Hóng. Học tập knghiem các mẹ. M mổ đẻ đứa đầu trv k fai dùng đạn đút ạ. M vẫn cố gắng chịu đựng, nửa ngày là tập đi luôn. Ai cũng bảo đứa 2 đau hơn nhiều. Hichic.
Mình sinh mổ lần 2 rồi cứ đau đuts 2 viên đạn đeens ngayf thưs 3 thì đowx đau hẳn ko phải dùng thuốc nữa trộm vía còn nhẹ nhàng hơn đẻ mổ lần 1 ,đến ngày thứ 4 em tự chăm con như bt.
M cũng còn 1 tháng nữa là sinh mổ lần 2. Chẳng nghĩ j mà jo đọc đc topic này bắt đầu thấy ca mơ run ah. Lần đầu m cũng đau nằm rề rệp đến nỗi còn bị loét một mảng lớn đằng sau mông ý ah,hjx. Nhưng k nghĩ đến dùng viên đút giảm đau. Lần này thì mới có 30w mà ngủ đã vật vã mãi mới xoay đc người thì k hiểu đến lúc đẻ tnao đây. Lo lắng quá
các mẹ ơi, đẻ mổ đau hơn đẻ thường nhiều ah. huhu. em chưa sinh em bé lần nào mà nghe các mẹ nói thế e cũng sợ quá
Nghe tiêu đề bài viết mà nổi hết cả gai ốc. Mình cũng chuẩn bị sinh mổ lần 2. Viết bài tổng hợp sau để chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm nhé. https://www.lamchame.com/forum/threads/nhung-dieu-nen-biet-ve-viec-sinh-mo-lan-2.2010614/
Nghe mn kể em hãi quá, em sắp lên thớt lần 2 rồi. Mà cứ nhớ lại cái cảm giác đứng lên tập đi lại sau sinh mổ mà em vẫn cứ run bắn cả người, em chưa bao giờ trải qua cái cảm giác nào mà nó kinh khủng đến mức độ ấy. CHưa kể sau mổ em bị dự ứng thuốc, bụng cứ gồng lên rồi nôn ói, mỗi lần nôn là mỗi lần bụng căng lên như muốn bục chỉ để vỡ ra. lần này em thử áp dụng uống nghệ giống mn xem ok không?
Ôi e mổ tập 1 mà yếu nhất cái phòng 5 ng ko đánh hơi đc ngày thứ 3 pải tiêm mới đánh hơi đc, đau gần chết tê liệt hết cả tay cả người vì ra khỏi phòng hậu phẫu là tiêm truyền liên tục 5 ngày trời đến khi e ra viện, ko đút hậu môn vì bs ko bảo ji mà e cg ko biết đút hậu môn giảm đau cơ, ngày thứ 3 e mới bd bước ra khỏi juong tập đi ko bs bảo dính ruột. Jo e đang tập 2 sau 6 năm đây lại bd sợ, hóng các mẹ uống tinh bột nghệ hay bột nghệ ạ, có pha với mật ong hay uống với nc ấm thôi ạ