Suy sụp

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi 88queens, 12/10/2011.

Tags:
  1. heosua2010

    heosua2010 Như - 0907.449.669

    Tham gia:
    14/3/2009
    Bài viết:
    5,506
    Đã được thích:
    1,991
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Suy sụp

    Cụng may mắn là bạn đã phát hiện ra ấy chứ,nếu không thì sự thật đến khi nào mới phơi bầy nhỉ.
     
    Đang tải...


  2. meiukun

    meiukun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    1,170
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Suy sụp

    mẹ nó ơi, tình hình 2 vợ chồng nàng ra sao rồi
     
    88queens thích bài này.
  3. Đèn lồng đỏ

    Đèn lồng đỏ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2011
    Bài viết:
    1,715
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Suy sụp

    Like cm của mẹ này. Chủ top cố gắng lên nhé.
     
    88queens thích bài này.
  4. meiukun

    meiukun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    1,170
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Suy sụp

    em thì em không tán thành ý kiến này đâu ạ, vì chủ top còn rất trẻ, lại chưa có con, nếu sống thế thì khác nào tự mình hủy hoại chính mình, cả cuộc đời sống để nhìn chồng mình dẫn gái về nhà ạ. Có lắm thằng nó thích bồ bịch lăng nhăng vớ vản thôi thì sao? chưa kể chồng chị cũng còng trẻ, cũng phải có con chứ, mà luật pháp có cấm việc có con riêng với người không phải vợ mình đâu, chỉ cấm kết hôn với nhiều người thôi mà, tốt nhất là giải tán sớm mà làm lại cuộc đời
     
    khiconbonbon88queens thích.
  5. ubn_love

    ubn_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Suy sụp

    chủ top bỏ nhà đi đâu rồi mà ko thấy up diễn biến sự việc ntn nhỉ.
    cái j tất phải có nguyên nhân của nó - sau 2 năm sống chung mà ox đòi li hôn và đối tượng lại là em của bạn gái thân của bạn; bên cạnh đó bạn gái thân của bạn lại ủng hộ vun vén. Có thể nguyên nhân từ bạn ko nhỉ? Thé nên mình chẳng khuyên lời nào cho bạn dc vì chưa rõ ngọn nguồn.
     
    88queens thích bài này.
  6. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Suy sụp

    Tại sao yêu nhau, cưới nhau, mới sau 2 năm mà chồng muốn dứt áo ra đi? Nếu thực sự ko còn tình cảm thì có níu kéo cũng chỉ kéo dài sự đau khổ cho cả 2 thôi bạn ạ. Thật may vì 2 bạn chưa có con, may vì như thế các con bạn sẽ không phải chịu cảnh đau khổ vì cha mẹ chia lìa.
     
    88queens thích bài này.
  7. MẹMúp

    MẹMúp Guest

    Ðề: Suy sụp

    Đọc bài của em chị nghĩ có lẽ đó cũng là một trong những thử thách của cuộc đời để em bình tâm và suy xét lại mọi chuyện cho thấu đáo. 2 năm vợ chồng, dù chưa có con nhưng tình cảm gắn kết chẳng lẽ lại chỉ dừng lại ở đó, nói li hôn là li hôn ngay sao được. Nếu em đủ can đảm thì chị khuyên là em nên tìm hiểu rõ nguyên nhân. Có gì vướng mắc từ phía em không? Em và chồng nên ngồi nói chuyện, đừng quá suy sụp em ạ. Em càng yếu đuối thì trong hoàn cảnh của em lúc này, chồng em càng cảm thấy "chán". Muốn làm gì, trước tiên cũng phải sốc lại tinh thần cho bản thân mình đã. Đàn ông một khi đã có mối quan tâm ngoài luồng thì trong mắt họ lúc nào vợ cũng tẻ nhạt và chẳng có chút gì hấp dẫn so với người kia của mình cả. Em hãy mạnh mẽ để vực lại mình, để dù sau này có ra sao thì em cũng có thể ngẩng mặt trước những con người đó.
    Thứ hai. Em còn có 2 bên gia đình nữa. Dù có li hôn thì cũng phải nói chuyện cho 2 bên bố mẹ biết. Chị không khuyên em tìm sự giúp đỡ hay ủng hộ của bên nhà chồng. Nhưng mình là dâu con, được cưới hỏi đàng hoàng, có ra đi thì cũng phải đàng hoàng trước mặt tất cả mọi người. Nếu bố mẹ chồng em là người tâm lí, nhất định sẽ khuyên bảo chồng em. Còn nếu không, em cứ làm tất cả cho rõ ràng, họ có đối xử với mình ra sao cũng không quan trọng. Quan trọng là mình đã làm tất cả có thể, sau này sẽ không có gì phải hối tiếc cả.
    Nếu chị ở trong hoàn cảnh của em, nếu thật sự chị thấy chồng mình đã không còn chút lưu luyến thì chị sẽ không níu kéo đâu. Đàn ông họ thay đổi nhanh lắm. Em cũng đừng nghĩ nếu bỏ em đến với người kia, anh ta sẽ không hạnh phúc. Đấy là tự an ủi mình thôi. Ai mà chẳng cầu mong bất hạnh sẽ đến với những kẻ bạc tình bạc nghĩa. Nhưng 1 khi đã dứt khoát thì em hãy cố gắng sống cho riêng mình, đừng nhìn lại, đừng để ý đến cs của họ ra sao. Đừng níu kéo trong tâm trí, cũng đừng tự dằn vặt bản thân.Trên đời đâu chỉ có duy nhất người đó, còn nhiều người tốt lắm em ạ. Và còn rất rất rất nhiều người yêu thương em !
    Chị không mong vc em sẽ phải chia tay. Chị cũng mong đó chỉ là những tình cảm nhất thời của chồng em.Chị cũng mong là 1 khi em tha thứ, chồng em sẽ quay về và yêu thương em hơn. Chị cũng hiểu 1 phần nào cảm giác và tâm trạng của em lúc này. Nhưng em ạ, " cánh cửa này đóng lại là cơ hội để cánh cửa khác được mở ra", em đừng suy sụp mà hãy tạo cho mình tâm lý ổn định để đối diện với mọi hoàn cảnh. Bây giờ có thể em cảm thấy đau đớn đến không không muốn sống tiếp, cảm thấy khó khăn đến mức không thể tin mọi thứ là sự thật. Nhưng sau này, khi đã bước qua tất cả, nhìn lại rồi, em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Sẽ thấy tự hào vì mình đã đủ can đảm và nghị lực để vượt qua thời kỳ khó khăn ấy.
    Chị hi vọng em có thể bước qua, hi vọng em sẽ mạnh mẽ và lý trí để giải quyết mọi chuyện. Hơn hết, chị mong em hãy tin tưởng và trân trọng bản thân mình hơn sau chuyện này. Chị chúc em tìm được hạnh phúc xứng đáng với mình.
     
    88queens thích bài này.
  8. Anne tóc đỏ

    Anne tóc đỏ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/11/2011
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Suy sụp

    Thương chị quá! Dù xảy ra chuyện gì, chị cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng quên chăm sóc bản thân. 2 ngừoi chưa có con. Chị với chồng thật ra cũng vẫn là người dưng thôi. Còn trân trọng nhau thì ở. Còn không thì cứ dũng cảm mà từ bỏ cho đỡ khổ chị ạ. Em chưa có gia đình, nhưng cũng mạnh miệng an ủi chị như thế.

    Chị hãy thương bản thân mình, người ta tệ bạc với mình thì mình lại càng phải thương mình nhiều hơn. Mỗi người chỉ có một cuộc đời. Hãy sống cho mình, chị nhé! Em mong chị sẽ mạnh mẽ và kiên cường.
     
  9. 88queens

    88queens Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Suy sụp

    Em chân thành cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã bên cạnh, động viên và tiếp sức tinh thần cho em. Dù chưa được gặp mọi người nhưng tình cảm của mọi người khiến em rất xúc động và mạnh mẽ lên nhiều lắm. Tại thời điểm này vợ chồng em đã hoàn xong thủ tục ly hôn rồi ạ. EM ko muốn nói dối mọi người, em vẫn sock, vẫn khóc, vẫn đau đớn nhưng cũng chấp nhận rồi ạ. Chỉ mong thời gian này qua nhanh thôi ạ.
    EM rất muốn hôm nào có một buổi off để chị em mình t8m với nhau và chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình. Sau chuyện này, em hiểu ra nhiều điều lắm. eM cũng làm theo lời khuyên của mọi người và thấy rất hữu hiệu.
    Một lần nữa em cảm ơn mọi người và mong mọi người cho ý kiến để off một buổi , cũng là để em được cảm ơn mọi người trong thời gian qua ạ!
     
    th13082khiconbonbon thích.
  10. Trangtraitrangnon

    Trangtraitrangnon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2008
    Bài viết:
    1,847
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Suy sụp

    mẹ nó thật mạnh mẽ, chủ topic nên học tập nhé. Hãy mạnh mẽ để vượt qua. Hãy cho chị em nhà con bé Linh một trận, bàn bè kiểu gì mà thế, làm mất mặt họ để họ có đến được với nhau cũng là sự dè bửu.
     
  11. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Suy sụp

    Chị nghĩ em nên dứt khoát làm lại cuộc đời cho mình, vì khi người đàn ông ra đi không cứu vãn làm gì cả, chị em phụ nữ mới nghĩ đến cái tình cái nghĩa, chứ đàn ông ít khi làm được thế lắm em ah, hãy mạnh dạn và vui tươi lên để sống cho chính mình và cho bố mẹ mình nữa em ah,
     
    88queens thích bài này.
  12. 88queens

    88queens Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Suy sụp

    \
    Vâng, em cảm ơn Zin _thoi và trangtraitrangnon, em cũng muốn làm gì lắm nhưng chưa có thượng sách các nàng ạ. Nhiều lúc nghĩ đến ức nghẹn cổ :((
    Bây giờ cũng chia tay rồi nhưng nghĩ lại vẫn lẫn lộn cảm xúc lắm cả nhà ạ
     
  13. MẹNghĩa

    MẹNghĩa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/5/2006
    Bài viết:
    2,803
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Suy sụp

    mình hiểu chuyện của bạn, để quên đi thì trước hết bạn phải có một người khác để quan tâm, thương yêu, khi bạn có mối quan tâm khác, bạn sẽ ko còn thời gian để nghĩ đến những chuyện cũ. Hãy làm lại từ đầu, trước hết là quan tâm đến gia đình mình, bạn bè mình, và tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần khác, chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc.
     
    88queens thích bài này.
  14. ninabag.com

    ninabag.com Order và hàng có sẵn Us, Spain

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    15,139
    Đã được thích:
    6,049
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Suy sụp

    Bạn em cũng nói như chị vậy. Nhưng lỡ mình không thương người sau này, chỉ là sự lấp chỗ trống thì sao chị ơi?
     
    88queens thích bài này.
  15. 88queens

    88queens Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Suy sụp

    Nói thật em chưa sẵn sàng cho điều gì cả. Bây giờ em thấy sợ đàn ông. Không biết đến bao giờ vết thương ấy lành lại? Đôi khi em cảm thấy không còn nước mắt để khóc? Thấy tức giận, căm ghét. Nhưng rồi hơn cả em vẫn thấy cô đơn, sợ hãi, vô bờ bến, mù mịt. Khi ấy em lại khóc và nhớ người đó :( Giờ phút này em không mong điều gì khác là có đủ mạnh mẽ vượt qua nỗi đau ấy. EM đang đón nhận những hình ảnh hạnh phúc của quá khứ, chấp nhận nỗi nhớ với người ấy. Mỗi khi em muốn gặp hay muốn nghe giọng người ấy em lại tự dặn mình là " Anh ta chán ghét mình. ANh ta bỏ mặc mình. ANh ta không trân trọng mình". Em chạy bộ hay gọi cho bất kỳ ai trong nhóm bạn. Rồi em ngồi nặn , vẽ, gấp giấy.... nói chung là làm linh tinh để không đẩy mình có hành động nào sai lầm nữa. Chính vì điều này mà trong em dằn vặt ghê gớm, em thấy bị giằng xé, đau đớn tột cùng...
    ?
     
    th13082 thích bài này.
  16. ACD

    ACD nhatbanhaiduoc.com

    Tham gia:
    27/5/2010
    Bài viết:
    2,104
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Suy sụp

    Cố lên em. Chị nghĩ là điều may mắn là em chưa có ràng buộc là đứa con. Cứ coi như mình đã chọn sai người vậy. Dù điều này ko dễ dàng. Hãy tìm cho mình 1 nơi để tâm sự, 1 vài người bạn, mẹ của mình, anh chị em của mình. Em sẽ thấy được yêu thương để nhẹ lòng hơn. Dần dần, chị mong thời gian sẽ giúp em hàn gắn vết thương lòng. Còn bây giờ cũng hãy để cho mình có thời gian khám phá thêm bản thân và thế giới xung quanh nữa. Mong em sớm tìm lại được niềm tin yêu :)
     
    88queens thích bài này.
  17. mebaoson

    mebaoson Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Suy sụp

    ban ơi đừng buồn làm gi đàn ông bạc tình thế ko nên tiếc bạn ạ, chưa dàng buộc gi là điều may mắn cho bạn, bạn có học thức có cv sự nghiệp, nên bạn hãy phấn đấu thay đổi bản thân, làm tốt cv mình tin bạn tìm đc hp, loại đàn ông mà đã lăng nhăng còn trắng trợn thế quên phắt đi cho rồi, mà trước khi buông tha cho anh ta bạn nên cho họ một bài học ko phải ghen tuông đùng đùng nhưng theo mình bạn cũng phải gặp con bạn thân nhưng lại đọi lốt so lá kia nói cho nó biết dăn mặt chị em nó cho bon nó biết mình dù yêu hay ko yêu chồng nữa thì chúng nó là loại phá hoại và hanh phúc cướp giật thì cũng sẽ chẳng ra gì đâu, sau đó bạn hay làm mới bản thân mình bằng hình ảnh bản thân bằng sự nghiệp và sẽ có hp tốt đẹp tìm đến bạn bạn ạ,mình chết họ càng thoải mái đến với nhau chứ họ ko đau buồn hay ân hận đau,
     
    88queens thích bài này.
  18. thienthandangyeu

    thienthandangyeu Thành viên mới

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Suy sụp

    Thật mừng vì cuối cùng bạn cũng dứt khoát được với tên phản bội kia . Mình không biết lí do gì khiến 2 bạn phải li hôn sau chỉ 2 năm chung sống nhưng dù gì khi mọi việc chưa rõ ràng mà chồng bạn đã có mối liên hệ với người khác thì chứng tỏ hắn cúng chẳng đáng mặt đàn ông. Le ra vợ chồng phải nói chuyện thẳng thắn với nhau, nếu sự việc vẫn không thể giải quyết được thì dứ khoát quyết định li hôn rồi sau đó đường hoàng mà đến với người khác. Đàn ông la phải quân tử như thế thì mới nên tiếc. còn kẻ tiểu nhân lén lén lút lút sau lưng vợ đến khi bị phát hiện thì giở thói cùn ra đòi li hôn để thoải mái đến với người tình thì không nên tiếc bạn ạ.
    Nếu bạn có thể có đủ bản lĩnh để kiềm chế cảm xúc của mình thì hãy nói chuyện với con bạn gái của chồng bạn sau này.rằng đúng là bạn cũng còn rất đau sau khi chia tay chồng vì dù sao cũng là tình nghĩa bao năm yêu nhau sâu đậm, đầu ấp má kề nhưng thật may là mọi chuyện cũng đã êm xuôi. hãy nói cho con đó biết tội : chia uyên rẽ thúy, phá hoại gia cang ngừoi khác là một trong những tội nặng nhât của con người. Những kẻ nhu thế sớm hay muộn cũng gặp quả báo.
    rồi thật bình tĩnh cười tươi mà cám ơn nó vì " em đã chấp nhận dùng lại của chị một món đồ thừa, hết giá trị sử dụng.Hi vọng em có thể giữ được nó trong tay. Vì thằng đàn ông em đang có là chồng chị nên chị hiểu,chị cũng yêu thương măn nồng rồi mới cưới hỏi chứ chẳng phải bị ép uổng gì thế mà chỉ sau 2 năm nó đã đang tâm rũ bỏ hết cả, chẳng có gì chắc là nó ko làm thế với em nên hãy cẩn thận kẻo sau này có ngày ôm hận như chị bây giờ...
    Xing rồi đứng lên đi thẳng, từ đó đừng vương vấn gì với chúng nó nữa. Làm mới lại mình rồi tân hưởng hạnh phúc mới đi thôi. Bạn còn trẻ mà, đời thiếu gì đàn ông tử tế. Cảnh cửa này đóng lại là sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra, không việc gì phải hủy hoại mình cho thằng chồng được dịp đắc ý : "không có tôi thì đời cô cũng chẳng ra gì " hãy chứng tỏ cho hắn thấy đánh mất bạn chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn
     
  19. Me cu pi

    Me cu pi facebook.com/mhsmedela

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    13,061
    Đã được thích:
    2,174
    Điểm thành tích:
    913
    Tuy không ở hoàn cảnh của mẹ nó nhưng m cũng hiểu một phần. Đàn ông ngoại tình do ham vui hay bị dụ dỗ còn hó tha thứ nữa là một kẻ đã sai lại còn k biết m sai. Bạn ly hôn trong khi vẫn ocnf yêu hắn nhiều nên sẽ cảm thấy đau khổ. Nhưng bạn đã làm đúng.
    Mừng là bạn chưa có con, vì khi có con thì đưa trẻ sẽ rất tội nghiệp.
    Hiện tại bạn ở đâu? Hãy tránh xa những nơi thuộc về ký ức cũ. Đi xa một thời gian hoặc về nhà với bố mẹ đẻ.
    Hãy tự yêu chính bản thân mình, bạn còn cả tương lai phía trước, tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, hãy mạnh mẽ lên để sau này tên kia sẽ phải hôi hận vì đã làm bạn đau khổ, hắn sẽ thấy hắn lầm khi bỏ rơi bạn.
    CÒn đời có nhân quả hết, chúng nó giwof yêu nhay nhưng rồi cũng sẽ như bạn bây giờ thôi. Hai năm, lại chưa có con cái nên cuộc sống đáng lẽ nhiều mơ mộng, vui vẻ nhưng hắn lại đi lăng nhăng. Mình nghĩ đó là bản tính rồi, chỉ tiếc là bây giờ mới lộ ra thôi. Cũng may chưa có ràng buộc gì.
    Chúc bạn bình tâm sống cuộc sống mới, không có vết thương nào là không lành nếu bạn thực sự muốn. Hãy quên đi tất cả vì hắn ta k xứng với bạn, với tình cảm bạn dành cho hắn.
     
    88queens thích bài này.
  20. 88queens

    88queens Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Suy sụp

    Like mạnh ideal của các mẹ. Em cứ nghĩ đến lại sôi sùng sục lên. EM nghĩ cái ji cũng có giá của nó thôi ạ. Mình có khi ko cần làm ji, với bản chất của em kia thì sớm muộn ji cũng chán nhau. Em tức nhất là chồng em ko đi với ai hơn hẳn em mà lại quan hệ với một người có thể nói qua tay rất nhiều người đàn ông rồi, em thấy chính chồng em còn kể về trâm với đàn ông thế này thế kia, rồi mẹ em ấy cũng lấy hai chồng, mà ông chồng thứ hai cũng là con ông, con tôi, con chùng ta... nói chung là rất phức tạp. Em nghĩ đến lại thấy điên lên đc ấy..
     
    th13082 thích bài này.

Chia sẻ trang này