Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Thường thì lần 1 sinh mổ rồi thì lần 2 cũng sẽ sinh mổ để giảm nguy cơ rủi ro vì nếu sinh thường thì các cơn co tử cung sẽ gây nguy hiểm bục vết mổ lần 1. Mình sinh mổ cả 2 lần, lần 2 đau hơn lần 1 rất nhiều nhưng bù lại lúc đó mình đã có kinh nghiệm và đã tự trấn an được là "Rồi mọi chuyện sẽ qua". Tinh thần là yếu tố rất quan trọng các mẹ ah, nên các mẹ đừng sợ, cứ nghĩ mọi người làm được thì mình làm được. "Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu"
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Hồi tớ sinh mổ ( 6 tháng trước), lúc nằm lên bàn mổ, huyết áp từ thấp, bị tăng cao vọt lên 176. Bác sĩ bảo hồi hộp quá à. Lúc mổ xong nói chung là phải có giảm đau, viên đặt ấy, chứ thuôó tiêm của viện ko ăn thua
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Sao các mẹ lại gặp khó khăn với việc này nhỉ? Mổ xong, mình về hậu phậu, lúc rút các loại dây dợ ra thì mẹ mình pha nước âm ấm trong một cái ấm đun nước và rót vào...chỗ bị bí ấy, là mình tiểu được ngay mà.
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Mẹ nó để cách xa xa đẻ thừong được.Tớ để cách 3 năm vẫn phải đẻ mổ.Tớ ko đẻ thg nên ko biết có đau ko.Đẻ xong lần đầu tớ túm cổ chồng nói em ko đẻ nữa đâu.Sau 3 năm lại dính,lại đẻ.Lại túm cổ chồng nhắc lại câu lần trước.eheheheh Nhưng mà đẻ thg` đỡ cái khoản 1 con giun đất vắt ngang bụng hichichcchi.....tự ti và bùn đến nẫu cả người..........(
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! hixx. còn hơn 2 tháng nữa thì mình cũng phải lên bàn mỗ lần 2 rồi... tự dưng càng đến gần càng sợ thế này...............
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! hì, đẻ mổ hay đẻ thường thì cũng có chỗ bị xấu đi mà mình thấy mổ thẩm mỹ thì sẹo bé tí bé tẹo, nhìn cũng đâu có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ đâu nhỉ
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Tớ thấy bình thường, hihii, tớ sợ cái cảnh bầu gần đẻ hơn, nằm ko nằm đc, ngồi ko ngồi đc, chỉ mong nhanh đến ngày thôi, đẻ ở C, hết thuốc tê ng ta rút xông ra, 3h sáng hôm sau tớ phải bò dậy đi tè, ôi cái cảm giác tè 1 bãi lúc ý sướng ko thể tả đc, hic đóng bỉm mà nằm ko sao đi đc, tớ mổ 11h30 bắt đc con mà sáng hôm sau ngồi dậy cho con bú với tự đi vsinh bình thường. Hoàn thành nghĩa vụ với 2 thằng cu, h có các vàng cũng chịu ko đẻ nữa
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! tớ bị sẹo lồi.Như con giun đất vắt ngang bụng,ngày nào cũng 2 lần bôi thuốc chống sẹo,mass .mệt hết cả người...Phải bôi lâu dài nữa,ko biết có kiên trì được ko nữa................huuhhuhu đau lòng
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! nàng ơi ko phải sợ, cơ địa mỗi ng 1 khác nhau, trc có mẹ bảo đẻ mổ t2 đau lắm, làm tớ sợ mất mấy hôm nhưng mà tơ, em gái tớ với bà chị họ mổ t2 xong bảo.... bình thường, ko biết đau đẻ là gì
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Mình cũng sinh mổ lần 2 rồi đây. Nhưng mình bị dị ứng nghệ nên ko xài được loại này. Viên giảm đau đặt hậu môn cũng rất dễ bị dị ứng nhé, mình thì ko dùng, nhưng có 1 bạn nằm cạnh giường, dùng xong thì cả người nổi đầy người và ngứa (do cô y tá ko bảo trước, đặt viên thuốc vào hậu môn người ta rồi mới nói là dị ứng, pó tay) Mong các bạn lưu ý nhé
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Em sợ lúc y tá cắm cái kim thông tiểu vào ý, nó buốt, ôi ko nghĩ lại nữa, em vẫn thấy sợ lắm
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Ôi trời ơi, lúc vào mổ đẻ lần 2, tớ đang bị viêm họng. Bị kéo dài hơn 1 tháng trời nhưng ko dám uống kháng sinh nên mãi không khỏi. Lúc mổ thì được thở ôxi nên mũi họng thông suốt. Mổ xong, thuốc gây tê hết, mỗi lần lên cơn ho là tớ đau thấu trời luôn. Mới mổ xong mấy tiếng tớ cũng phải cố ngồi dậy, ôm bụng rồi mới dám họ hẹ ho, khạc đờm dãi ra. Nước mắt dàn dụa. Cả đêm chỉ có nằm xuống, ngồi dậy, ho và khạc, không còn sức mà sờ đến con nữa. Khủng khiếp!
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Em sợ ho lắm. Huhu.. Trước hôm đi đẻ tự nhiên em bị đau họng mới đen chứ. Mổ xong, ngứa họng, lúc nào cũng chỉ muốn ho thui; mà ho thì...chỉ muốn chết đi cho rồi. Lần 1 em cũng bị thế, uống bổ phế nam hà 2 hôm là ngon; thế mà lần 2 chả thấy ăn thua gì cả. Xin thuốc bà y tá, bà ý bảo: ngày truyền cả bịch kháng sinh rồi còn phải uống gì nữa. Nhịn đau nhịn đơn đến khi ra viện mới có thuốc uống do bác sĩ kê đơn. Hic! Mẹ nào đi đẻ thì cần phải bảo quản cực kì cẩn thận cái họng của mình nhé.
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Hình như sau mổ rất dễ bị viêm họng. Mình để ý nhà mình ai mổ xong cũng bị viêm họng, ho có đờm, ho muốn bục cả vết mổ ra ấy, hic...
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! HICHC em mới ho có 1 vài cái mà đau gần chít,hichichic chị bị 1 tháng thì thật kinh khủng...
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! tớ đẻ đc 2 hôm thì có mẹ vào giường bên cạnh, khổ, mới mổ mà chốc lại lên cơn ho, mình xót hết cả ruột mà cha rbieets làm thế nào, hic hic hic
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Bác trc đẻ mổ hay thường đấy, bầu thì lâu, đẻ ra nó nhanh thay đổi nhì, h nhìn con chạy lon ton em lại mau máu nhưng sợ lắm cái cảnh vác bụng bầu, heheehhehehe
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! bác đẻ mổ, mổ xong cũng bị viêm họng, ho rũ rượi muốn bục cả vết mổ ra mà Bác giờ tự nhiên rất có cảm hứng bầu bí và sinh nở, hihi, chẳng sợ đau, chẳng sợ vất vả gì cả, cứ nghĩ đến 1 đàn con là thấy sướng
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! em cũng thấy bs bảo đặt viên hậu môn dễ bị dị ứng,nên bs cho e loại efferagant loại 300gr (viên đút hạ sốt í ah).Cũng đỡ đau 1 chút,nhg vẫn đau 3 ngày chưa hết co dạ con........