Ðề: Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! hhee nhà chị thì xã cũng sợ chạy mất dép, còn chị thì thấy ngon, mùi thơm, nhưng công nhận nó đắt quá. Thui bi giờ nhân cái vụ thuốc này cai phát cho đỡ tốn xèng
Ðề: Ai nghiền sầu riêng vô đây Tớ chỉ thích sinh tố thui nhưng đọc bài này rùi nên cũng chẳng thể thích nữa
Ðề: Ai nghiền sầu riêng vô đây Dân mình toàn tự hủy diệt đồng loại thôi. Chả có gì là an toàn bây giờ cả. Hic!
Ðề: Ai nghiền sầu riêng vô đây mình cũng thích ăn sầu riêng nhưng nge nói thế nên cũng sợ lém, mà bầu bí nữa chứ. Nhưng giờ thì trái cây nào chả thế, chả có cái gì là ko sd thuốc hóa học cả
Ðề: Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! vụ này công nhận đắt thiệt chị nhỉ, em cũng thích mùi của nó, còn ăn thì cũng bình thường Cái gì cũng hóa chất, có khi chị em góp tiền làm 1 trang trại, tự cung cấp thức ăn rau quả, nuôi gà thả cá theo quy trình chuẩn có khi lại hay ấy ạ
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! Ôi giời ơi thật là hãi hùng, cứ loại gì đc giá cái là y như rằng có thuốc kích thích với bảo quản. Hôm rồi gọi cho anh trai trong Đăk Lắk bảo mấy hnữa anh ra mua cho e 10 quả sầu nhé ăn cho đỡ thèm. Anh ấy bảo bây h đang ra hoa thì làm gì có trái hở e buồn tập 1, hnay đọc bài này thì lại nghĩ đến chuyện hem đc ăn sầu nữa ==> buồn tiếp tập 2. Anh chị tớ bảo phải tháng 6,7 mới có sầu cơ huhu
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! Ẹc, hôm qua vừa xơi xong nửa quả, thôi rồi, chắc giờ cái gì cũng tự cung tự cấp hết. Nhà em may có gà vịt, trứng chiếc ở quê, lợn nhà mẹ chồng, cá mú hải sản thì toàn chỗ bệnh nhân mẹ em, còn thịt bò và rau chắc phải tìm mối lái ở quê tiếp =.=
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! Mấy ngày con trai ốm ko vào LCM, hôm nay vào topic đã lên tới 7 trang lận.
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! Cai thôi các mẹ ạ, vừa độc hại , vừa tốn xèng,...........
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! Ôi trời ơi, mình rất thích ăn sầu riêng mới khổ chứ!
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! Thôi rồi. Mình đúng là fan ruột của sầu riêng. Đi làm về mệt mà ăn miếng sầu riêng tươi tỉnh liền. Hii
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! mỗi lần cậu m trong Sài gòn gửi ra = máy bay là 2 thùng/ tháng cho,luc là mua của dân Sài ,lúc thì mua của ThÁi chuyển thẳng ra,ăn đúng là khác nhau thật,cứ nghĩ do " sính ngoại" cơ,hic,giờ thì em đã hiểu..
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! Thế mà bg sầu nhiều vô kể, như đúng mùa ý
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! nếu những điều nói trên là sự thật thì chẳng ai dám ăn nữa sầu riêng là món mình thích ăn lắm
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! Hự. Em thích ăn sầu riêng. Giời ơi là giời ơi. Cái gì cũng ung thư thế này? Thôi, quyết định ăn chay niệm Phật. Cơ mà GIÁ ĐỖ cũng có thuốc (
May mà mình không nghiện món này . Mà kể cũng lạ, nông dân hay bất kỳ 1 người bán hàng thực phẩm ăn uống nào cũng thế. Ai cũng chia ra làm 2 loại: - 1 loại để ăn: không phun thuốc, không ngâm tẩm - 1 loại để bán: phun thuốc, ngâm tẩm cho hàng thật đẹp. Rốt cuộc ai cũng ăn phải hóa chất cả, vì ngoài những thứ họ tự cung tự cấp đảm bảo sạch ra thì họ cũng phải ăn uống những thứ khác chứ. Kết quả là càng ngày càng nhiều người chết vì ung thư. Buồn cho xã hội thời hiện đại
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! Mình rất thích sầu riêng, măm măm có lẽ phải hạn chế thôi
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! Hic, mình cũng thích ăn sầu riêng với mít, đọc xong chạ dám ăn nữa
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! hicc, em thì chưa ăn trái này bao giờ, vì mắc quá với lại ngửi mùi cũng hơi khó chịu nên chưa ăn, chỉ thấy dọc đường đi làm về ở phạm hùng và cầu giấy ấy người ta bán 50k/kg, thấy rẻ rẻ mấy lần cũng định ghé mua 1 quả về ăn nhưng lại nghe nhìu người nói sầu riêng phải tầm hơn 100k/kg mới chuẩn nên sợ phun thuốc này nọ không dám ăn