Suy Ngẫm

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi ylang55, 15/2/2011.

  1. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    chị ơi h chị thâý sao rồi? đã đỡ căng thẳng chưa? cố lên chị nhé chị cứ chia sẻ với mọi người cho vơi đi nhé
     
    Đang tải...


  2. Le Huong

    Le Huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2006
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    468
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Sao phụ nữ lại cứ phải có chồng để làm bình phong nhỉ? 1 chồng chưa được thì 2 chồng, 2 chưa được thì 3. Chồng kiểu đấy bán đi, ra siêu thị nhặt chồng khác.
     
  3. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    úi trời chị ơi có phaỉ ai cũng làm rơi chồng để nhặt đâu, ông chồng nào mà khơ khớ là chị em ta giữ chặt còn những vị chẳng ra sao thì vất đi đấy, nhỡ đâu nhặt phải ông còn quá thể hơn ông cũ thì khóc khóc hoài đó nhé, chị ơi ược gì phụ nữ ai cũng có tư tưởng như chị thì tốt biết mấy như thế cho các vị tu mi không dám làm càn chị nhỉ
     
  4. melinhchuot

    melinhchuot Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Đọc xong topic của bạn mà thấy tức anh ách không hiểu chồng bạn đáng được xếp vào kiểu người nào nữa??? Mình nghĩ chị em phụ nữ mình thường nặng về con cái, nghĩ con mình không có cha thiếu thốn tình cảm phát triển không công bằng nhưng liệu để đứa con lớn bên một người cha như thế có cân bằng nổi không? Chỉ có bạn mới hiểu được có nên li hôn hay tiếp tục chịu đựng nhưng mình mong bạn mạnh mẽ và bản lĩnh nhé với một người cha như thế bạn là chỗ dựa vững chắc nhất cho con!!!
     
  5. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    thì phận đàn bà mà chị, : "thân em như hạt mưa sa, mưa vào ruộng cấm, mưa ra ngoài đồng" đấy chị ạ, ngày trước em có đọc báo có một bà đánh ghen là thứ nhất tịch thu dụng cụ gây án của chồng thứ nhì là hủy hoại dung nhan của tình địch nhưng đấy là em đọc báo thui chị ạ bây h phụ nữ chị em mình có tri thức không việc gì mà làm cái việc dại dột thế mà ảnh hưởng tới đức hạnh của mình chị nhỉ, và nữa có đôi vợ chồng cãi nhau người vợ nói ông ăn trả thì tui cũng ăn nem, đứa con vừa về nghe thấy thế mới hỏi vậy con ăn gì hả bố mẹ chuyện này em cũng đọc được ở trên báo đó nhé chứ em chưa gặp ngoài đời đâu, mà chị đừng tủi thân nữa nghe chị coi như ông chồng có mắt để đẹp vậy thui......
     
  6. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,115
    Đã được thích:
    27,536
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    hy vọng rùi thất vọng chứ cũng ko giải quyết đc vấn đề gì đâu bạn ah, bạn càng già néo càng đứt giây thui, hãy qđịnh sáng suốt nha b, chúc bạn hp
     
  7. phuonghoa_05

    phuonghoa_05 menamkhanh

    Tham gia:
    2/10/2010
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Em thấy phục sức chịu đựng của chị quá. Em như chị chắc ko chịu được. Cách đây ko lâu em phát hiện ra chồng em có tin nhắn yêu đương với 1 con bé mà em đã thấy nổi khùng lên rồi. em đang nghỉ đẻ ở nhà mà thế thấy tủi thân quá. Lão kêu là chỉ nhắn tin chơi bời thôi ko có j đâu. Em ko biết có phải thế thật ko nữa. Thôi chị ạ, chồng như thế thì kệ đi mình sống cho mình và cho con như thế mới thấy vui được.
     
  8. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,547
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Em chỉ hay lang thang mua bán và đọc các bài của web chứ chưa bao giờ vào mục tâm sự để đọc bài của các mẹ
    Thật là buồn!
    Em chưa thấy chồng có dấu hiệu j nhưng đã từng nghe tâm sự của các mẹ có hoàn cảnh như chị
    Quả thực ly hôn là cả 1 vấn đề có tính liên đới vì đã 13 năm rồi mà!
    Chỉ biết động viên chị lấy con làm nguồn vui, nguồn sống và làm lý tưởng sống cho cuộc đời mình chị ạ
    Chị hãy thử chăm sóc bản thân hơn, vui vẻ hơn với mọi người và dành nhiều thời gian hơn cho những điều mà chị chưa làm được hoặc thuộc về sở thích.
    Trước em có xem phim " the women" em rất thích cách vượt qua chuyện hôn nhân của Nv chính,
    Tại sao mình ko dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, cho những sở trường cá nhân mà vì chồng, vì gia đình mà mình kìm nén nó chứ?!
    Hãy thử thay đổi mình chị ạ
    Cũng là 1 cách mà!
     
  9. mebaonam_2009

    mebaonam_2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Mình xin chia sẻ với bạn, nhưng chẳng biết khuyên bạn điều gì.:( Mình nghĩ chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ tình hình. Mình đưa ra mấy trương hợp để bạn tham khảo nhé, đây toàn những người, những trường hợp mình quen:
    1) Cô ấy là vợ của 1 giám đốc giàu có, ông ta cặp bồ với nhân viên trẻ và có con riêng. lúc đầu gia đình nhà chồng cũng phản đối nhưng dần dà cũng dĩ hòa vi quý vì đằng nào cũng là cháu của họ. Cô ấy kiên nhẫn chịu đựng, vẫn quan tâm chăm sóc chồng và gia đình nhà chồng vì nghĩ nếu bỏ ông ta, con cái sẽ thiệt thòi, nhưng cô ấy chăm sóc bản thân hơn, tìm niềm vui từ bạn bè, khiêu vũ, spa,... Một thời gian sau, sau khio ông hồng đã cung cấp đầy đủ cho bồ nhà cửa, xe cộ, ông ta quay về với vợ và cô bồ cũng lấy người khác.
    2) Chị ấy cũng chia tay chồng vì chồng trăng hoa nhưng sau khi chia tay, chị ấy vẫn chở con về thăm ông bà và họ hàng bên nội của chúng nên gia đình chỗng cũ vẫn quý và hỗ trợ chị ấy nuôi con, bọn trẻ cũng vẫn thấy gần gũi ấm áp với họ hàng.
    3) 1 chị chồng cũng bỏ vì cặp bồ và có con riêng, chị ấy chia tay và để con chồng nuôi vì chị ấy không có khả năng về tài chính. Cũng có nhiều mối hỏi han nhưng cũng chẳng đâu vào đâu.
    4) Cô ấy chồng không khác gì 1 thằng đông gioăng, tiền thì không kiếm ra nhưng suốt ngày gái mú, thậm chí đi với gái rồi về kể cho cô ấy nghe. Cô ấy vẫn chịu đựng đến già dù con cái khuyên mẹ bỏ bố.
    Mình không biết hững người đó có thực sự hạnh phúc với sự lựa chọn của họ không nhưng mình nghĩ cái gì cũng chỉ ở mức tương đối thôi. Sự thật sự việc chiếm 50% còn lại là do cách nhìn nhận, tưởng tưởng, sức chịu đựng của mình. Bạn cố gắng lên để vui sống nhé. Mình biết tình cảm rất quan trọng, mình cũng cần tình cảm và sợ tổn thương, nhưng có lẽ nếu rơi vào hoàn cảnh như bạn, mình cũng phải tìm cho mình một sự lựa chọn thích hợp hơn với hoàn cảnh. Chúc bạn có được sự lựa chọn sáng suốt!
     
  10. cocay

    cocay Thành viên mới

    Tham gia:
    6/5/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Ôm bạn 1 cái nào. Mình cũng như bạn, cũng đau xót lắm. Mấy chục năm vợ chồng đồng cam cộng khổ tưởng chững chỉ cái chết mới chia lìa nhau được ai ngờ. Cũng đang lấn cấn nhưng quyết tâm ra tòa đến 90% rồi.
    Bạn gì ở trên đây nói ông giám đốc đó sau khi mua nhà, xe cộ cho cô bồ trẻ rồi quay lại. ôi ko có chuyện đó đâu, họ có con chung, cấm thăm con à, mà cái loại đã có âm mưu chen chân vì đồng tiền thì nó chẳng tha cho ông ấy đâu, nó nắm được điểm yếu của ông ấy là háo sắc, ham trẻ rồi, đợi ông ấy quay lại với bà vợ già ư, chắc lúc đó lão cũng ốm o tong teo rồi quay về để mình phục vụ thôi.
     
  11. mebaonam_2009

    mebaonam_2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Ông ý quay về với vợ lâu r, chắc cũng chán bồ trẻ, bây h mới ốm o bệnh tật thôi. Trường hơph đấy là người thân gia đình mình mà.
     
  12. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    bị bò nó đá thì có thân tàn ma dại rồi về vợ nó phục vụ à, tớ thế tớ vất ra ngoài đường, còn trẻ thì nuôi gái ở với gái già rồi ko ai chứa mới về để mình phục vụ ư, quên luôn.
     
  13. dl_pt

    dl_pt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,787
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Cố gắng vượt qua, dù quyết định còn ở hay ko ở. Số phận phụ nữ VN mình là như thế, chưa thể nào đc thoải mái , vô tư như phụ nữ Phương Tây đc. Mong mẹ luôn sáng suốt với con đường sắp tới.
     
  14. Khanh un

    Khanh un C***ÊN TẤT QUẦN ĐỨC

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Có bồ rồi thì mẹ nó tiếc làm gì thằng đàn ông như thế
     
  15. mẹ Nhót

    mẹ Nhót Guest

    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Hiện mìn đang HP thì mình nghĩ thế thôi ạ, chứ lúc có chuyện cũng phải cân nhắc nhiều lắm!
    CÒn con cái, còn gia đình.... Tương lai sẽ thế nào???
    Em chưa rơi vào hoàn cảnh như chị( hi vọng là ko bao giờ) Nhưng em biết sẽ khó khăn lắm để đưa ra quyết định. Chị bạn thân em 1 năm trước cũng như chị nhưng giờ chị ấy vươn lên, 1 mình nuôi 2 con gái nhỏ, cs cũng ko phải là khó khăn lắm mà lại thoải mái về tư tưởng :)
     
    BesHoai thích bài này.
  16. lan_chi

    lan_chi

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    14,948
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Mình thấy bạn chịu đựng giỏi thật. Là mình thì mình không chịu được chỉ 1 lần chứ chưa nói đến 13 năm không biết bao nhiêu lần. Nói vậy nhưng mình không phải người trong cuộc. Mình chỉ khuyên bạn là đừng giành quá nhiều thời gian vào những việc vô ích. Để ý đến ông chồng đã phí phạm thời gian rồi, bạn còn đi tìm hiểu và lo lắng cho những cô bồ của ông ta nữa... Hãy KEMENO hết đi. Tập trung tình cảm và thời gian vào việc chăm sóc con, chăm sóc bản thân đã đủ mệt rồi bạn à. Buông 1 thời gian bạn sẽ nghĩ khác đấy...
     
  17. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Em cũng đang cố gắng giành quyền nuôi 2 con gái nhỏ đây ạ. Em ko biết như thế nào nữa các mẹ nào có kinh nghiệm chuyện này chỉ em với ạ............
     
  18. lan_chi

    lan_chi

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    14,948
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Ơ bà này, sao tự dưng lại giành quyền nuôi con? Tính đường ra tòa à?
     
  19. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Uh. tôi đang tính làm thủ tục li hôn bà ạ. Bởi vì thứ nhất quá nge mẹ ko có trách nhiệm với vợ với con. Thứ 2 là đã xúc phạm đến thân thể và danh dự của tôi bà ạ. Điều thứ 2 tôi ghét cay ghét đắng và ko bao giờ có thể chấp nhận đc.
     
  20. menghetho

    menghetho Banned

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    mình thấy phục mẹ nó quá , bạn thật bao dung mình ko thể làm được việc đó khi phát hiện chồng mình qua hệ với người yêu cũ . phụ nữ thật khổ nếu có kiếp sau mình ko muốn làm con ngừoi mất mình thấy cuộc sống khổ sở và vất vả quá. mình muốn chạy trốn tất cả ôi chán quá nhưng cứ nghĩ đến con mình ko thể ích kỉ giải thoat cho mình để lại đứa con bơ vơ mình thương yêu con biết nhường nào thôi lại vì con cắn răng chịu đựng. hỡi những người đàn ông tồi tệ hãy xem đã làm gì cho những ngừoi phụ nữ ngoài đau khổ ra thì đã cho họ được gì mà chỉ biết trách móc và đòi hỏi
     

Chia sẻ trang này