Chuẩn chuẩn mn. Mình thấy 2 đôi của 2 mn giống nhau thế. Cô vk thì mặt tròn tròn ,xinh xinh , tươi tươi, ông ck thì cao nhẳng và gầy.Haha
K biết nhà chị có F1 chưa chứ nhìn chồng già già xấu xấu thế thôi chứ F1 cũng ngon zai lắm, hehe. Đây hôm thứ 4 cả nhà về quê đây
hehe, nhà mình chụp ăn ảnh nó thế đấy, chứ bây giờ béo ú à, nhìn phát chán nhà chị chưa có em ơi, có cái đợt đầu năm nhưng lại thai góc nên không giữ dc, phải kiêng tháng này ms bắt đầu thả. Nhìn con em trông thích thế, cứ giống mẹ là ok rồi ui gầy thế, ngày sinh viên chị 46kg đã thấy tong teo lắm rồi, bây giờ thì gần 64kg, hichic còn bụng bự thì là bệnh chung của dân văn phòng rồi
trc 46, giờ hẳn 64 luôn, kaka. Thằng nhà em k giống mẹ lắm chị ạ, có nét giống thôi. Nó giống cụ ông( ông nội của bố ý), còn bố giống cụ bà. Hôm qua về quê giỗ cụ bà, cả làng cả họ cứ xuýt xoa nhà này có thằng con giống hệt cụ ông, thằg chắt giống cụ nhất . Cụ ông đẹp trai lắm mà nhà các con các cháu chả ai giống luôn
hì hì, cái thời chup ảnh cưới thì 54kg, còn bây giờ thì 61kg, chưa dc 64 nhưng cũng gần chạm mốc rồi, nói ngược lại cái thời 46kg cho nó hoành tráng em ạ. hihi, cũng vui nhỉ, lại giống hẳn cụ ông, thôi cơ mà ko sao, cứ chọn những cái đẹp mà thừa hưởng là quá ok rồi
hì hì, chị thuộc tạng người hít không khí cũng béo ý, sau cái đợt uống bột tam thất xong lại càng không kiểm soát được, giờ cứ tròn lăn, quần áo đổi size hết
cứ tăng size vùn vụt thế đến lúc bầu đẻ mới hãi chị ạ. em lúc lên bàn đẻ 63kg mà giờ nghĩ lại vẫn hãi, béo tròn cun cút ý
uh, bố mẹ chị đang lo bầu mà tăng tầm 15-20kg thì chị gần 80kg chắc là tèo quá, hichic. nhưng chị tăng dễ chứ giảm thì ko giảm dc
ôi bầu to quá sau giảm khó lắm chị ơi, e xuống bàn đẻ còn 55kg mà giờ con 15m rồi mãi ms xuống đc 48kg đây, hic, gian nan lắm
Mn đừng xem ảnh mẫu, vì ảnh mẫu là ảnh tuyển rồi mới cho lên mà Chỉ đến tận nơi, xem album khách chuẩn bị lấy ý ạ!