Gần 2 giờ, dòng ngân hàng đang dần hồi phục lại, liệu thị trường có tăng hay cứ xập xình thế này thôi hả các bác?
Xập xình thì mình chơi kiểu xập xình, em có một số mã mà các bác có thể giải ngân trong giai đoạn này nhé
Các Bố/ mẹ đầu tư BDS, mua chung cư alo em nhé. Lh:0943675558 sàn E phân phối chung cư cao cấp SKY CENTRAL 176 Định Công chính sách ưu đãi tốt nhất ạ. Chúc các Bố/me sức khỏe, đầu tư thành công!!!
12 năm về trước mình là con nghiện chứng. Buôn bán OTC thì trúng thôi rồi. Toàn lời 5-7 lần là ít. Nhà mình vợ chồng đều làm kiểm toán nên mua của khách hàng luôn. Tiền năm 2006 kiếm được phải mua được 4-5 căn chung cư thời bấy giờ. Nhưng rồi tham. Có bao nhiêu lãi lời nhà mình lại ôm mộng mua OTC tiếp. Bao sóng gió thăng trầm trôi qua. Công ty mình giữ cp giờ hoặc phá sản hoặc lỗ tan nát. Túm lại nhà mình còn lại một mớ giấy lộn đúng nghĩa đen. Lại nói đến mấy em chân dài chân ngắn niêm yết trên sàn. Năm 2007 mình bắt đầu hành nghề mua đi bán lại các em. Mua đến cả chồng sách cao siêu về đọc ngày đêm về phuong pháp đầu tư CP của các chuyên gia hàng đầu từ Mẽo. Mình cứ lướt lát trên sàn từ 2007 tới 2012. Bao nhiêu công việc tốt cũng chả thèm quan tâm. Cả ngày chỉ ngồi ngắm xanh đỏ tím. Đêm rạng sáng thì lướt qua em Bloomberg xem Mẽo nó thế nào để còn dự đoán Việt Nam! Cứ thế trôi qua, mình là con nghiện chứng khoán. Đỉnh điểm là lúc sàn nó hoạt động 2 buổi sáng chiều thì thôi cả ngày ngồi ôm bảng. Công việc thì thật sự số mình hên toàn kiếm được việc tốt nhưng thơif gian chính vẫn là chứng khoán và đất cát. Mình lết từ kho VND đến kho MB, SHB... có thời cổ phiếu rẻ như bùn, đã đặt lệnh thì phải vài triệu cổ là ít nhất. Rồi một ngày đẹp trời tháng 4/2012 mình ko nhớ rõ. Mình mất toàn bộ tiền vào em HBB (em này mình là kiểm toán viên phụ trách phần vay luôn) tự tin vì hiểu em nó quá. Nào ngờ đòn bẩy 2-8 mình bay sạch tiền có trong mấy ngày. Bán nốt cái xe ô tô, mảnh đất với tiền mặt còn lại từ thời buôn đất 2010, mình chơi tất tay em nó tiếp. Đang thua thì máu gỡ, mình bắt dao rơi và nhận ra chỉ 2 ngày xe cộ đất đai tiền mặt ra đi sủi tăm. Lần đầu tiên biết khóc, biết hoảng sợ thị trường. Mặc dù trong 6 năm chơi chứng đã được và mất nhiều rồi nhưng chưa bao giờ đau như vậy. MÌNH BẤT CHỢT NHẬN RA TỪ LÚC ĐÓ. CÓ ĐÁNG CHƠI CHỨNG KHÔNG? ĐÁNH CHỨNG CÓ HẠI NÃO KO? QUÁ VẤT VẢ QUÁ HẠI NÃO. Lúc nào mình cũng theo sát bảng xanh đỏ từ sáng tới chiều ko phút nào ngừng nghỉ, tự nhận ra công việc đó vất vả quá. Giả sử có ai trả lương mình 100 tr để theo dõi căng mắt 2 phiên sáng chiều cũng thấy công việc này chẳng bõ vì vất vả hại não quá. Huống hồ chi!!! Mình bỏ tiền túi, mình chịu rủi ro. Mà ngẫm lại được mất, thì tiền còn ra đi chứ đừng nói có 100 tr hàng tháng. Từ năm đó, tuy mất tiền nhung may mắn mình cai hẳn nghiện chứng. Không bao giờ mình quay lại thị trường dù chỉ 1 lần. Đối với mình là thoát được cục nợ. Hàng xóm nhà mình cũng toàn dân chứng kỳ cựu mười mấy năm. Cứ thấy được rồi mất. Tổng kết lại mất thì nhiều mà được thì ít. Mình tâm sự kinh nghiệm máu thịt, nhiều ng sẽ ném đá mình. Nhưng quan điểm của mình chơi cho biết thôi chứ kiếm tiền từ chứng trả giá đắt lắm!
hôm qua ngân hàng được bắt nhiều nhất, đặc biệt là VCB, phiên hôm nay khó dự đoán đấy bác ạ, nhưng nhiều khả năng sẽ tăng điểm
Thị trường sáng nay đang đỏ nhẹ nhưng số mã xanh nhiều hơn số mã giảm, em đánh giá khá là tích cực các bác ạ
Hôm nay thị trường lên vững thật bác nhỉ ? cứ đều đều thế này thì ngon chứ chạy như điên thì em lo chết mất