à thế ạ, thế để em nghiên cứu thêm ạ, vì bản thân em táo lắm rùi, hic hic, uống ferrovit thêm thì ... Em cảm ơn chị ạ
Hóa ra chị cũng làm kích trứng à? Hic hôm nay e chưa gọi cho bs Dục được vì nhiều việc quá quên mất, mai gọi vậy, sẵn tiện mai chị bonggau bảo có thuốc.
Thế chị có định làm tháng 6 với e và metramcoi ko? E quyết tháng 6 rồi vì còn phải canh trứng nữa, được luôn thì tốt mà ko được thì chờ tháng sau
Này lúc nãy đọc bài của chị namin là phải siêu âm trứng đầu dò âm đạo à? Cái này thì hình như bs Thực chỉ có siêu âm ổ bụng thôi, ko có đầu dò đâu vì tớ chưa thấy ai siêu âm đầu dò ở đó bao giờ cả, theo tớ biết thì hình như siêu âm trứng bằng đầu dò chính xác hơn hay sao ý, đợt trước tớ cũng đi siêu âm trứng 1 lần hồi mong bầu bé trước rồi
Nghĩa là nếu rụng 3 quả thì sinh 3 hả chị, e chỉ mong e 1 chu kỳ là được luôn vì tính e hay vội mà lại chóng chán, chỉ sợ 1 lần ko được lại nản thôi
siêu âm SIêu âm trứng bằng đầu dò mẹ nó ơi, ổ bụng k chính xác đâu, mình toàn thế, mấy lần đâu ngại lắm, mấy lần sau quen thì đỡ hơn
rụng 3 quả nhưng có mấy phôi được tạo thành và có mấy phôi bám lại được vào thành tử cung--->cái này quan trọng lắm, nếu thành tử cung mỏng cũng khó thụ thai
Trời ạ, gian nan thật đấy chị nhỉ, e thì chỉ mong sinh đôi thôi chứ cũng ko mong sinh 3, đợt bầu bé thứ 2 e bị hỏng chị ạ, ko có phôi thành ra bây giờ lo sợ lắm
Hic, nằm trong bệnh viện dưỡng thai c mới thấy có nhiều trường hợp lắm, có người làm IVF(thụ tinh nhân tao) 5, 6 lần mới có đấy em ơi, vào viện dưỡng thai từ lúc chửa đến lúc đẻ, mà nằm có sung sướng j, 3 người 1 giường 80cm thì phải
Hồi tập 1, chả biết giề, BS bẩu làm thế thì mình làm thế. Nhưng mà chả trúng gì cả. ac ac. sau này chán, để thả rông, chẳng đi BS nữa thì lại được. Thế mới nói là người tính ko bằng trời tính em ạ! Mình chỉ cố gắng hết sức thôi!
ôi hôm nay mẹ cháu mới biết tới topic này. Không ngờ nhiều mẹ thích sinh đôi thế. Hic, bản thân mẹ cháu thì thấy thương hai bé lắm. Từ việc chăm sóc cũng không được như các bé sinh một, tới chuyện đầu tư học hành, đi chơi, quần áo...., cái gì bố mẹ cháu cũng phải tính toán cẩn thận. Rồi mới bé tí mà đi đâu cũng được mọi người ưu ái so sánh, quan tâm hỏi han. Có bác trong clb sinh đôi còn khuyên mẹ cháu nên tách trường cho con, để con được là một cá nhân độc lập như bao bạn khác... Dù sao mẹ cháu cũng chúc các bác có ý định sinh đôi sẽ sớm được như ý nhé
thì cả nhà mình ai cũng biết sinh đôi là vất vả, nhưng mà luật thì chỉ được sinh 2 con. ở đây mẹ nào cũng thích đông con, ngoài cách lách luật đấy ra thì không còn cách nào khác mẹ nó ạ
Hihi hi vọng nhà mình sẽ được đổi tên sớm, mẹ namthuloves cũng định làm 2 nhóc năm Mão luôn à, thế thì lại thêm người vào danh sách rồi
Tình hình là hôm nay e đã gọi điện cho bs Dục, bs bảo e là uống thuốc axit folic hàm lượng 0,4mg cơ chứ ko phải 5mg. Hàm lượng này có trong Procare, e quyết định uống Ferovit vì hàm lượng sắt cao hơn, procare thì đang uống, sang tháng 5 e sẽ uống E vì sợ béo lắm, sắp tới mà uống thuốc nội tiết chắc béo quay. Nhưng e đang buồn 1 chuyện là bs bảo e phải đi làm tất cả các xét nghiệm cho cả chồng lẫn vợ giống như xét nghiệm vô sinh ý, chắc cái này en nghĩ là bs muốn cho đủ thủ tục, nhưng e thì đang lo vì lão chồng e còn lâu mới chịu đi lấy hàng vào lọ huhu, e thì đơn giản rồi khám sao cũng được, chỉ sợ lại bắt chụp tử cung hay gì thì mới sợ, hic cũng mất công lắm đấy. Chắc tháng 5 e phải đến nhà bs xem như thế nào để còn làm trước và cũng xin bs xem 1 mình mình làm có được ko. Đã muốn giấu chồng mà làm thế này thì giấu sao nổi
năm Mão thì chắc e chưa làm được, nhưng e vẫn hóng theo các mẹ thui, e vẫn đi học, phải ra trường đi làm xong xuôi đã chị ạ