Suy Ngẫm

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi ylang55, 15/2/2011.

  1. hv_honghuong

    hv_honghuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Mẹ nó à, mình vừa đọc xong hồi kí của 1 mẹ bên wtt, có tiêu đề " Chuyện ở đâu cũng có " Mẹ nó tìm đọc nhá, Mình thấy nhân vật nữ chính cũng giống với bạn nhưng chị ấy cũng đã tìm được lối thoát cho bản thân rui. Một kết thúc tốt đẹp.
    Rơi vào hoàn cảnh của bạn chắc mình cắn lưỡi tự tự mất, nhưng chết và chịu đựng sống dật dờ như vậy chỉ làm khổ cho bản thân mình thôi, Ko việc gì phải khổ nhiều như vậy, hãy đứng dậy và sống cho mình, sống cho con, một cuộc sống thật sự mới đi bạn ạ
     
    Đang tải...


  2. caynenxanh

    caynenxanh Thành viên mới

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    M đã từng nghe thấy câu này "Đàn ông có 2 tật xấu khó bỏ là cờ bạc và lăng nhăng". Cạnh nhà m cũng có 1 ông hồi trẻ từng có bồ, nhưng sau bà vợ đánh ghen ghê quá, ông í chắc cũng nhận ra sai lầm nên bỏ đc ng tình. Giờ thì 2 vc đã có cháu đề huề và hp.
    Nếu chồng bạn lặp đi lặp lại cái tính đó, thì đúng là bản chất, cái đó rất khó bỏ nếu sau nhiều lần a ta hứa rồi lại ngựa quen đường cũ.
    Mọi việc đều có thể làm được nếu bạn có quyết tâm. Hãy tin vào bản thân.
     
  3. bomeyeucon_hoaloan

    bomeyeucon_hoaloan Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    10/5/2012
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: cuộc đời ơi!nhiều khi cảm thấy hết kiên nhẫn

    Cũng vì chị chấp nhận nhẫn nhịn nên chồng chị mới như vậy. Vì chồng chị biết rằng dù có tn đi nữa chị cũng sẽ không bỏ chồng, tội j mà mình phải bỏ bồ kia chứ. Nên tìm cho mình 1 lối thoát chị ơi..............
     

Chia sẻ trang này