Hôm trước em có vô tình bị cuốn hút bởi một đề tài hấp dẫn giử tới hòm thư: Đó là Học Làm Chủ (Khóa học Be Trainning).Em mở ra và có được một bài giảng nho nhỏ: SUY NGHĨ GIÀU CÓ. Em đọc và thấy vui ít nhất ình đang giầu trong chính cách nghĩ. Em hoàn toàn đồng ý rằng : Cuộc đời chúng ta do chính chứng ta quyết định và chịu trách nhiệm với nó. Em viết lại bài giảng đầy ý nghĩa này để mọi người cùng đọc,cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của mình nhé! ''Người giàu tin " Tôi tạo ra cuộc đời tôi." Người nghèo tin "cuộc sống toàn những sự việc bất ngờ xảy đến với tôi." Người giàu luôn tin rằng là người tạo ra thành công của chính mình. Người nghèo tin vào vận may hay chọn cách chơi và suy nghĩ xem mình là nạn nhân. Có những dấu hiệu nhận biết sau 1. Người nghèo hay đổ lỗi: Hầu hết mọi người là chuyên gia trong trò chơi đổ lỗi, mọi người đổ lỗi cho bất kỳ ai Hay bất kỳ những gì họ biết, đổ lỗi cho nền kinh tế, cho chính phủ, cho thị trường chứng khoán... mà mọi người không nhận ra là do ở chính bản thân mình. 2. Người nghèo hay bao biện: Người nghèo lý giải tình huống của mình rằng «Với tôi tiền không phải là thực sự quan trọng» Để tôi hỏi bạn nếu Vợ hoặc Chồng hay Người Yêu khi bạn nói không quan trọng họ có ở lại với bạn không? Chắc chắn là không và với tiền bạc cũng vậy. 3. Người nghèo hay oán trách: Tôi tin vào quy luật của Vũ Trụ «Bạn tập trung vào điều gì điều đó sẽ nở rộng» Bạn có biết luật hấp dẫn không? Những gì giống nhau thì hấp dẫn nhau. Nghĩa là bạn đang hấp dẫn những phiền toái đến với bạn. Hãy tin rằng Bạn tạo ra cuộc đời bạn, bạn chịu trách nhiệm 100% cho chính cuộc sống của Bạn. Cho thành công của bạn. '' Cá nhân em mong muốn rằng sau khi đọc bài này mọi người cũng như em sẽ có một SUY NGHĨ GIẦU CÓ!( Hoặc nhận ra rằng mình cũng đang có một suy nghĩ giầu có rồi )
Ðề: Suy nghĩ giàu có! Bạn tìm đọc cuốn "Tư duy triệu phú" của T.Harv Eker nhé. Có đầy đủ tất cả những điều bạn đã biết và có những bài tập để bạn luyện tập và sở hữu "tư duy triệu phú"
Ðề: Suy nghĩ giàu có! Cám ơn chị phuongmaithi nhé!hi. Em thì có hơi ít thời gian để đọc sách. Cả ngày đi làm. Tối về thì lo cho gia đình nên gần như thời gian đọc sách của em bằng O. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh em hay lên mạng đọc thôi. Những quyển sách đọc phải có thời gian nghiền ngẫm. Nhưng nếu vô tình đọc ở đâu đó một cái gì đó hay hay thì thường hiểu rất nhanh và nhớ rất lâu.
Ðề: Suy nghĩ giàu có! Em cảm ơn mẹ nó, Mặc dù em luôn nắm bắt được điều đó. Nhưng nhiều khi thất bại nhiều quá hoặc mãi không tìm được giải pháp thì cũng kêu ca suốt ngày. Đọc bài của mẹ nó em thấy tinh thần đã tốt hơn rất nhiều rùi ạ. Em cảm ơn mẹ nó.
Ðề: Suy nghĩ giàu có! Những lúc tiêu cực em cũng hay đọc nó để lấy lại động lực làm việc và sống ạ hi hi.
Ðề: Suy nghĩ giàu có! Up tiếp cho các bố các mẹ đọc nhé! Người giàu suy nghĩ Lớn. Người nghèo suy nghĩ Nhỏ. Trong công ty Peakpotential của T.Harv Eker, một người TRAINER đã thay đổi mức thu nhập của anh từ $250,000 đến $600,000,000 chỉ trong vòng 3 năm. Khi được hỏi Bí mật nào đã giúp anh làm được điều đó, anh ta trả lời: "Mọi thứ đã thay đổi từ khi tôi bắt đầu NGHĨ LỚN". Tôi xin giới thiệu với bạn về "QUY LUẬT THU NHẬP", Luật này nói rằng, "Bạn sẽ được trả tương ứng tỷ lệ với giá trị mà bạn mang đến cho thị trường." Xem xét lại 4 yếu tố xác định giá trị bạn mang đến thị trường: CUNG, CẦU, CHẤT LƯỢNG, SỐ LƯỢNG GIÁ TRỊ = CUNG + CẦU + CHẤT LƯỢNG + SỐ LƯỢNG Theo kinh nghiệm của tôi thì nhân tố có vai trò lớn nhất và là thách thức lớn nhất đối với mọi người chính là SỐ LƯỢNG. Hiểu đơn giản nhân tố số lượng nghĩa là bao nhiêu giá trị của bạn đã thực sự được trao đổi với thị trường. Hay một cách hỏi khác: Bạn đã phục vụ được BAO NHIÊU người? Suy nghĩ nhỏ và hành động nhỏ dẫn đến phá sản và không được toại nguyện. Suy nghĩ lớn và hành động lớn dẫn đến cả tiền bạc và sự thỏa mãn. Sự lựa chọn là của bạn. Cho thành công của bạn.
Ðề: Suy nghĩ giàu có! Người giàu cam kết trở nên giàu có. Người nghèo mong muốn được giàu có. Bạn có bao giờ nghe người khác nói: "nguyên nhân số một khiến mọi người không đạt được điều họ muốn là do họ không biết những điều họ muốn?" Theo trải nghiệm của tôi thì điều đó hoàn toàn chính xác! Sự cam kết đến từ việc biết CHÍNH XÁC tại sao bạn muốn trở nên giàu có. Người giàu biết rất rõ họ muốn giàu có và họ không bị giao động trong suy nghĩ của họ. Họ CAM KẾT hoàn toàn vào việc làm giàu. Và việc đó trở thành cuộc sống của họ, bao trùm trong suy nghĩ của họ và họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tạo ra sự giàu có. Hầu hết mọi người không bao giờ thực sự cam kết trở nên giàu có. Nếu bạn hỏi họ, "Bạn có dám cá rằng trong 10 năm tới bạn sẽ rất giàu có không?" Hầu hết họ trả lời, "Chưa chắc". Đó là sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Điều đó dễ hiểu, bởi họ không cam kết trở nên giàu có do đó họ không giàu có và hầu như mãi mãi là như vậy. Tuy nhiên, một điều lý thú là khi bạn cam kết, thế giới sẽ thay đổi và hoàn toàn hỗ trợ bạn để bạn trở nên giàu có. Cho thành công của bạn.
Ðề: Suy nghĩ giàu có! Theo các bạn suy nghĩ giàu có, suy nghĩ thành công hay suy nghĩ về hạnh phúc liệu chúng ta có giàu có hơn, thành công hơn và hạnh hạnh phúc hơn những người luôn suy nghĩ theo chiều hướng ngược lại không? Liệu suy nghĩ có thể làm thay đổi cuộc đời không?
Ðề: Suy nghĩ giàu có! Theo em nghĩ suy nghĩ tích cự sẽ giúp mình sống tốt lên. Đôi khi mọi việc nhỏ nhất mình làm cũng dựa vào suy nghĩ và ý thức thôi. Ví dụ ngay như những mẹ đang bán hàng trên lamchame nhé, thì lúc đầu phải xuất phát từ suy nghĩ mong muốn kiếm thêm thu nhập ( ngoài việc yêu thích kinh doanh ra) thì tức là các mẹ suy nghĩ về việc làm giàu và hành động đúng không ạ. Làm giàu không phải là xấu mà hoàn toàn là điều nên khuyến khích. Mình phải suy nghĩ về nó thì mình mới thực hiện được. Theo triết học thì là vật chất quyết định ý thức. Mẹ nó muốn mua xe mà chưa đủ khả năng tài chính. Thì phải kiếm tiền để mua(Xe là vật chất nhé. Ta tìm cách kiếm tiền để mua xe là ý thức nhé). Cái gì cũng vậy. Đều có mục đích và được bắt nguồn bằng suy nghĩ và những mong muốn. Đấy là em loại trừ những người tự nhiên giàu và có sẵn điều kiện để giàu nhé. Nhưng hầu hết những người giàu lại luôn nghĩ cách để mình giàu lên. hihi. Đó là ý kiến của cá nhân em thôi nhé.
Ðề: Suy nghĩ giàu có! Thỉnh thoảng buồn buồn hoặc lúc nào cảm thấy tiêu cực e đều xem tử vi, các ông tử vi hoặc xem bói ông nào cũng bảo sau này e giàu lắm. Mỗi lần như thế cho mình thêm một chút hi vọng và động lực vào tương lai, nghe thì có vẻ ngớ ngẩn nhưng với e trong những lúc mình bị vùi dập hoặc đau khổ đi như thế làm mình bình tĩnh lại, bớt than vãn và ca cẩm hơn. Sách vở về học cách làm giàu e đọc cũng ko ít nhưng thấm thía những thất bại trong cuộc sống không phải chỉ cần đọc tới những quyển sách đó là mình có thể vực dậy được nhưng cũng đôi khi chỉ một lời động viên, tiên đoán nho nhỏ cũng làm mình lấy lại được tinh thần. . E tin chắc 10 năm nữa e sẽ giàu, ko giàu thì e cũng ko chết vì đói nghèo trong cuộc sống này. Lạc quan vào cuộc sống là điều tốt nhất mà e đã từng có.
Ðề: Suy nghĩ giàu có! Giải mã định mệnh Đã lâu lắm rồi… có một cậu học trò đã theo học một người thầy rất uyên bác về học vấn, cậu học trò đã theo học người thầy già này hơn 6 năm. -Bổng một hôm cậu học trò hỏi thầy mình : thưa thầy trên đời này có định mệnh không? -Người thầy già trả lời: trong cuộc sống, mỗi con người ai cũng mang theo mình một định mệnh. -Cậu học trò lại hỏi: thưa thầy nếu con người có định mệnh, thì con theo thầy học bao lâu nay thành vô nghĩ rồi, vì mọi việc đã có định mệnh rồi, thành hay bại đều được định trước rồi? Người thầy nhìn cậu học trò khờ dại của mình, miệng cười và hỏi: vậy con nghĩ định mệnh là gì? Mà con nói vậy? Cậu học trò ngu ngơ và suy nghĩ một hồi sau trả lời: thì định mệnh là những gì đã định trước, và mình không thể thay đổi được, chẳng hạn giàu nghèo, công danh, vợ con...... Người thầy già bình thản bước từng bước nói: con hiểu định mệnh vậy là sai quá rồi và cái đó là cái sai mà ai ai cũng giống như con. Và người thầy nói: định mệnh là những gì đã được định trước, như là con được sinh ra vào ngày nào,tháng nào và năm nào, con cái của ai, xuất thân giàu hay nghèo.... những cái đó là định mệnh đã định cho chúng ta trước khi chúng ta sinh ra, và chúng ta mãi mãi không bao giờ thay đổi được cái định mệnh đó. Còn tương lai hay công danh và sự nghiệp đều do chính chúng ta. Nếu hôm nay con nghèo khó, mà con không cố gắng làm, và không suy nghĩ cách làm để mình giàu lên, mà con suốt ngày chỉ nghỉ định mệnh của mình nghèo thì hỏi sao con không nghèo. Và con nghỉ theo ta học mấy năm trời là vô ít àh? Con thử nghỉ nếu con không có học vấn, con không biết chữ người ta nói gì con hiểu không? Người ta ghi gì con biết không? không phải cái định mệnh định ta biết chữ hay không biết chữ, mà do ta học tới đâu biết tới đó. Nếu con không học, con thử nghỉ định mệnh định con biết chữ à. Cậu học trò im lặng trong ngu ngơ và nói với thầy mình: thưa thầy con đã hiểu cái định mệnh mà mỗi người vẫn hay nói, tương lai giàu hay nghèo đều do ta. Người thầy đưa ra một một ví dụ cho cậu học trò: này con, thầy giả sự đôi dép nha. Một đôi của Adidas ,Cái nhãn hiệu cũng như cái xuất thân gia đình nghèo hay giàu thui. Đôi adidas thì xuất thân từ tên tuổi nổi tiếng, như là xuất thân gia đình giàu có, đôi dép số mấy và làm bằng da hay si hoặc là nhựa thì cũng như cái ngày tháng năm sinh của chúng ta thôi. Cái đó không thay đổi, với chúng ta cũng vậy, cái đó là định mệnh đó. Còn đôi dép đó mặc bền hay không, đẹp hay không, lúc nào cũng như mới không thì cái đó thay đổi được, và adidas mặc bền hơn một số loại dép thường, hay đẹp hơn… Cũng như thế không phải xuất thân từ một gia đình giàu có không phải là không có ngày nghèo khó, nếu giàu mà không biết giữ gìn cũng nghèo thôi và ngược lại người nghèo nếu có cố gắng cũng giàu có thôi. xuất thân giàu có thì có bước khởi đầu tốt hơn chút thôi. Chứa không phải cái đó là định mệnh đặt sẵn tương lai ai giàu hay ai nghèo. Định mệnh tương lai do ta định đoạt. Định mệnh là vậy đó.