Ðề: street quá rồi. Mẹ nó stress gì kể trước đi cho các mẹ cùng tâm sự . Kinh tế khủng hoảng, tinh thần cũng trì trệ theo.
Ðề: street quá rồi. Chồng suốt ngày bận cv, tối 11h mới về. Một mình 2 đứa con, nhọc kinh khủng. Kte thì cũng ko dư dả j, con ốm, con đau ròi lại chuẩn bị kte xin học cho con vào lớp 1. Chán với chuyện linh tinh thì ít, chán chồng thì nhiều. Đi làm cả ngày cả đêm mà lúc nào hỏi đến là bảo ko có. Giá ông ý đi làm như vậy mà đưa về cho vợ 20-30t 1 tháng thì đành chụi khổ đằng này 8t 1 tháng, cũng bằng mình làm nhưng vợ chồng ít gặp nhau, con ko dc gần gũi với bố. Mình thấy cs nhạt quá
Ðề: street quá rồi. Đang cm với các mẹ thì chòng thấy. E vọi tắt ngay ko lão mắng là lăm chuyện. Lão thấy nghi nghi nên xem tn nhưng ko thấy j. Lão két tội e là đang chát sex với ai đó. Hhaaaaaa
Ðề: street quá rồi. Ôi. Cứ đi suốt như vậy thì đưa cho vợ như thế chẳng ấm đâu mn ạ. Mình sáng 8h đi đến 2h hoặc 3h về đón con , lg cũng gần 8t. Cứ như vậy thôi. Đã đi thì phải kiếm nhiều chứ nv ở nhà cho xong.
Ðề: street quá rồi. Đàn ông là thế, thích nhậu nhẹt, đàn đúm và lười việc nhà, nhất là chăm sóc con cái.
Ðề: street quá rồi. Rốt cuộc thì xì tret cũng là do tiền thôi. Có nhiều thì vợ đỡ phai bon chen cs, có tg chăm con, lo cho con cs tốt hơn. Ko đi nhiều thì hàng tháng mình vẫn cầm 8t mà đi nhiều thì cũng chỉ có vạy thôi. Các mẹ chọn đi. Ko có thì phải bon chen kiếm tiền thôi. Nếu 20-30t đưa mình thì mình cũng đỡ thấy vất vả hơn.mình cam đoan nhiều mẹ sẽ xì trét khi ko có tiền để lo cho gd