Suy sụp

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi 88queens, 12/10/2011.

Tags:
  1. 88queens

    88queens Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Close. Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới mọi nười, cảm ơn sự sẻ chia của mọi người đã bên em trongt hời gian khó khăn ấy!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi 88queens
    Đang tải...


  2. meiukun

    meiukun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    1,158
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Suy sụp

    nàng ơi, khi đàn ông đã không còn tình nghĩa thì nàng có níu kéo nữa cũng chả để làm gì. Mình cũng có lòng tự trọng của mình, nàng còn níu kéo với cái tình cảm giá dối đấy, thì người khổ nhất chỉ là nàng mà thôi. Cuộc sống còn nhiều trang khác, chỉ làm khi chưa bước qua thì ta còn cảm thấy sợ hãi và chông chênh. Nàng hãy dũng cảm bước qua đi, mình tin, cuộc sống vẫn sẽ dành tặng nàng nhiều điều tốt đẹp
     
  3. hauccbm

    hauccbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/7/2011
    Bài viết:
    1,354
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Suy sụp

    Chị ơi! cố lên...đừng nghĩ lung tung thế chứ, còn nhiều người tốt mà chị
     
    88queens thích bài này.
  4. vyvyyeu

    vyvyyeu Mỹ Phẩm Hàn Quốc order Web

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    1,254
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Suy sụp

    Mình lại thấy chưa có ràng buộc là may mắn cho bạn đấy, vì có con cái rồi giờ sẽ rất khó quyết định. Phụ nữ chúng mình hay cam chịu và tha thứ cho người chồng bội bạc cũng chỉ vì nghĩ cho con, không muốn con sống thiếu cha.
    Chúc bạn sáng suốt để quyết định đúng đắn nhất cho cuộc sống của mình nhé.
     
    Tom còi88queens thích.
  5. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,136
    Đã được thích:
    1,706
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Suy sụp

    Trong hoàn cảnh này bạn cần phải tỉnh táo và bình tĩnh nhất, mình cũng nghĩ chưa có con có khi lại là một may mắn cho bạn, chỉ có điều bạn là người yêu chồng nhiều hơn nên bạn sẽ buồn nhiều lắm đấy. Cái cô Linh đó thế thì còn gì gọi là bạn thân nữa, đúng là nuôi ong tay áo, ở với quỷ mà k biết mặt quỷ. Cố gắng lên bạn, hy vọng bạn sẽ qua được cơn khủng hoảng này. Hãy cố gắng sống thật tốt, chồng bạn rồi sẽ đến lúc phải hối hận,
     
    88queens thích bài này.
  6. mylove8086

    mylove8086 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Suy sụp

    mình cũng đồng quan điểm với mẹ này.Khi họ không còn tình cam níu kéo làm gì cho đau khổ nhau hả bạn.Cố lên bạn ạ.Bên cạnh bạn còn rất nhiều người quan tâm và yêu thương bạn mà
     
    88queens thích bài này.
  7. MiMicuame

    MiMicuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Suy sụp

    Chưa có con cái thì càng dễ dàng để vứt bỏ bạn à,người ta không còn tình cảm thì chia tay là giải pháp tốt nhất cho bạn.
     
  8. luongdinh5678

    luongdinh5678 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/3/2011
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Suy sụp

    phải sống sao cho chồng bạn cảm thấy hối hận vì đã đánh mất bạn, đừng làm mình thấp kém đi, phải biết yêu và thương bản thân mình đã rồi hãy yêu lấy chồng, chúc bạn có đủ dũng cảm để đứng lên và làm lại từ đầu
     
  9. ninabag.com

    ninabag.com Order và hàng có sẵn Us, Spain

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    15,279
    Đã được thích:
    6,104
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Suy sụp

    Có câu :Mình không yêu được mình thì ai yêu được mình. Em chẳng biết nhiều nhưng chủ quan nghĩ rằng chị cứ buồn lo như vậy thì sức khỏe, tư tưởng, ngoại hình đều bị ảnh hưởng, cả việc học nữa. Còn anh ta đã rành rành là ngoại tình, phụ bạc rồi thì cứ hơn hớn ra. Vậy chẳng phải chị lấy đau đớn của bản thân và những người yêu thương chị làm thức ăn cho những người tàn nhẫn vậy sao? Chị lo lắng vì chưa có con nên khó ràng buộc chồng, nhưng nếu chị có con liệu anh ấy có xứng đáng không? có yêu chị thật sự không? liệu anh ấy có toàn tâm toàn ý với hai mẹ con không? Hay là làm khổ đứa bé?

    Chúc chị mạnh mẽ. Người ta luôn nhận được những gì họ đáng được nhận. Em nghĩ là chị xứng đáng hơn thế.
     
    88queens thích bài này.
  10. Zin_thoi

    Zin_thoi Thành viên uy tín.

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    17,911
    Đã được thích:
    5,501
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Suy sụp

    Đời sao lắm cảnh trái ngang thế này, chướng tai gai mắt quá mà ko thể làm gì giúp bạn được.

    Tại sao cô bạn thân nhất của bạn lại làm cái trò hề là vun vén cho em gái mình với chồng của bạn thân được nhỉ ? họ ăn cơm ko bị cắn vào lưỡi sao ? Thật đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm.

    trước mắt, theo tớ thì như sau ( bạn đọc để tham khảo, và đừng nghĩ quẩn đấy nhé, gì thì gì mình cũng phải sống thì mới đón nhận được nhiều yêu thuơng chứ )

    1. Bạn nhất định ko được buông xuôi, phải cứng rắn. Quyết ko được để chồng bạn với Trâm đến với nhau 1 cách dễ dàng. Có bạn ở đó dù họ có muốn mười muơi đi chăng nữa cũng phải dè chừng

    2. Dằn mặt con bạn Linh của bạn : bạn có thể đến văn phòng, công ty hay nhà ở của nó để cho bàn dân thiên hạ biết cái việc nghiệp chướng nó tạo ra. đi ngược luân thường đạo lý.

    3. Xây dựng hình ảnh thật mới mẻ về bản thân, qua lại họ hàng thường xuyên hơn để xốc lại tinh thần. Chồng bạn - cứ để mặc đấy, hắn đã ko thiết tha gì mình thì cũng chẳng cần gì. Hắn sẽ ko được toại ngoại mà nhẩn nha đến với người phụ nữ khác

    Cần gì cứ tâm sự, đừng giữ trong lòng, đừng mất ngủ bạn sẽ nhanh kiệt sức và suy sụp. chưa kịp suy sụp vì việc chồng đốn mạt thì bạn đã kiệt sức vì mất ngủ kéo dài đấy
     
  11. Me em Tun

    Me em Tun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Suy sụp

    Mình đồng ý với mẹ này, mình có bà chị rất ghê ghớm nhé. Ông chồng bồ bịch lăng nhăng nhưng bà ý ko ly hôn mà chỉ li thân thôi, ko cho thằng chồng được đường đường chính chính lấy vợ khác. Nếu thế nó chỉ toàn vớ phải những con vớ vẩn thôi. Mong mẹ chủ top bình tâm bước qua cơn sóng gió
     
    khiconbonbon88queens thích.
  12. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,136
    Đã được thích:
    1,706
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Suy sụp

    Mẹ này nói hay thế, em ủng hộ, hihi, buồn cười quá!
     
  13. halinh_xinh

    halinh_xinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Suy sụp

    hãy bình tĩnh bạn ah ,cân nhắc xem và nghĩ đến điểm tốt của chồng nếu như bạn yêu chồng quá nhiều ,và chấp nhận sự hy sinh của mình ,để đầu tư cho tương lai ,bạn hãy tỏ rõ cho đối phương biết .mình yêu nhưng ko nhu nhược ,mà là đang giữ những gì của mình thôi ,hãy làm mới bản thân ,phải chăm sóc mình thật tốt ,và yêu mình trước đã ,thật khổ cho bạn quá ,mong rằng tất cả sẽ qua đi .
     
    88queens thích bài này.
  14. daotaolienthong04

    daotaolienthong04 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/10/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Suy sụp

    chị ơi. cố gắng lên chị nhé. còn nhiều người đàn ông tốt, chị hãy mạnh mẽ lên nhé
     
    88queens thích bài này.
  15. ngocnhi06

    ngocnhi06 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2009
    Bài viết:
    2,363
    Đã được thích:
    424
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Suy sụp

    Cũng k biết nguyên nhân cụ thể như thế nào để chia sẻ với bạn cho thấu đáo. Nhưng thực sự bạn cần phải mạnh mẽ để quyết định. Tình cảm đã k còn thì k nên níu kéo bạn ạ. Bạn còn nhiều cơ hội lắm.
     
    88queens thích bài này.
  16. dauxanh2011

    dauxanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    3,267
    Đã được thích:
    979
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Suy sụp

    thương bạn quá, theo mình thì bạn k nên níu kéo một người chồng phụ bạc như vậy, anh ta ko xứng đáng với bạn và tình cảm mà bạn dành cho anh ta, mình tin là khi một cơ hội qua đi thì sẽ có một cơ hội khác đến với bạn, việc hai người chưa có con lại là may mắn đối với bạn vì nếu bạn và anh ta chia tay thì sẽ dễ cho bạn hơn, mình cũng đồng tình với việc bạn chỉ ly thân thôi chứ ko ly dị để anh ta dễ dàng đến với người đàn bà khác như vậy, dù sao thì bạn cũng là vợ danh chính ngôn thuận của anh ta. Bạn hãy nói cho gia đình của anh ta và cô bạn đểu của bạn biết mọi chuyện, mình hãy chứng tỏ mình là người tử tế, mình tin là trong chuyện này mọi người sẽ thông cảm và đứng về phía bạn, bạn hãy cố gắng vượt qua cú sốc này và chấp nhận mọi chuyện dù phải buồn nhưng hãy để cho anh ta phải hối hận vì đã đánh mất bạn, nếu bạn gục ngã thì người chịu đau khổ chỉ là mình thôi còn anh ta và những người kia hẳn sẽ hả hê lắm bạn à, hãy cố gắng lên bạn nhé. Anh ta không xứng đáng để bạn phải níu kéo bạn ạ. Rồi anh ta sẽ phải hối hận thôi, cái loại đàn ông lăng nhăng này người đàn bà nào gặp phải là xui xẻo bạn ạ, bạn cứ coi như mình gặp may giải thoát khỏi anh ta cho cái người phụ nữ xấu xa kia lôi kéo xem có giữ chân được anh ta không.
     
    88queens thích bài này.
  17. metibeo

    metibeo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Suy sụp

    Chào bạn 88queens thương yêu !
    Đoc chuyện của bạn , phải nói rằng mình đã gai hết cả người, cảm giác giận run người y như cảm giác mình đã trải qua cách đây mấy năm . mình hiểu cảm giác bị người yêu thương phản bội là thế nào...mình định khuyên bạn nhiều lắm nhưng ko biết phải bắt đầu từ đâu , viết rồi lại xoá vì ý nghĩ cứ lẫn lôn...
    Mình ko khuyên bạn phải trả thù, phải đối xử với chồng ,với Trâm ,với Linh ra sao. Mình chỉ khuyên bạn hướng vào sâu trong tâm hồn mình để giải quyết vấn đề mà thôi
    Cuối cùng mình quyết định trích một số đoạn trong cuốn sách “Hạnh Phúc Tại Tâm “ của Osho gửi đến bạn mong phần nào giúp đc bạn ,bạn nhé
    Bạn đang muốn hạnh phúc quay về nhưng “Hạnh phúc ko trú ngụ ở khối óc, nó nằm ở trái tim. Hạnh phúc ko nằm ở suy nghĩ ,nó thuộc về cảm giác. Khi bạn bị tước đi cảm giác, bạn sẽ ko còn cảm giác. Bạn ko biết cảm giác là gì. Bạn nói “tôi cảm thấy...”,ko phải vây,thật ra bạn đang nghĩ là mình cảm thấy thì đúng hơn” vì vậy hãy nghĩ về những điều tốt đep, dù là bất cứ điều gì ko liên quan đến chuyện của vợ chồng bạn, để bạn có cảm giác hạnh phúc dù là chút ít thôi nhé

    Chồng bạn mang đến cho bạn nỗi buồn ,vậy” tại sao bạn cứ cảm thấy đau lòng khi phải rời xa những thứ đã gây đau khổ cho bạn ? “

    Bạn muốn tự tử ư? bạn có biết rằng mạng sống là điều tuyệt vời nhất mà bố mẹ cho bạn ,nhiều người ứoc ao đc sống thôi mà cũng ko đc đấy bạn ạ “khi buồn bạn khép chặt lòng mình lại, bạn ko muốn nhìn thấy bạn bè, người thân ,ko muốn đi đâu, ko muốn tham dự vào cuộc chơi nào . Bạn nói” để tôi yên, để tôi một mình “,khi rơi vào nỗi đau cùng cực, bạn muốn tự sát , Điều đó nghĩa là gì ?Tự sát là gi? Tự sát chỉ là một nỗ lực chạy thoát khỏi thế giói mà sau đó người ta ko có cách quay trở lại . Đó là cuộc chốn chạy với nỗi cô đơn tuyệt đối, bất lực tuyệt đối, cuộc ra đi ấy nhất quyết ko có lối quay trở về .”
    Vì vây nếu chồng bạn đã rõ ràng muốn bỏ bạn rồi thì theo ý của mình bạn nên chấp nhận, vì ko thì bạn sẽ rất đau khổ “Nếu bạn đã yêu thương thực sự ,thì sẽ ko còn phải thắc mắc gì nữa . Một ngày kia ,nếu người yêu bỏ đi,thì đơn giản rằng con đường hai người từng chung bứơc nay rẽ theo hai ngả. Chúng ta có thể nói tạm biệt , chúng ta có thể biết ơn nhau vì những khoảnh khắc đã có bên nhau.”
    Lúc nào rảnh rảnh mình sẽ viết tiếp nhé , em bé sắp dậy rồi sợ ko send kịp cho bạn . Mong bạn cảm thấy bình yên !thương bạn !
     
  18. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,136
    Đã được thích:
    1,706
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Suy sụp

    Hay quá! Mình thích mấy dòng in đậm
     
  19. Loly21

    Loly21 AnaYogi

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Suy sụp

    Mình cũng nghĩ vậy, đối với chuyện này mình nghĩ không nên ầm ỹ, chỉ nên nói nhẹ nhàng với anh ấy : nếu cảm thấy ko còn tình cảm nữa thì nên ly thân, xem xét thế nào, còn nếu thực sự không thể níu kéo gì thì nên ly hôn, mình không phải không ức chế nhưng bạn cứ nhìn cái cách đối xử của họ đối với bạn cũng chả phải quân tử gì thì bạn cũng chấp gì kẻ tiểu nhân, giải quyết một cách êm đẹp cũng chính là làm cho tâm mình tĩnh lại, suy nghĩ tỉnh táo chuyện về sau.
     
    hoa_thanh_que88queens thích.
  20. curua

    curua Curua Shop

    Tham gia:
    17/11/2008
    Bài viết:
    1,483
    Đã được thích:
    285
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Suy sụp

    Đúng là lòng người khó lường thật
    Chia sẻ với mẹ nó, nếu lâm vào hoàn cảnh như mẹ nó mình cũng sẽ hoang mang và không biết phải xử sự thế nào nữa.
    Chỉ chúc mẹ nó luôn mạnh mẽ để sớm vượt qua sóng gió này
    Vợ chông mình cũng lấy nhau được 1 năm rồi mà vẫn chưa có con, đọc câu chuyện của bạn mình cũng thấy sợ lắm, ở đời này không tin được ai cả.
     
    88queens thích bài này.

Chia sẻ trang này