Chỉ có cố gắng phấn đấu rèn luyện bản thân thì mới có thể nên người, làm giàu cho mình và đất nước mà thôi.
học xong đại học nhiều người cứ nói phí, nhưng em không hề thấy phí, quan trọng mỗi người nên năng động lên 1 chút là sẽ học hỏi và va vấp được nhiều điều
Đúng rồi bạn không có gì là phí hoài cả nhất là đầu tư cho học tập. Học bao nhiêu vẫn thiếu Hiểu bao nhiêu chẳng thừa Nhân đức chớ bán mua Được thua không nản chí... Còn rất nhiều điều nữa mình cũng học được từ những lời dạy quý giá của Đức Khổng Tử đó
Đọc cái này lại nhớ thời sinh viên của mình và bạn bè quá Em không biết mọi người thế nào chứ, Sinh viên của em và bạn bè em nó hay lắm, đi học, đi làm thêm, khá nhiều nhưng vẫn đói ăn, rách mặc lắm . Nhiều lúc đêm về ngồi với nhau bảo không biết bao giờ mới khá lên được, trong khi không phải mình không có cố gắng đâu, làm nhiều lắm đấy chứ tay chân có, đầu có nhưng vẫn không thấm vào đâu được. Em thấy ở nhiều nước họ hơn mình vì họ có tiếng anh, họ được dạy tiếng anh rất bài bản, không cần học trung tâm vẫn có thể giao tiếp được, trong khi đó ở VN mình mấy người giỏi tiếng anh, giao tiếp đưojc bằng tiếng anh mà không đi học thêm bên ngoài???
M có cô em gái ở cùng, đang là sinh viên Đi dạy thêm từ năm thứ 2 tự túc khoản chi tiêu cá nhân không cần bố mẹ hỗ trợ nữa Mua máy tính, điên thoại, đi du lịch. Mà kq học tập vẫn tổts =. Quan trong là các bạn sv có ý chí, biết sắp xếp đươc time là vẫn đảm bảo được việc học và làm thêm Đến giờ chuẩn bị ra trường với mối qhe khi đi làm thêm em ấy đã có chỗ để làm ngay rồi
Mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp. Giờ lớp trẻ ở VN mình thấy nhiều gia đình đang đầu tư cho con cái họ đi học tiếng Anh từ rất sớm. Và rất nhiều em còn nhỏ tuổi nhưng tiếng Anh cũng rất là tốt rồi.
trước mình đi học hơi xa, sức khỏe cũng không được tốt nên lúc mình bảo bố mẹ mình vừa học vừa đi làm thêm bố mẹ không cho, sợ không đủ sức khỏe để học nhưng mình vẫn đi. Nhưng công nhận, đi làm cảm thấy mình khỏe hơn hẳn
Lại nhớ 1 thời sinh viên, sáng đến giảng đường, trưa chạy đi phụ dọn tạp hóa, chiều đến giảng đường, chiều học về đi giúp việc theo giờ, tối đến lại đi dạy thêm, về đến nhà mệt nhoài nhưng cảm thấy tinh thần rất lạc quan, kết quả học tập vẫn ok, cuối kỳ vẫn nhận học bổng. Chủ nhật tụ tập nấu nướng liên hoan với bạn bè. Ôi! Thời sinh viên nay còn đâu???
Thế mới bảo là tình thương của những ông bố bà mẹ châu Á nhiều lúc làm cho con cái không có tự lập và tự lớn lên được.
đúng là ngưỡng mộ mấy bạn này wa ak, sv jo đúng là rất năng động. Lúc mình còn là sv mình cũng k đc năng động như thế này tiếc thật đấy ak
Sinh viên Việt Nam sẽ cần phải năng động và độc lập hơn thì mới có thể sánh vai với các cường quốc được
Cơ bản bây giờ gia đình nào cũng có điều kiện hơn xưa nhiều. Sinh viên bây giờ không có còn phải khổ cực như xưa nữa
mình cũng nhớ thời sv quá, giờ ra tr ko làm theo nghề ngành mình học, Nhưng cũng chằng gì là phí cả, Cái gì cũng có giá của nó