Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" em cũng đang tìm việc đây. Thời buổi này đúng là người khôn của thì khó, đất thì chật ng thì đông...
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" Mình cũng hơi duy tâm..Dạo này mình nghe có thầy mới nổi, chuyên xem về đất cát, vận hạn ở khu Trung Hòa - Nhân Chính. Có mẹ nào chuột bạch chưa ạ??
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" hi, e cũng ko biết thế nào nhưng từ hồi e học cấp 2, mẹ e đi xem bói, thầy bảo e 2 bằng đại học nhưng mà hao tiền tốn của, hồi ý e có nghĩ gì đâu, bây giờ mới thấy đúng, 1 năm nữa ra trường đúng là e cầm cái bằng thứ 2, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của bố mẹ e mà chả nên cơm cháo gì
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" thế mới bảo bói toán làm gì cho mình đâm suy nghĩ, cứ thế nào hay thế đấy, take the chance as it comes, mẹ nó đừng suy nghĩ nhiều rồi làm ảnh hưởng cuộc sống, có khi chính vì mình siuy nghĩ nên thành ra những lời ông í nói lại đúng đấy
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" Mình cũng ko tin lắm. Trước đây nhà mình cũng có đi xem, thầy nói chuyện trong quá khứ và hiện tại (tại thời điểm đấy) thì đúng lắm. Nhưng chuyện tương lai thì chả đúng tí nào.
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" đúng là xem nhiều thì hay suy nghĩ và lo lắng luẩn quẩn khó dứt ra đc mn ạ.
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" mẹ nó thử thay đổi suy nghĩ xem. có tài thì cứ thử chả lẽ 10 lần thất bại mà k rút ra được bài học nào. Em xem vài ba lần, ai cũng bảo em sướng, mà e chẳng thấy sướng gì. em thì k tin bói toán nên cũng kệ. Chỉ cố gắng làm hết sức của mình thôi
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" Tớ k tin mấy cái này lắm, thú thật cũng có cái xem khá đúng nhưng xem cho biết thôi chứ đừng suy nghĩ nhiều. Bi quan,chán nản thì chả bao giờ phấn đấu thêm được cái gì.
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" e mới hum trước đi xem bói còn bảo e phải lấy chồng mới ổn định được công việc cơ, thui chị ạ, mình cứ từ từ, giai đoạn kinh tế giờ đang khó khăn, khó khăn chung cả nước mà
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" MÌnh cũng muốn đi xem tử vi, ko hiểu sao thán này nhà mình xui thế, hicc
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" Nhiều ng cũng như thế nàng ạ, bạn mình hay mình cũng thía, chồng con xong ở nhà chăm con đây, sông có khúc ng có lúc chứ hok tin hết đc đâu.
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" Cũng phải tự mình vươn lên nữa chứ ạ. Thày bói thì cũng chỉ đúng 1 phần thui ạ
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" Vâng. Em đang cố gắng tạo ra mảnh đất cho mình... nhưng có lẽ còn lâu lâu lắm
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" làm gì mà lâu,minh cố gắng rồi sẽ cũng có cơ hội cho mình,mẹ làm gì cứ phải tự ti thế,
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" úi zời, các mẹ cứ bình thản mà sống, k giàu nhưng đủ và hạnh phúc là tốt rồi, tin lời thầy bói có mà die luc nào k hay
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" haizzz, nghĩ tới chuyện coi bói mà buồn cười, cách đây 8 năm, hồi còn học ĐH, mình đi coi bói, đc phán người iu "trắng trẻo, thư sinh", trong khi hồi ấy, mối tình đầu của mềnh thì ngăm ngăm chân chất, đến mối tình thứ 2 thì đúng là trắng trẻo thư sinh thật, nhưng mà mối tình trọn đời của mềnh thì lại là "ngăm ngăm, thâm thấp", thế nên không cần nghĩ quá nhìu khi xem bói bạn ạ
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" Chán lám cơ. Tự dưng lấy ch làm chi để giờ đây như chim bị nhốt trong lồng biết ngày nào ra...