Ðề: Sữa có mọt Cảm ơn mẹ rubyyeu nhe. Mình sẽ mua thử loại sữa bạn nói, tớ phải đổi sữa cho bé vì trước đây bé dùng sữa Frisolac nhưng ko tăng cân nhiều.
Ðề: Sữa có mọt Sợ thật, bây giờ mua sữa gì về mình cũng phải mở ra nhìn kỹ mới được, chứ bà nôii, bà ngoại mắt kém lại không thấy thì ......
Ðề: Sữa có mọt E cũng hạ hỏa rồi các bác ạ. Tình hình là tối qua nhân viên của công ty sữa Namyang đã đến nhà nhận lỗi và xin lỗi ạ. HỌ giải thích và cam kết ko phải sữa dập lại date. Họ giải thích như sau: do quá trình vận chuyển có thể bị va đập, méo, sước tạo ra lỗ mà mắt thường ko nhìn thấy khiến bọ có thể chui vào. Họ nhận trách nhiệm và xin đền lại sữa. Nói thật nhà e có nhận đền cũng mất hứng và chả dám tin để con cháu mình uống nữa. Họ nói thế mình biết thế chứ giờ mất lòng tin dã man. Được lời xin lỗi cũng bớt ức chế, chứ cứ nhu của hàng sữa làm mình ức chết đi dc
Ðề: Sữa có mọt cái đỏ đỏ: cam kết thế nào mẹ nó, hay chỉ cam kết mồm thôi cái xanh xanh: hộp mẹ nó mua có sứt sẹo gì ko mà giải thích thế, kể cả có sứt sẹo đi nữa cũng ko thể có khả năng này, vì đơn giản là nhà sản xuất đã tính hết rồi, miễn là sữa còn nguyên niêm phong nguyên hộp thì ko có lý gì mà bị vậy đc, nếu có thì công ty cũng ko thể để hàng méo móp trầy xước gây ảnh hưởng đến chất lượng sữa bên trong ra bán trên thị trường đc, tớ nghĩ có khả năng là nhập thành phẩm đóng hộp tại VN mới thế, chứ hàng nhập nguyên hộp làm gì có chuyện vận chuyển trầy xước nên mọt chui vào mà mắt thường ko thấy, bó tay, bọn này chỉ vớ vẩn
Ðề: Sữa có mọt Họ chỉ thề thốt thôi chứ chả giấy tờ gì bác ạ. mà cái hộp sữa em mua, em kt tra kỹ càng ko méo, móp j em mới mua chớ. Bọn nó khôn lắm. Đến tận nhà xin lỗi hứa hẹn, mình thì cũng chẳng muốn ầm ĩ, nó xin lỗi và nhận lỗi do nó nên vợ chồng em em nó bỏ qua. Mình thì ngại, mua cho cháu hộp sữa dính ngay sữa đểu.
Ðề: Sữa có mọt chết mất thôi, biết tin tưởng vào đâu bây giờ chứ, cái bụng I nok của mình thì ko sao ... tội nghiệp các con quá, tẩy chay cái đại lý đó các mẹ ạ
Ðề: Sữa có mọt Eo ơi, sữa đắt vậy mà cũng có chuyện đó sao. Híc. Giải thích của bọn công ty là rất khó tin í.
Ðề: Sữa có mọt Em vẫn mua Mori nhà này đều đặn như vắt chanh, bé nhà em cứ tuần 1 hộp mà. Hik, nghe nói thế lại thấy lo lo về chất lượng sữa ở đây
Ðề: Sữa có mọt Em thấy mỗi lần có sữa hỏng thì công ty nào cũng viện lý do y chang nhau. Không tin vào đâu được
Ðề: Sữa có mọt Hic nghe chủ top nói lại cái thấy tức. chủ top tin nhưng lới đó ah con mọp hẳn hoi, chứ có phải vi khuẩn mà lọt vào khe hở. mà vận chuyên chỉ cần bị hở hộp là sữa lọt ra biết ngay mà.
Ðề: Sữa có mọt Đúng là lo lắng thật, chẳng dám tin vào cái j nữa, cái j cũng có lỗi, nào là hoc mon kich duc, mọt trong sữa... nghe mà buồn
Ðề: Sữa có mọt Nếu là mình thì mình đã đốt cửa hàng đó rồi. Dã man với cả con trẻ, lấy lợi nhuận trên cả sự sống của con trẻ. đồ dã thú... Hãi quá ko chấp nhận đc
Ðề: Sữa có mọt Em là em ko tin lời công ty đâu các bác ạ. Trẻ con nghe còn chả tin dc nữa là em. Chỉ là nó xin lỗi rồi thì bớt bốc hỏa thôi
Ðề: Sữa có mọt Nghe mấy chị phản ánh sợ quá, chắc công ty này nhập bao rồi về đóng hộp mới bị như thế. Mấy mẹ tìm mua sữa trong nước hoặc nhập khẩu nguyên hộp mà mua, cứ so sánh thành phần dinh dưỡng ấy, chứ mình mua hàng nhập khẩu tự nhiên mình phải mất tiền mua thuế nhập khẩu.