Con mình cũng sinh non, mới có 8 tháng đã vỡ ối rồi, may mà nhờ chích thuốc hổ trợ phổi sớm chứ ko giờ khổ. Con mình từ bé đau bịnh suốt, giờ thấy đỡ chút đó. Mình thụ tinh ống nghiệm mới được 2 cu tí này đó. Mẹ nào ở Tp. HCM cần tư vấn về TTON thì alo với mình : Châu 01224 999 399.
tớ ko tính toán để chọn giới tính con đâu, tự nhiên đc 2 công chúa đấy, kể ra 1 trai 1 gái thì thích hơn vì nhà tớ là con đầu. Ox bây giờ rất yêu con cho ăn, ru ngủ để mẹ vào net nè, nhwng ko biết sau này có đòi đẻ thằng ku nữa ko??
ôi, hình như sinh đôi thì nguy cơ sinh non cũng cao nhỉ??? tớ lại thuộc dạng thấp bệnh cân nữa, đứa đầu lại đẻ mổ.....hic......hic..........
Thế thì phải làm sao để được công chúa nhỉ? Ỉn là con trai rồi, mà em thì rất thích con gái. Cứ nghĩ nếu đẻ mà lại tòi ra 2 thằng cu nghịch và bướng như Ỉn thì...em rét lắm
từ tháng 11 năm 2008 mẹ nó ạ, lê la hết nhà này đến nhà kia, 3 người nằm 1 giừong 80cm đấy. Nhớ lại gặp 1 bà bị quá kích ngừoi to như cái thùng phi nằm viện mùa đông lâu ngày ko tắm, trời ơi 1 mình bà ấy 1/2 giường, tớ với bạn còn lại 1/2 còn lại (lúc đó bầu dưới 12w nên chưa có bụng), 3 đêm đầu tớ thức trắng đấy.............. to metramcoi: đa thai dễ sinh non lắm, tớ cũng sinh lúc 33w. (nghỉ làm từ khi có bầu đến bây giờ)
Sinh đôi Tớ nằm từ cuối tháng 1 năm 2009, mẹ nó nằm đén tháng mấy? có hôm 4 người vào 1 giường cơ, tết năm đó tớ ăn tết trong bênh viện
thế thì ko gặp rồi tớ ăn noel, tết dưong lịch ở đó thôi, ko chịu đc yên yên 1 tí xin về sang Hồng ngọc nằm. têt âm lịch ăn tết ở nhà (đc 13w nhá) nhưng đêm 30 vừa xem gặp nhau cuối năm cười rung bụng, 5 phút nữa giao thừa, ộc ộc .......... lại lên giứong nằm im nhịn đến 10h sáng mồng 1 gọi điện mở hàng bsix Dục nhé có j gặp nhau nói chuyên nhé, kể nữa các mẹ bỏ cuộc hết bây giờ
Sinh đôi hehe, đúng đấy, k có các mẹ lại sợ, nhưng nói thế thôi, tớ con so nên tử cung phát triên k kịp với bé (lời bác sỹ) nên mới bị sinh non thế, ở đây hầu hết các mẹ đều sinh rùi nên cũng k sợ lắm
uh, mẹ nó nói thế tớ cũng đỡ lo, tớ tập 1 có 1 đứa mà cũng chiến đấu ở Sản 1 4 tháng đây ăn tết tây tết ta cả sinh nhật trong bv lun........nghĩ lại vẫn thấy sợ,nhưng may trong time đấy mọi ng cũng về nhà ăn tết nhiều nên nằm thoải mái 1 ng 1 giường
Song thai thích thì thích thật nhưng chăm cho bé lúc nhỏ vất vả lắm, cô bạn em cũng mong muốn sinh song thai
Chị và ông xã đang uống Procare rồi đấy. (hình như được hơn nửa tháng rùi). Bùn cười lắm, đưa Procare cho ông ý uống, ông ý cứ hỏi mãi sao lại cho bà bầu mà cứ bắt ông ý uống. ac ac.
Sinh đôi mẹ nó ơi, xã thì k cần thiết u procare đâu, chủ yếu của xã là vitamin E để cải thiện chất lượng tinh trùng thui
Ui, tớ đọc ở bên webtretho có đơn của 1 bác sỹ là cho ông xã cũng uống Procare và Homtamin gingsen (ac, viet sai toét). Homtamin tớ ra Minh Chính mua không có nên cứ uống Procare trước. Thế ông xã uống Procare có sao ko nhẩy?????