Thông tin: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi vongdautam, 17/7/2012.

  1. phannuhue

    phannuhue Phấn nụ Kiềm dầu- Trị mụn

    Tham gia:
    11/7/2012
    Bài viết:
    6,272
    Đã được thích:
    1,193
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé
     
    Đang tải...


  2. myhat

    myhat Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2013
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Toàn những bài thơ ngày bé em thuộc lòng mà giờ cơm áo gạo tiền làm em quên mất, cám ơn các Mẹ post bài để em nhớ lại ngày bé thơ
     
    vongdautam thích bài này.
  3. warmheartnbp

    warmheartnbp Banned

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Cảm ơn bài viết nhá. nhóc nhà mình đc 3 tuổi, suốt ngày đòi mẹ kể truyện , đọc thơ hoài ấy. giờ có thêm thơ để đọc cho nhóc rồi .hi
     
    vongdautam thích bài này.
  4. bibitieuquoc

    bibitieuquoc Tiểu quốc

    Tham gia:
    22/6/2010
    Bài viết:
    1,700
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    mình sắp có con. đang đi sưu tầm thơ và truyện cổ tích. cảm ơn topic nhiều ạ
     
    vongdautam thích bài này.
  5. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,590
    Đã được thích:
    3,112
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Đúng là sắp có con, hp lắm lắm và cứ tìm hiểu mọi thứ xung quang trẻ e, hihi
     
  6. Wonderchild ThaiLand

    Wonderchild ThaiLand Cho vay tài chính

    Tham gia:
    25/5/2013
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Cá voi

    Ngày xưa có anh Cá
    Bơi lội dưới dòng sông
    Thấy bầy Voi rất đông
    Đi ra sông uống nước

    Vòi Voi dài cả thước
    Hút được nhiều nước ghê
    Voi uống chán uống chê
    Rủ nhau chơi phun nước!

    Anh Cá muốn bắt chước
    Các bạn Voi khổng lồ
    Anh uống đến cạn khô
    Cả dòng sông chảy xiết

    Anh bơi ra biển biếc
    Uống mãi... Bụng tròn xoe
    Anh vẫn uống mải mê
    Rồi cũng chơi phun nước

    Không có vòi cũng được:
    Đục một lỗ trên lưng
    Nước vọt lên không ngừng
    Anh Cá cười: "Khoái quá!"

    Kể từ đó anh Cá
    Tự nhận mình: Cá Voi!
    Thụy Anh
     
    Em Là Mõ thích bài này.
  7. Wonderchild ThaiLand

    Wonderchild ThaiLand Cho vay tài chính

    Tham gia:
    25/5/2013
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Hoa đào hoa mai

    Hoa đào ưa rét
    Lấm tấm mưa bay
    Hoa mai chỉ say
    Nắng pha chút gió.

    Hoa đào thắm đỏ
    Hoa mai dát vàng
    Thoắt mùa xuân sang
    Thi nhau nở rộ.

    Mùa xuân hội tụ
    Niềm vui nụ , chồi
    Đào, mai nở rộ
    Đẹp hai phương trời.

    Lệ Bình
     
    Em Là Mõ thích bài này.
  8. Wonderchild ThaiLand

    Wonderchild ThaiLand Cho vay tài chính

    Tham gia:
    25/5/2013
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Chim én

    Từng đàn én trắng
    Bay ngang nhà em
    Cánh nhỏ rập rờn
    Như muôn hoa bạc
    Trên đồng cỏ non

    Ơi đàn chim nhỏ
    Chim của mùa xuân
    Cánh bạc rập rờn
    Vừa bay vừa múa
    Nắng vàng, trời xanh.

    Nhược Thủy
     
    Em Là Mõ thích bài này.
  9. KuHim

    KuHim Sp tăng khả năng thụ thai , Vitamin cac loai

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    15,663
    Đã được thích:
    12,410
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Rất nhiều bài thơ hay và ý nghĩa. Cảm ơn các mẹ nhiêù
     
  10. Wonderchild ThaiLand

    Wonderchild ThaiLand Cho vay tài chính

    Tham gia:
    25/5/2013
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Chú giải phóng quân

    Chú là chú em
    Chú đi tiền tuyến, nửa đêm mới về
    Ba lô con cóc to bè
    Mũ tai bèo bẻ vành xòe trên tai
    Cả nhà mừng quá chú ơi!
    Y như ư em đã mê rồi đêm nao?
    Chú về kể chuyện vui sao:
    Mỹ thua cũng khóc như nhiều trẻ con
    Chắp tay lạy má xin cơm
    Em mà có đói, chả hèn thế đâu.
    Muốn xin chiếc mũ tai bèo
    Làm cô giải phóng, vượt đèo Trường Sơn.
     
  11. Wonderchild ThaiLand

    Wonderchild ThaiLand Cho vay tài chính

    Tham gia:
    25/5/2013
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Chú bộ đội hành quân trong mưa

    Mưa rơi, mưa rơi

    Lộp bộp, lộp bộp

    Áo dù có ướt

    Vội đi, vẫn đi.



    Đường ra mặt trận

    Còn dài, còn dài

    Cho dù mưa rơi

    Chú vẫn đi tới.


    Chú đi trong đêm

    Long lanh sao đỏ

    Như ngọn đèn nhỏ

    Soi đường hành quân.


    Mưa rơi, mưa rơi

    Áo dù có ướt

    Vẫn đi, vẫn đi

    Chân dồn dập bước.

    Vũ Thuỳ Hương
     
  12. Wonderchild ThaiLand

    Wonderchild ThaiLand Cho vay tài chính

    Tham gia:
    25/5/2013
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Con tàu

    Xình...xịch...xình...xịch
    Con tàu xanh xanh.
    Nó chạy nhanh nhanh.
    Còi reo vui quá.
    U…u…u…u….
     
  13. Wonderchild ThaiLand

    Wonderchild ThaiLand Cho vay tài chính

    Tham gia:
    25/5/2013
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Mưa xuân (Lớp Mầm-Chồi-Lá)

    Tí ta, tí tách
    Trời đổ cơn mưa
    Hạt giống reo vui
    "Mưa đi, mưa đi”
    Cho hạt nẩy mầm
    Cây táo cũng bảo
    “Mưa đi, mưa đi”
    Cho tôi kết hoa

    Phong Thu
     
  14. Wonderchild ThaiLand

    Wonderchild ThaiLand Cho vay tài chính

    Tham gia:
    25/5/2013
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Cây đào (Lớp Mầm)

    Cây đào đầu xóm
    Lốm đốm nụ hồng
    Chúng em chỉ mong
    Mùa đào mau nở

    Bông đào nho nhỏ
    Cánh đào hồng tươi
    Hễ thấy hoa cười
    Đúng là tết đến.

    Nhược Thủy
     
  15. Wonderchild ThaiLand

    Wonderchild ThaiLand Cho vay tài chính

    Tham gia:
    25/5/2013
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Nắng bốn mùa (Lớp Mầm-Chồi-Lá)

    Dịu dàng và nhẹ nhàng
    Vẫn là chị nắng xuân
    Hung hăng, hay giận giữ
    Là ánh nắng mùa hè
    Vàng hoe như muốn khóc
    Chẳng ai khác nắng thu
    Mùa đông khóc hu hu
    Bởi vì không có nắng.

    Mai Anh Đức
     
  16. Wonderchild ThaiLand

    Wonderchild ThaiLand Cho vay tài chính

    Tham gia:
    25/5/2013
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Rửa tay

    Miếng xà phòng nho nhỏ
    Em xát lên bàn tay
    Nước máy đây trong vắt
    Em rửa đôi bàn tay
    Khăn mặt đây thơm phức
    Em lau khô bàn tay
    Đôi bàn tay be bé
    Nay rửa sạch, xinh xinh
    Tất cả lớp chúng mình
    Cùng giơ tay vỗ vỗ

    Phạm Mai Chi – Hoàng Dân – Sưu tầm
     
    vongdautam thích bài này.
  17. Trau xinh xinh

    Trau xinh xinh B.dày QuánGánh-0983985368

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    3,542
    Đã được thích:
    1,030
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    bài thơ đầu rất hay, mình phải học thuộc để dạy Bông nhà mình mới đc, thank chủ top nhé
     
    vongdautam thích bài này.
  18. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,558
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    bài này cũng hay, bé nhà em rất thik rửa tay, cứ bảo mẹ rửa tay xà phòng thơm
     
    vongdautam thích bài này.
  19. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    hay quá! e cũng thích các bài thơ của Trần Đăng Khoa dành cho trẻ con rất hợp!!!!!!!!!!
     
    vongdautam thích bài này.
  20. Mẹ con nhà Cốm

    Mẹ con nhà Cốm http://mummycare.net/

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    6,873
    Đã được thích:
    1,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Em xin phép góp thêm một số bài ạ

    Bé Không Khóc Nữa

    "Bé vào đến cửa
    Thấy thật ngỡ ngàng
    Chẳng có ai quen
    Toàn là bạn lạ
    ---
    Quay đầu nhìn mẹ
    Bé òa khóc luôn
    Tiếng mẹ dịu êm
    Con ngoan học nhé
    ---
    Lời cô nhè nhẹ
    Tay cô dịu dàng
    Ôm bé vào lòng
    Giống như tay mẹ
    ---
    Xung quanh các bạn
    Múa hát cười vui
    Mắt bé nhìn cô
    Nhoẻn cười không khóc"
    Chuột chít hư ghê
    Ngủ đòi mẹ bế
    Bé ngoan không thế
    Bé tự ngủ cơ.

    Bé nặn đồ chơi
    Bên thềm gió mát
    Bé nặn đồ chơi
    Mèo nằm vẫy đuôi
    Tròn xoe đôi mắt

    Đây là quả thị
    Đây là quả na
    Quả này phần mẹ
    Quả này phần cha

    Còn đây thằng chuột
    Tặng riêng chú mèo
    Mèo ta thích chí
    Vểnh râu: Meo! meo!

    HOA KẾT TRÁI
    Hoa cà tim tím
    Hoa mướp vàng vàng
    Hoa lựu chói trang
    Đỏ như đốm lửa

    Hoa đỗ nho nhỏ
    Hoa vừng xinh xinh
    Hoa mận trắng tinh
    rung rinh trước gió
    Này các bạn nhỏ
    Đừng hái hoa tươi
    Hoa yêu mọi người
    Nên hoa kết trái

    Hoa khóc
    bướm em hỏi chị
    - Chị ơi vì sao
    Hoa hồng lại khóc?
    - Không phải đâu em
    Đấy là hạt ngọc
    Người gọi là sương
    Sao đêm gửi xuống
    Tặng cô hoa hồng..!

    Khóc Nhè

    "Có ai đang khóc nhè
    Mà soi gương không bố
    Một đứa khóc đủ rồi
    Soi chi thành hai đứa"

    Lớp học trong vườn:

    Bé cùng chơi với bạn
    Trò cô giáo, học sinh
    Bé lên làm cô giáo
    Dạy học cho bạn mình.
    Lớp học gì mà là
    Chẳng bàn, ghế, bảng đen.
    Lá xanh thay ngói đỏ,
    Sách vở bằng vỏ cây.
    Cô giáo tài lắm nhé!
    Giảng bài rất mê say
    Sách chẳng cầm trên tay
    Vẫn đọc bài vanh vách.
    Chùm khế cao lúc lắc,
    Một quả chín đang rơi
    Bé chạy vồ nhanh nhất
    Quên làm cô giáo rồi!
     
    vongdautam thích bài này.

Chia sẻ trang này