Đúng là sinh viên nước người ta thật, hic. Sinh viên ở mình em thấy giờ nhiều người vẫn cứ lo ăn lo chơi ít lo học và không lo làm lắm! hic.
Nhiều bạn trẻ Việt Nam do được gia đình bố mẹ thương yêu chiều chuộng quá mức, trang bị đến tận răng, không dám để cho con tự lập thì làm sao mà khá lên được. Sau này mình chắc chắn sẽ phải cho con cái tự lập từ sớm, không chiều chuộng con quá mức đó mới là giúp con.
rất thích đọc Tony buổi sáng, ngộ ra được nhiều điều, mà cũng đỏ mặt rất nhiều khi đọc những bài như vậy.
suy nghĩ tích cực như vậy của 2 cậu sinh viên này chỉ là tiểu số trong đại đa số cinh viên Việt Nam bây giờ thôi
đúng là sv có nhiều thời gian và sức lực, nhưng nói lãng phí thì cũng ko hẳn vì nó chưa rất nhiều kỷ niệm đẹp mà miễn sao sống hết mình thôi
Phải thay đổi thì mới phát triển và hội nhập được. Sinh viên VN bây giờ nhiều bạn cũng năng động và có ý thức lắm
Hãy cùng chia sẻ cho mọi người để lòng tốt sẽ được nhân rộng ra nhé. Hãy thực sự đọc và để lại cảm nhận của chính mình.
Các bạn sinh viên Việt Nam hãy năng động hơn để đất nước mình có thể phát triển hội nhập cùng thế giới
Mọi sự so sánh đều là không thực tế, ở mỗi quốc gia, tùy tình hình phát triển khác nhau có những kiến thức học tập và điều kiện khác nhau. Ở việt nam cũng có những sinh viên đi ngao du thiên hạ rồi về viết thành sách đó nhưng chỉ là số ít, cứ 100 sinh viên việt nam chỉ có 3 người nói tiếng Anh thành thạo, hơn nữa thu nhâp cũng rất hạn chế nên ít người có cái hào hứng đi du lịch quốc tế lắm.
Vậy nên mới phải cố gắng phấn đấu chứ bạn. Một dân tộc giàu mạnh là từng cá thể trong dân tộc ấy phải giàu mạnh. Thử hỏi tại sao một đất nước như Nhật Bản ít tài nguyên thiên nhiên nhưng lại có thể giàu mạnh đến như vậy? Chẳng phải là ở ý thức của từng người dân Nhật Bản hay sao?