Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Hihi người ta chỉ mổ thôi chứ có đẻ đâu mà biết nhỉ! Nói thế thôi chứ cũng ko căng thẳng lắm đâu, vì lúc mổ thì mình ko cảm giác được rồi này đến lúc khâu xong nó cũng đau nhưng vẫn chịu đc.Cứ yên tâm bạn ạ!
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! e cũng mới sinh mổ, mà mọi người nói lần đầu mổ thì lần thứ 2 cũng phải mổ ah, nghe mẹ nó nói thế e cũng thấy run ah
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Phải rồi mẹ nó ạ, thường thì mổ lần 1 thì lần 2 lại mổ tiếp, cũng có người vẫn đẻ thường được nhưng mà ít.
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Mình cũng phải mổ lần 2, 16 tháng rồi mà nghĩ lại thật khủng khiếp, đau hơn lần 1 gấp 10 lần đã thế lại còn bị cương sữa nữa , mất 1 tháng đồng chí chồng phải dìu vào nhà VS. Cảnh báo luôn các mẹ đẻ thường được mà cứ đòi mổ nhé.
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! tớ ăn kiêng, tập thể dục các kiểu mà cái cục mỡ trên cái vết mổ í, nó ko hết mới đau chứ, hức hức hức
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! nghe các mẹ nói mà e run quá, chỉ 7th nữa e cũng lên thớt lần 2 mất rùi. huhu lo quá đi mất, các chị pót thêm kinh nghiệm cho em hok hỏi với ah, mà làm bột nghệ thế nào các chị ơi
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Híc, bác nhìn được cả đoạn cắt phần da sẹo mổ à, em cận tương đối nặng nên xác định là chả thấy gì hết )))) lần đầu thì ko có thuốc đặt gì hết vì chưa có kinh nghiệm lại phải nằm qua đêm ở phòng hồi sức mất mười mấy tiếng mới được truyền nhưng sau đó em khỏe nhanh, hôm sau về em đã muốn tháo ống nước tiểu và tập đi rồi, nói chung ngày thứ 2 là đi lại ngon lành cơ mà nghe tới đẻ lần 2 đau thế này thì sợ quá nhỉ...hôm qua ngồi than với mẹ vì mẹ cũng 2 lần đẻ mổ mẹ kêu: rồi quên hết ấy mà, chả nhớ gì đâu...công nhận giờ mẹ em chả nhớ gì )))
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Mn ơi sinh mổ thế lúc mổ có cảm thấy gì ko ợ, nhà e đang phân vân giữa sinh mổ và sinh thường
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Mình có anh taxi quen vợ cũng đẻ mổ lần 1 lần 2 đẻ thường kiểu đẻ rơi ko đẻ ko được ý...thấy bảo đẻ xong ông bác sĩ kêu là tỷ lệ 80 người mới có 2 người như thế
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Tại các mẹ đẻ mổ xong ko dám đẻ thường nữa ý chứ. Nếu time cách đủ láu thì e nghĩ đẻ thường okie
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Nghe mà sợ quá. Mình cũng mổ 1 lần rồi đau kinh khủng. Mổ xong ra nằm phòng hậu phẫu 1 ngày đói meo bụng mà phải đánh bom mới được ăn.
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Mình sinh bé đầu sinh thường sung sướng lắm, sau 1 h là dậy đi vệ sinh ngon lành. Đến bé thứ 2 phải mổ vì ngôi cao quá. Ôi, đúng là kinh khủng. Nhất là lúc tập đi, cứ như cứa thịt cứa da ra vậy. Vậy mà vẫn phải vượt qua. Sau 12 ngày mổ đẻ mình trở lại lớp học vì đang theo học dở. Ai cũng kinh ngạc. Các mẹ lại còn mổ 2 lần, nghĩ đến jờ vẫn hãi. Sau khi sinh mổ mình còn kéo theo một loạt bệnh lquan nữa chứ.
Mình sinh em bé được 1 năm rồi ( mình sinh mổ ) đang dự định sinh bé vào năm sau. Mình ko sợ đau vì có lẽ cơ thể mình nó khác nên mình ko bị đau đẻ và mổ xong cũng ko có cảm giác đau chỉ ê vì thuốc tê thôi , mình chỉ sợ sinh sớm quá 2 mẹ con sẽ không ok cho lắm. Mấy mẹ góp ý giúp mình nhé vì mình cũng hơi lớn tuổi rồi nên ko để vài năm sau sinh được.
lần 2 đau hơn lần 1 vì dạ con bị rãn nhiều hơn nên co mạnh. mình cũng thế, đau ko tả nổi, phát khóc ý, vậy mà lần 1 cứ tửng từng tưng chả có vấn đề gì. nghĩ rằng bao lâu nữa mình sẽ sinh lần 2. Vậy mà sau khi mổ lần 2 xong, sợ ko dám nghĩ đến lần 3. Đau kinh khủng ý.