ui cha, càng ngày càng thấy gian nan đây, tớ cũng k làm đc như bs yêu cầu đâu, hic....hic....cái này tớ cứ nghĩ đơn giản là bs kê thuốc nội tiết cho m rồi sau đấy đi soi trứng, tiêm thuốc rụng trứng, nếu rụng đúng 2 quả thì xyz........sao mà phải làm lắm thủ tục thế, khám tư cơ mà có phải trong bv đâu mà cần các xn khác???????
Sinh đôi cứ bảo bác là xã bận lắm, k đi được, mà mình đã có con rùi, bs làm đúng thủ tục để loại trừ nguyên nhân mà, có nơi còn bắt soi vòi trứng cơ, phức tạp lắm
Hic tớ cũng tưởng như thế ai ngờ hôm nay bs bảo phải làm các xét nghiệm, lúc nãy về trả vờ hỏi chồng là a ơi nếu như phải lấy hàng của a đi làm tinh dịch đồ thì a có làm ko thì xã mình cười rõ to bảo mình là e hâm rồi, thế có chán ko. Mình tính chắc nếu có làm mình tự làm thôi, mình đoán chắc bs muốn làm cho đủ thủ tục nhỡ sau này có chuyện gì mình cũng ko kiện cáo được gì (đấy là đoán thế thôi)
E cũng định thế chứ bảo lão nhà e đi làm đã khó lại còn làm để đẻ sinh đôi có khi lại tát cho e 1 cái mất hihi. E tính rồi, tháng 6 cứ đi gặp bs có khi còn đi từ tháng 5 để xem tình hình thế nào còn làm xét nghiệm, chị ơi chị có kinh nghiệm rồi chị chỉ cho e phải làm những gì với chị
hihi, mình thì chẳng phải làm j hết, chị bs quen mà, đi soi mất 2 chu kỳ, nhưng chu kỳ đầu soi chỗ bs Vũ k ăn thua, ck thứ 2 mới gọi c ấy, c ấy bảo là đáng ra phải siêu âm xem vòi trứng thế nào nhưng mình thì k cần (vì mẹ mình cũng là bs-chắc chắn là mỗi lần có ốm đau đều u thuốc nên k sợ viêm nhiễm j), chị ấy kê thuốc rùi mình theo thui, nói chung vất vả nhất là khâu chờ siêu âm ở 56, hôm nào sớm còn đỡ, hôm nào muộn thì mất nguyên nửa ngày ở đó
Thế là mẹ bông gấu ko theo bác Dục à? Giờ nhà mình có 2 mẹ chuẩn bị theo bác Dục rùi fai ko ạ? E thì chưa quen ai cả, hồi xưa bầu tập 1 siêu âm của anh Vỹ nhưng cũng ko quen lắm. Ít nữa chị nào thành công bác sĩ nào e sẽ theo bs ấy. hihi
Ôi e đang hơi nản rồi, thấy siêu âm với xét nghiệm đã thấy mệt, vì e vừa ko có thời gian lại vừa giấu chồng giờ mà đi xét nghiệm thì hỏng hết bánh kẹo, tưởng bs kê thuốc thôi chứ ai ngờ còn thế này huhu, hay chị bonggau ơi chị theo bs Nga đấy có phòng khám ko vậy, nếu ko phải xét nghiệm hay e theo bs của chị
Hic, mình đã liên lạc được với c ấy đâu, c ấy mà có phòng khám thì tốt quá, để t2 cố thử xem thế nào, k thì lại phóng lên C vậy
em cũng có cùng nguyện vọng giống bác chip và với bác metramcoi, hi hi. đang mong sau 1 năm nữa nhà 2 người thành 4 người lắm. em đi sau nên lót dép ngồi nghe kinh nghiệm của các mẹ Các mẹ cho em bí quyết với nhé.hi hi.nhưng nói nhỏ là em chưa dùng thuốc bao giờ, chỉ dùng bcs thôi .như thế có sao k ạ?
he he, vậy em ngồi đây chờ mẹ trắm nhé, vì mẹ trắm thế nào cũng trc em mà Mà em nghe nói cần xét nghiệm của các bố vì cần kiểm tra tỷ lệ tinh trùng trên ml/dịch tinh trùng thì phải, cái này em cũng ko rành lắm.nhưng mà cũng ngại nhỉ. chị em mình đi khám phụ khoa thì ko sao chứ. các bố lười lắm. lại tâm lý lúc nào cũng ngại ấy, nên thuyết phục đc cũng mệt lắm
c nghĩ cái này chỉ áp dụng cho vc nào mà thả hơn 1 năm rồi mà chưa có j thôi, chứ những mẹ làm tập 2 thì chắc k phải làm xn đâu, vì đã có tập 1 làm đảm bảo rồi...hihi......bây h chỉ cốt sao bs chịu giúp m thôi [-o<[-o<[-o<
theo mình các mẹ muốn sinh đôi cứ đi làm các xét nghiệm nội tiết (chắc ko phải chụp TC-VT đâu) vì phụ nữ mỗi tuổi mỗi khác, mỗi ng cũng khác nhau, rồi công việc gia đình ... cũng ảnh hưởng đến nội tiết đấy, bsi bắtlamf như vậy để cho thuốc uống canh trứng đúng 2 quả (ko nhiều hơn ko ít hơn, hehe), các mẹ ko nên tự uống (acid folic, sắt,obimin.. thì tự uống đc nhưng mấy thuôckichs trứng thì ko nên) sẽ ảnh hưởng đến khả năng ss đấy. còn chồng thì chắc cũng kophair đi XNTD đâu, chắc bác Dục mắcbeenhj nghề nghiệp,thử nói lại với bác xem, bsi Hoa ko yêu cầu đâu các mẹ cứ thử đi,khám ở 56 các mẹ gọi đt đặt lịch trước kophair đợi đâu
Đó gọi là kiểm tra tinh dịch đồ mẹ nó ạ (bn tt di chuyển, bao nhiêu di chuyển nhanh, bao nhiêu k di chuyển), thường thì trên 70% rất dễ có, 60% là bthuong
hi hi, cái này đúng rồi , vợ chồng em có kế hoạch sinh con gần nhau nên mà có được sinh đôi thì number one quá. còn ko cũng muốn sinh 2 nhóc gần gần. thực gia cũng là có bà ngoại giúp nên cũng đỡ hơn nhiều mẹ ở khoản này. Vì em xét thấy thì nếu sinh còn gần nhau sau này tiện 1 lần chăm sóc mà tiện nhất là lúc các cháu đi học mình có thể cùng tập trung kèm cặp đc. chứ sinh cách quãng quá thì vừa chăm con mọn vừa kèm con học sẽ ko được tốt bằng. tính thì tính thế nhưng cũng chưa biết ông trời cho ntn. Với lại tính gì thì tính vẫn vì con là trên hết mà