mình khuyên chân thành là bạn nên sinh thường (nếu cơ địa sức khỏe tốt có thể rặn đẻ) cho dù đau mấy thì vẫn nên để thưởng nhé đây là bác sỹ khuyên đấy. Nhiều người cứ thích đẻ mổ mà ko biết hậu quả của nó (mặc dù có thể đẻ thường)
Nếu có thể sinh thường dc thì nên sinh thường chứ mổ đau nhiều thứ lắm, à mà e còn nghe nói là bây jo dù sinh thường nh con gần ra hoặc đang ra họ cũng hay ko cho rặn mà rạch ra, có đúng ko cm?
Mình được 24w rồi cũng băn khoăn ko biết nên sinh thường hay mổ, tập 1 m sinh thường, đau khủng khiếp, tập 2 thì bị nghén nặng, yếu, hơi thở ngắn hay mệt mỏi với choáng, nếu sinh thường đc mình cũng cố gắng tập luyện chỉ sợ lúc đau quá ngất xỉu thì nguy lắm.
thoai mái đi b ak. Mỗi cái có cái hay của nó. Mình bắt buộc phải mổ k cố sinh thường đc ý chứ. Mẹ bị tiêm mũi gây tê tủy sống về sau nh ng kêu đau mà mình cũng đau thật. Con thì hệ ho hấp yếu dễ bị viêm, k ho cũng đã thấy khò khè đờm dãi
Chao các mẹ. mình mới sinh mổ tập 2 ngày 22/10 ở pshn. tập 1 sinh thường nên lần này cũng là lần sinh mổ đầu tiên, nhưng mọi thứ k hề như mình lo lắng. m,ình ko nghĩ sinh mổ lại" toẹt vời" như vậy. mình mổ dc 5 phân, bs bấm ối thì nước ối xanh, và chỉ định sang mổ. từ lúc lên bàn mổ, và đến lúc nhìn mặt con đúng 10 phút. nghe các mẹ nói sinh mổ đau mình cũng chuẩn bị tinh thần. mình nằm từ trưa 22 đến trưa 23 là mình đã có thể tự đi lại ra nhà vệ sinh chung và tự thay bỉm. trưa 24 mẹ con mình ra viện. về nhà vẫn tự đi lên tầng. trưa 26 mình tự tay bế tắm cho zai. Mọi người ai cũng hỏi mình" mày k đau ah". Đúng la quả thực k đau thật. đến bây giờ là 1 tháng 24 ngày vết mổ của mình chỉ mảnh như đầu bút chì, vs mờ nữa. Đúng là sinh mổ với mình thật nhẹ nhàng. Hỏi anh xã, anh xã bảo anh lót tay mổ thẩm mỹ hết 4 triêu phong bì. liệu có phải thế k mà mình thấy nhẹ nhàng lắm í.
hi. mình thấy sinh mổ đỡ đau hơn là sinh thương đây, sinh thường cái khoản vệ sinh rạch âm đâọ k cẩn thận thì sợ lắm. sinh mổ sau 3 ngày, vết mổ của mình đã khô, tắm giặt bình thường rùi. nói chung còn tùy cơ địa từng mẹ nữa
Có thể do cơ địa của từng người, may mà mình đã sinh thường được không gặp vấn đề gì và cũng nhanh hồi phục. Mình nghĩ là bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ vào những tuần gần ngày dự sinh để quyết định cho đúng nhé.