Ðề: Sống ở phố cổ Hà Nội: Nhật ký một đêm Mình thấy một số người sống ở phố cổ có tính chê bai nhà quê ác chiến luôn như mình đây cũng gái quê lấy chồng thành phố, thấy thành phố còn bẩn hơn cả quê đấy chứ
Ðề: Sống ở phố cổ Hà Nội: Nhật ký một đêm Phố cổ HN, trong từng nhà nát, hôi, thối lắm. Hồi năm 2009 em có bán hàng ở 1 shop lưu niệm. Cái nhà đấy, sập xệ cực luôn. Mùi ghê luôn. Hơn cả nông thôn. Nông thôn còn hiện đại hơn. Nói chung, tp nên có chính sách giữ phố cổ, ko khuyến khích ở những cái nhà ý nữa.
Ðề: Sống ở phố cổ Hà Nội: Nhật ký một đêm èo ơi,phố cổ Hà Nội gì mà khiếp quá.nhà nước cố giữ lại,nhưng cũng phải có chính sách thế nào chứ.dân sống như thế thì quá khổ,khổ hơn nông thôn.
Ðề: Sống ở phố cổ Hà Nội: Nhật ký một đêm tốt nhất mình nghĩ nên giữ lại nhà phố cổ để tham quan chứ không phải ở nữa, càng ở càng xuống cấp
Ðề: Sống ở phố cổ Hà Nội: Nhật ký một đêm phố cổ mà có tiền sang sửa lại đôi chút thì còn sướng không thì thành phố " khổ " :-<
Ðề: Sống ở phố cổ Hà Nội: Nhật ký một đêm đúng rồi, nhưng ko phải có tiền là sửa đc đâu nhé, nhiều thủ tục lắm + tốn thời gian lắm
Ðề: Sống ở phố cổ Hà Nội: Nhật ký một đêm Uh, mỗi lần mẹ chồng tớ lên nhà chơi, tớ kệ cho mẹ chồng tớ thích làm j , thích nói j thì nói. Tớ ko nói j vâng hết, bà về là tớ cho sạch ra khỏi đầu, còn khi nào tớ lên nhà mẹ chồng tớ nghĩ vài tiếng thôi mà cố lên, nên tớ chẳng cãi cũng chẳng nói j bao giờ.
Ðề: Sống ở phố cổ Hà Nội: Nhật ký một đêm nhưng tớ k bơ được, hic muốn bơ lắm, nhưng nhiều lúc vẫn buồn kinh khủng
Thông cảm với bạn nói chung ở phố cổ trong ngõ là rất khổ chật hẹp chỉ tiện Đi mua bán là tiện lợi thôi