Đúng rồi bạn, các bạn nước ngoài đã được dạy tự lập từ nhỏ nên rất năng động và không bị phụ thuộc vào cha mẹ. Có thể tự mình làm hết mọi việc, tự lao động kiếm tiền để lo cho cuộc sống của mình rồi. Việt Nam mình nên phải học tập điều này
đọc bài này xong, thấy nhiều bạn sinh viên giờ giỏi và tự lập tốt quá. Nhìn lại quãng đời sinh viên của mình nhiều khi thấy hơi hối tiếc.
Cũng nên rèn luyện thêm như thế sau này ra trường đã trang bị cho mình một vốn kiến thức và kinh nghiệm sống thực tế rất to lớn.
Bị nhớ cái thời vô tư ấy... đi làm thêm cũng ko nhất thiết vì tiền mà đơn giản là để thấy mình có ích. Mà đi học xong đi làm rồi đi chơi miết vẫn dư thời gian. Giờ đi làm về đã thấy hết ngày rồi!
Đúng là thời sinh viên có nhiều thời gian thật mà lại không biết trân quý. Giờ đi làm mới biết được thời gian đáng quý thế nào...
Hic, đọc bài này mà tự suy ngẫm về mình, thời sinh viên chưa làm được gì cả. Giờ muốn bay nhảy các nơi quá
Bài viết rất hay. Đúng là sinh viên nước ngoài họ năng động thật. Khâm phục 2 anh chàng sinh viên kia quá
Ngày xưa thì cũng có nhưng giờ xã hội phát triển lại càng khiến chúng ta lười hơn... Ngày xưa vất vả mấy cũng cố đi học, đi làm thêm để được học đại học... Giờ thì bỏ tiết, nghỉ tiết chơi game, trốn học, ôi thôi