Trước mắt, tôi rất ủng hộ các hoạt động như việc đi thăm gia đình têphan của tu sĩ Bình - đó là một địa chỉ mà chúng ta có thể giúp đỡ - tôi sẽ đến thăm và trao đổi để tìm hiểu nhu cầu sau đó sẽ đưa ra một kế hoạch mọi người có thể tham gia hỗ trợ cho đơn vị này . Ngoài ra, nếu có bạn nào biết một vài địa chỉ trong phạm vi TP HCM xin cứ nêu lên ( tôi cũng sẽ đưa ra một vài địa chỉ mà tôi biết ) - để chúng ta cùng tìm hiểu và sau đó sẽ trao đổi cách hổ trợ tốt nhất trong khả năng của mình . Điều quan trọng nhất trong việc hỗ trợ là tính hiệu quả , dĩ nhiên là ta không thể cầu toàn, hay đòi hỏi những người mà mình sẽ trợ giúp phải có điều kiện này nọ - nhưng chúng ta phải làm sao để việc trợ giúp đạt được các yêu cầu : - Vừa tầm - có tính bền vững - đưa ra và đạt được những mục tiêu cụ thể ( có thể là rất nhỏ ) Hy vọng chúng ta sẽ sớm đi vào hành động .
@ huongdx : Cám ơn Hương :lol: @ Anh Khanh : Hay là anh tham gia đi thăm cùng mọi người vào tối thứ 6 tuần sau đi. Anh có cao kiến giúp đỡ gì cho họ thì nhờ anh đóng góp thêm cho tụi em ở topic "Gia đình tình thương Tê Phan" hoặc vào sticky "Ý kiến thành lập hội lcm TP.HCM" ở box này. Em cũng đang tìm phương cách giúp đỡ họ về lâu về dài.
Mami ơi Trước mắt thì anh sẽ cùng đến thăm với mọi người vào chiều Thứ Sáu 23/06 nhé . Sau khi đến rồi, sẽ có kế hoạch trao đổi để hỗ trợ cho họ tuỳ theo nhu cầu - Một vài suy nghĩ : - Tặng cho các em một số truyện tranh, sách tập tô màu - Hướng dẫn các em làm những món đồ chơi nhỏ ( bằng nhựa Bitis ) nếu các em có khả năng, và thích sẽ cung cấp cho các em vật tư, hướng dẫn cách làm một số đồ chơi cho trường MG và anh sẽ mua lại cho trường của anh . - Tặng cho các em một ít bàn ghế để học Về lâu dài hơn : nếu các em có nhu cầu sẽ tặng một dàn máy vi tính, hướng dẫn cách sử dụng ( tập chương trình văn phòng và đồ họa ) - Liên hệ với một phòng khám ( vì có bạn quen và có thể anh sẽ cộng tác về mảng tâm lý ở đó) để khám và theo dõi chăm sóc sức khoẻ cho các em ( sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tâm lý ). Đây chỉ là một vài suy nghĩ mà mình có thể thực hiện được , còn những sự hỗ trợ khác sẽ cùng bàn với các bạn để từng bước phối hợp cũng như tìm những nguồn tài trợ lâu dài hơn nơi các NGO .
Theo suy nghĩ của em, làm từ thiện có thể chia làm 3 loại: 1 - Giúp đỡ tức thời những hoàn cảnh khẩn cấp (cái này nhiều người gọi là "Con Cá") 2 - Giúp người khó biết tự xoay xở, làm từ từ và lâu dài, hiệu quả không thấy ngay được (cái này mọi người gọi là "Cần Câu") 3 - Xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn ("bắt đầu từ vai trò làm cha mẹ" cái này có vẻ giống khẩu hiệu của LCM) Thật khó có thể nói trong 3 loại, thì loạinào quan trọng hơn loạinào. Vì nói chung cả 3 đều cần thiết. Tuy nhiên, tùy theo hoàn cảnh và nhận thức của từng người mà mỗi người thấy được loại nào nổi trội hơn loại nào. Nói chung, ở Việt Nam mọi người thường quan tâm đến loại 1 vì hầu hết mọi người mới thoát được những thiếu thốn về vật chất. Nhưng gần đây cũng không ít người quan tâm đến loại 2 và 3 vì những khó khăn của loại 1 sẽ dần dần sẽ giảm đi. Ở giữa loại 2 và 3, ta dễ thấy qua bản thân LCM. Mọi người đang giúp nhau trở thành những bậc cha mẹ tốt hơn, quan tâm hơn đến con cái, gia đình mình rồi đến bạn bè, và xã hội (từ trong - ra ngoài). Có nhiều người băn khoăn, tại sao có những người không quan tâm đến những trường hợp khó khăn như em bé bị HIV? Lại có người lại bức xúc vì tại sao lại quá ít người quan tâm đến những nguyên nhân sâu xa của những bất công và bất hạnh? Nhưng đúng, từ thiện đâu chỉ có loại 1, cũng đâu chỉ có loại 2 hay loại 3. Có người nói, nhưng mà không bỏ tiền vào phong bì thì làm sao mà làm từ thiện được, lấy cái gì ra để giúp? Chẳng lẽ bỏ công nghiên cứu, sưu tầm tài liệu và chia sẻ kinh nghiệm lại không đáng quý? Mọi người cũng dễ thấy nét đặc trưng của LCM là những bài viết về chăm sóc nuôi dạy con cái của anh Lê Khanh, chị Thu Hằng, những bài dịch của Thu Hiền, Mami, BrightMoon,... những câu chuyện về tình thương và trách nhiệm của chị Minh Nguyệt... Những tin tức sự kiện về những bất công, nguyên nhân gây bất hạnh.. của chị Ngọc Lan, Lan Hương... và chính ở sự quan tâm đến con cái của các mẹ, các bố. Đọc bài "Món quà của Mẹ" mà chị Minh Nguyệt post lên diễn đàn em càng thấy được giá trị của những việc làm của mọi người. Xin được trích đoạn kết của bài viết đó: Vẻ đẹp thật sự không nằm ở hình thức bên ngoài mà nó nằm ở bên trong của mỗi chúng ta. Kho báu thật sự không nằm ở những thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy, nó nằm ở những nơi mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Tình yêu thực sự không thể hiện ở những việc mà mọi người biết đến mà nó thể hiện ở những việc làm ít người biết đến..
Anh Khanh, em xin phép copy bài này của anh sang topic GDTT Tê Phan để tiện theo dõi việc chuẩn bị đi thăm thứ sáu tuần tới. Có được không anh ?
Sẵn sàng thôi Mà có lẽ những gì liên quan đến GD Tê Phan nên viết vào topic đó thì hay hơn - xin lỗi mọi ngươi nhé