Sửa tính lèo nhèo

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Bong&Bambee, 25/8/2005.

  1. Bong&Bambee

    Bong&Bambee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà mình mới áp dụng một cách mới . Hai VC thỏa thuận là khi nào mẹ nổi cáu với con gái thì mẹ mua cho ba một lon bia :lol: .
    Không hiểu sao mà hai hôm nay mình chỉ hơi cáu với nó đúng một lần, thế mới tài chứ .
    Có khi thâm hụt tài chính và sự lo sợ về kích thước vòng bụng của chồng cũng là vấn đề có tác dụng đáng kể đấy chứ, vài ngày nữa mình sẽ confirm :D
     
    Đang tải...


  2. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    :lol: :lol: :lol:Chắc mỗi lần định cáu con, nhớ đến cảm giác sung sướng của chồng bên cạnh lon bia là cơn cáu lại chạy sang AX hả chị Hiền :D

    Chị Hằng ơi, thế nhỡ tức quá tung chưởng đấm bạn một phát vào mông rồi bạn đuổi theo tung cho hai phát thì sao? Nhỡ con mình chạy không nhanh bị bạn đuổi kịp. Em kết luận rằng luyện cho con thành vận động viên điền kinh nữa chị nhỉ :lol: :lol: :lol:

    Em đùa thôi đấy. Để lúc nào rỗi cũng thử hướng dẫn đôi chút xem sao? Vừa luyện cho con, vừa luyện cho mình nữa:D :D
     
  3. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    « chữ nhẫn là chữ tương vàng, ai mà nhẫn được thì càng sống lâu »câu này hay quá me Luti ạ.Vậy mới nói là có rất nhiều cái khuyết điểm mà mình cứ lập đi lập lại miết thành thói quen rất có hại với con mình mà mình cứ cho là không quan trọng,phải sửa lại tính nóng như lửa chứ không thì làm sao dạy con đây :cry: ,mình đồng ý với mẹ Luti là không dạy con đánh lại bạn khi bạn đánh mình nhưng cũng dạy cho con mấy chiêu chống đỡ chứ rủi đánh nhằm chổ nguy hiểm thì sao ( mắt ,mũi,đá vào chim...) lúc đó cô giáo có can thiệp thì con mình đã bị bầm dập rồi,mà mấy đứa hay gây chuyện kia hể thấy con mình hiền dễ ăn hiếp thì lại cứ tiếp tục còn đứa nào phản kháng lại thì lần sau nó sẽ dè dặt hơn
     
  4. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    @ Hana ơi,

    Mỗi khi nổi cáu mà nghĩ đến các mẹ trên DD thì được rồi, nhưng nếu nghĩ đến hình thù bị biến dạng của khuôn mặt mình khi cáu :evil: :twisted: thì còn tác dụng hơn nhiều đấy, hồi trước cũng có lần mình cáu với em mình, nó chạy ra xa, nó lêu lêu mình và bảo; trông mặt chị bây giờ kinh quá, he he thế là sợ luôn không dám cáu nữa :lol: :lol: :lol:

    @ B&B, hóa ra đánh vào cái túi tiền nhiều khi cũng được việc nhỉ :lol:

    @ Hiền ơi,
    Luti nhà chị cũng có lần áp dụng đấm vào mông bạn một phát rồi chạy rồi đấy, nhưng mà phải dạy con khôn là chạy ra cạnh người lớn chứ :lol:.

    @ Chị Nguyệt ơi,

    Nóng tính là không được rồi, sửa được cái nóng tình sẽ vừa dạy được con, vừa chiếm được tình yêu của AX nữa đấy :lol: :lol: :lol:
     
  5. ngaminh

    ngaminh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/9/2005
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng rùi, con mình cũng thế. lắm lúc cảm thấy muốn điên lên hoặc ức phát khóc vì con. Mình thấy nó vừa bường bỉnh lại vừa tình cảm (hơi một tí thì mếu máo) nên ko biết dạy dỗ thế nào. Mệt mỏi quá.
     

Chia sẻ trang này