Các mẹ ạ, e mới lấy chồng năm ngoái, hai vợ chồng mỗi người một quê và cả 2 đều làm ở Hà Nội nên phải thuê một túp lều tranh nho nhỏ. Năm ngoái bọn e cưới vào tháng 9 nên thời tiết khá là mát mẻ, nhưng mấy hôm nay trời nóng quá các mẹ ạ, e trằn trọc cả đêm mà không ngủ được, sáng đi làm nhìn mặt mũi cứ thâm quầng hết cả ra, người thì lờ đờ đến khổ. Chồng em thì quen mùa hè cũng nằm đệm đắp chăn rồi bật quạt ngủ, nên chẳng hề hấn gì, cứ ngủ tít thôi còn em thì... khổ quá các mẹ ạ! Các mẹ có cách nào giúp e với, chẳng lẽ e xuống đất nằm cho ông xã e ngủ một mình, :evil: Mới bắt đầu nóng thôi mà e đã như thế này rồi, không hiểu lúc vào hè e sẽ sống sao đây?
Ðề: Số ở trọ thật khổ...! nếu có đkthì lắp điều hòa, ko có đk thì hô chồng cùng xuống, đắp thêm chăn thôi (chồng đắp mình ôm, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii). bit sao dc nhỉ. Sống chung với lũ thui.
Ðề: Số ở trọ thật khổ...! Mẹ nó chưa bao giờ sống ở HN ạ? Mình sống mãi cũng có thấy sao đâu! Cố gắng tiết kiệm mua 1 cái điều hòa là xinh xắn thoải mái rồi!
Ðề: Số ở trọ thật khổ...! mới đầu hè mà mẹ này đã kêu như thế này chắc mấy hôm nữa còn khổ nữa, mà có bầu thì càng nóng nữa cơ, nên nếu mẹ nó mà có bầu và mùa hè ở trọ thì kinh khủng lắm
Ðề: Số ở trọ thật khổ...! Ngoài cách phải chấp nhận sống chung với lũ thì không còn cách nào đâu chị ah, nếu không cả hai vơ chồng tiết kiệm để sắm điều hòa thôi!
Ðề: Số ở trọ thật khổ...! anh một nới, em một nơi thui, trước khi ngủ lau sơ sàn cái cho mát..Ở trọ mà...
Ðề: Số ở trọ thật khổ...! có mấy việc vc em cần làm.Bỏ tiền ra mua ít xốp làm cái trần cho nó cách nhiệt nếu mái thấp,mái tôn....Cố gắng mua cái máy tạo ẩm hay quạt phun sương là ít tốn nhất.Và cuối cùng là kiếm cái điều hòa.dù sao ăn ngủ đc thì mới có sức làm việc.
Ðề: Số ở trọ thật khổ...! mua máy tạo ẩm em cũng mua rồi nè, cũng làm dịu ko khí được một chút, nhưng bạn đừng mở cả đêm nếu ko mũi sẽ bị ẩm, ko tốt đâu.
Ðề: Số ở trọ thật khổ...! cũng do vị trí của ngoi nhà nữa chị ạ, kể cả lắp điều hòa sẽ đỡ hơn nhưng vần có cảm giác khó chịu. tìm nơi ở khác sẽ cải thiện tình hình chăng?
Ðề: Số ở trọ thật khổ...! Nói rõ quan điểm đi chị. Mới cưới nên trao đổi còn hơn ôm cục tức trong mình. Điều kiện kinh tế chị em mình khó khăn nên đành chịu thôi chị à
Ðề: Số ở trọ thật khổ...! mình cũng đang tìm mua máy tạo ẩm,cái cũ hỏng mất rồi nên muốn tìm cái nào tốt một chút.Mẹ nó mua loại gì đấy ,cho mình tham khảo với.
Ðề: Số ở trọ thật khổ...! Mẹ nó thử tìm cái phòng trọ khác xem sao, vì em nghĩ nếu thời tiết này đã nóng thế có khi do địa lý cái phòng trọ của mẹ nó đấy, đổi cái khác mát hơn xem sao. Vì mùa hè năm trước, con em họ em nó ở trên tầng 3 1 khu nhà trọ ở Mễ Trì, mùa hè mát lắm, toàn đắp chăn mà.
Ðề: Số ở trọ thật khổ...! Thử tìm phòng khác thuê xem có khá hơn chỗ đang ở không? bây giờ mới đầu mùa mà mẹ nó đã không chịu được thế mấy hôm nữa vào mùa nắng thì làm thế nào được
Ðề: Số ở trọ thật khổ...! hjhj em cũng ở Hn tính ra được hơn 4 năm rùi...nhưng đúng là mùa hè em ngủ ít lắm..chả bù cho cô em gái của em lúc nào cũng ngủ ngon lành,,,em có khi đang đêm dậy tắm là chuyện bình thường ở huyện...hjhj nhưng vẫn thấy phình phường mẹ nó ạ...2 vc thì cố gắng mua lấy cái điều hòa vậy...chắc chị chịu nóng kém rùi hehe cơ mà dùng điều hòa sợ nhất khoản tiền điện...nhà em tận 4k 1 sô ý ợ
Ðề: Số ở trọ thật khổ...! chăm chỉ làm việc kiếm lấy cái phòng trọ đàng hoàng chút, sau nữa là mua lấy cái nhà để ổn định, thuê trọ mãi được đâu
Ðề: Số ở trọ thật khổ...! Em nhờ bạn mua hộ, em mua lâu rồi, hàng Trung Quốc thôi chị ạ nên bền hay ko là do may rủi.
Ðề: Số ở trọ thật khổ...! ở trọ cũng ko có gì là khổ hết, chỉ có cái tôtij là nhà ko phải của mình mà thôi.